
Phải làm gì khi bạn gái ngoại tình và đi ăn bánh trả tiền ?
Mình thật bế tắt ko bik phải giải quyết chuyện này ra sao nữa.
Số là mình và bạn gái mình wen nhau cũng 1 năm rùi, sau khi wen khoảng 1 tuần thì có tiến tới QHTD, khi lần đầu làm mình ko thấy máu nên có hỏi, thì bạn gái minh xem phim xxx nên thủ dâm, nên mình tạm tin tưởng. Mới cách đây 1 tháng thì 2 mình có cãi cọ với nhau, bg mình muốn chia tay mình. Sau hết lời khuyên giải thì nàng cũng đồng ý quay lại với mình.
Nhưng dạo gần đây e hay tỏ ra thái độ ko như trước, lúc này thì e cũng hay bị ng ta quấy phá đòi đi khách sạn này nọ nên mình tìm hiểu để giúp e, nào ngờ mình vô tình phát hiện ra trong lịch sử yahoo của bg mình, khoảng thời gian 2 mình giận nhau thì bg mình có wen 1 ng khác và đã có QHTD với ng đó sau vài ngày làm wen, 2 ng xưng hô với nhau rất than mật như là ox bx, y như xưng hô với mình. Lúc này mình như sụp đỗ ko bik phải làm sao, mình cố gắng đọc hết nội dung của đoạn chat thì bik là e cũng đang có gắng chia tay với ng đó, ng đó thì đang cố gắng níu kéo bx mình. (Mình ko bik lí do vì sao chia tay ng đó, theo mình nghĩ thì chắc để quay lại với mình, hoặc là 1 lí do nào khác như có ng khác) Tiếp tục xem lịch sử của các nick khác thì mình thêm vài thông tin là bg mình đi hàng cho ae lauxanh.
Mình lúc này chẳng bik phải làm sao nữa, 2 mình mới vừa dự định sẽ lấy nhau sau khi bg mình học xog, vậy mà mình gặp phải tình cảnh này ko bik fai giải quyết ra sao.
Xin mọi ng cho mình lời khuyên, mình rất iu bg mình. Mình có nên nói cho bg mình bik và khuyên từ bỏ ko? Mình ko chấp quá khứ , mình bik quá khứ bg mình mất trinh vì bạn trai cũ của bg mình chứ ko phải thủ dâm (bg mình đã thú nhận điều đó). Bg mình đang quay lại với mình, mình có nên thẳng thắn nói ra những gì mình biết hay là bỏ qua để làm lại từ đầu.

Troi oi ! đọc xong tôi té ngữa ra sau. Trên đời có người con gái đó thì ..... Tôi chửi thẳng vào mặt cô đó rồi chia tay gấp !
Thứ 1 là giả dối,
thứ 2 là bắt cá 2 tay,
thứ 3 ham tiền,
thứ 4 mất danh dự,
thứ 5 cái thân gái mà để cho chục thằng QHTD, cái này nge xong chắc bất cứ đàn ông nào cũng phải đau lòng thay cho bạn gái mình.
thứ 6 đàn bà này thật sự háo dâm vì nói là xem phim XXX "thủ dâm" mặc dù là nói xạo.
thứ 7 loại đàn bà lười biếng vì không chịu đi làm công việc bình thường như người khác và lại đi khách cho ae lauxanh.
Điều đầu tiên bạn làm là chia tay thẳng cô ta ! sau đó hãy đi xét nghiệm HIV. Rồi hãy nhậu 1 bữa sảng khoái say mèm luôn để tạm quên đi nỗi đau. Xóa tất cả tin nhắn, sdt của cô ta, có hình thì đốt luôn. Làm như vậy bạn sẽ vứt bỏ hình ảnh của cô ta ra khỏi tâm trí mình.

chân thành nhé !
giải tán khẩn trương giải tán gấp nhanh và triệt để
Nói một cách chân thành quá.
Bạn nên suy nghĩ kỹ lại, ít ai có được tình yêu như bạn.
Quay đầu là bờ bạn ạ

Trời vậy mà còn phải hỏi, có bạn gái như thế mà bạn ko cảm thấy xấu hổ ư. Bạn có gì đảm bảo nếu sau này tiến tới hôn nhân rồi người ta ko còn như thế nữa. Mình nghĩ là bạn hết sức may mắn là phát hiện kịp thời.

chân thành nhé !
giải tán khẩn trương giải tán gấp nhanh và triệt để