
Mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi có nên tiếp tục nữa không?
Tôi và bạn gái đều là những người còn rất trẻ, tuy đã học cao đẳng năm thứ 3 rồi nhưng co ấy vẫn còn trẻ con lắm. Moi người xung quanh ai cũng nghĩ chúng tôi có 1 tình yêu đẹp nhưng sự thật có nhiều điều làm tôi phải đau đầu lắm. Mong mọi người sau khi đọc bài này sẽ cho tôi lời khuyên. Tôi xxin chân thanh cảm ơn.
Khi bạn gái có quá vô tâm?
Tôi và bạn gái đã yêu nhau được gần 1 năm rồi. Nhưng tôi có cảm giác cô ấy ko chưa bao giờ hiể tôi cả. Dường như trong tình yêu chỉ tôi là ng quan tâm đến cô ấy con cô ấy thì sao? Chưa bào giờ tôi cảm nhận được sự quan tâm của cô ấy. Tôi kung đã nói vấn đề náy với cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy luôn viện cớ là yêu lần đầu. Nhưng tôi nghĩ khi đã yêu thì dù lần đầu hay lần ko thì người ta vẫn luôn quan tâm đến nhau chỉ là nhiều hay ít thôi phải không? Tôi chỉ mong mỗi ngày cô ayys gửi cho tôi 1 tin nhắn, hay 1 cuộc gọi hỏi thăm nhưng điều đó là rất hiếm, tôi ko hiểu tại sao nữa.
Đó có phải là khuyết điểm?
Người bạn thân nhất củ cô ấy đã nói với tôi rằng: cô ấy sống vì mình nhiều quá, không biết sống vì người khác ngay cả trong tinh cảm bạn bè chứ ko nói j là trong tinh yêu cả
Khong biết là cố ý hay vô ý nhưng cái cách cô ấy nói hay làm mất lòng người khác, cả với tôi nữa.
Cô ấy luôn làm theo ý mình và dường như ko bao jo cô ấy nghe ý kiến và lời khuyên của tôi và những người xng quanh cả. Đó có phải là quá bảo thủ và cố chấp ko?
Cô ấy luôn tỏ ra khó chịu khi tôi đề cập đến vấn đề mà cô ấy không thích, hay những j làm trái ý cô ấy.
Cô ấy rất ít khi thể hiên tình cảm ra bên ngoài khi có mặt bạn bè của tôi hay củ cô ấy dù chỉ là cử chỉ quan tâm rất nhỏ. Những lúc như vậy tôi có cảm giác như mình không phải là ng yêu của cô ấy vậy.
Thật sự có nhiều lúc tôi cảm thấy không thể chấp nhận được.
Bất đồng quan đồng trong chuyện ấy
Tôi đã nói với cô ấy rất nhiều rồi. Tình yêu của chúng tôi hướng đến sự lâu dài vì vậy tộ không bao giờ đòi hỏi việc quan hệ tình dục, mình muốn lân đâu tiên sẽ là ngày mà chúng mình cưới nhau. Nhung sự đụng chạn về thể xác thì ko thể tránh khỏi chỉ cần nó không vượt quá giớ hạn là được, theo tôi điều đó kũng là 1 phần gắn kết trong tình yêu. Nhưng cô ấy lại nghĩ khác cô ấy cho rằng sự đụng chạm là không thể, đó là sự súc phạm, và là sự lợi dụng và đi ngược lại với chuẩn mực đạo dức của cô ấy. Cô ấy có cảm giác sợ hãi và bị ám ảnh khi tôi chạm vào. Nhiều lúc tôi tự hỏi ko biết ny mình có phải là giới tính thứ tư ko.Bạn bè cô ấy đã nói với cô ấy rất nhiều nhừn cô ấy ko chịu nghe Có thể bây giờ toi có thể chấp nhận được nhung tôi sợ rằng sau này cô ấy kũng sẽ ko thể thay đổi đươc quan điểm đó.
Tôi phải làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi có lên tiếp tục nữa không? Tôi vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm.

Nguoi con gai vo tam thi anh nen tu bo dy
toi cung dang trong hoaan canh giong anh .nen toi hieu
anh hay dung lai truoc khi tinh cam di xa them .co ay khong he yeu anh .the nen dung vi the ma dau kho
con rat nhieu nguoi con gai #
chuc anh vui ve