
Có nên làm lành với anh ko ?
Mình và anh đã yêu nhau hơn 2 năm, gia đình 2 bên đều biết và cả 2 cũng xác định sau này có công việc ổn định thì sẽ cưới...mình và anh vẫn hay cãi nhau nhưng xong rùi đâu lại vào đấy, nhiều lần nói chia tay nhưng rồi lại quay lại vì cả 2 vẫn còn yêu nhưng chỉ vì những chuyện cãi nhau giận hờn mà dẫn tới những cái không đáng có
Anh là người con trai ít nói và hơi nóng nảy, mình lại là đứa ngang bướng và đôi khi hay giận dỗi
Hôm qua khi nói chuyện về người con gái đã từng thích anh 1 thời gian giờ sắp cưới, vì câu nói đùa của anh mà mình tức mặc dù anh đã giải thích là đùa thui...rồi 2 đứa cãi nhau...trong lúc cãi nhau anh có nói 1 câu" muốn cấm cũng chẳng được", mặc dù có vài câu nói của mình cũng không lên nói nhưng khi nghe anh nói câu đó thì mình thực sự bùn và đã nói chia tay...anh cũng đồng ý luôn
Nhưng khi giờ đây ngồi nghĩ lại mình không biết có lên chia tay hay không nữa...bỏi trước đó mình và anh vẫn vui vẻ và cách đó 2 hôm mình và anh còn bên nhau,mặc dù đang cãi nhau nhưng anh còn lặn lội trời mưa đi xe buýt và đi bộ tới gặp mình, khi tới nơi thì người cũng ướt, chân tay thì lấm nem là bùn đất, rôi khi biết mình hết tiền anh còn cố nhét thêm ít tiền cho mình mặc dù mình đã nhất quyết không lấy, anh cũng là sinh viên, gia đinh không khá giả gì...cứ nghĩ tới việc giầy anh đã rách chưa có tiền mua, áo anh đã cũ cũng chưa thay cái mới lại lo mình hết tiền phải đi vay mượn mình lại thấy thương anh vô cùng...
mình không biết có lên bỏ qua câu nói đó của anh mà làm lành với anh hay không?

Thật là trẻ con nhưng hay. Tình yêu mà. Bạn nên làm lành, lúc cãi nhau nóng lên thì không làm chủ được lời nói là chuyện bình thường. Trước mình vẫn vậy. ^_^. nhưng cũng cần thay đổi tư duy bạn à. Cần có lòng tin vào người mình yêu.Ngày trước mình và người yêu (giờ là vợ mình) vẫn có những trận cãi vã như vậy. Thậm chí còn có kẻ thứ 3 xem vào thiếu chút nữa là chia tay.Giờ mình rất hạnh phúc.^_^.Mình và vợ thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau về người yêu cũ. Có sao đâu. chỉ là quá khứ, thậm chí còn trêu đùa vượt quá giới hạn nhưng đã xác định là quá khứ thì tất cả đều vui vẻ.
Chúc bạn sớm làm lành và có được hạnh phúc trọn vẹn. ^_^

Cái này quá trẻ con. như thế thì tình yêu thật tẻ nhạt. bản thân bạn là con gái mà lại k có ý thức chăm chút cho tình yêu mình. nói thật thì bạn là ng chỉ muốn nhận lại tình yêu. bạn nên thay đổi cách suy nghĩ đi. có lẽ bạn trai bạn cũng chán vì thế. tình yêu của bạn cũng chỉ là cơn gió thoảng thôi. chứ chưa phải xác định hay j j đâu. mình và ng yêu mình yêu nhau 6 năm, bm đồng ý và ủng hộ còn chả ăn nhằm vào đâu