
Bạn gái tôi bắt cá hai tay hay là cô ấy bông đùa tôi để xoa đi nỗi buồn.?
Tôi cùng cơ quan với cô ấy và tôi ít hơn cô ấy một tuổi (Tôi 25t - cô ấy 26t). Cô ấy về trước và tôi về sau. Chúng tôi cảm thấy hợp nhau và dần dần có tình cảm. Chúng tôi thường xuyên nt cho nhau và tôi cũng hay đến nhà cô ấy chơi. Tôi đã ngỏ lời nhưng cô ấy chưa nhận tuy nhiên tôi biết cô ấy cũng thích tôi rồi. Nhưng mới đây tôi mới được biết một số lần cô ấy nói dối tôi là không có nhà và đi có việc nhưng thực tình là đi chơi với bạn trai cũ. Hai người họ vẫn đi chơi và cư xử với nhau rất tình cảm. Một lần tôi đã gặp anh ta đang ngồi ăn với cô ấy trong phòng của cô ấy khi tôi xang chơi (Cô ấy nói dối tôi là không có nhà nhưng tôi vẫn xang). Sau buổi đó tôi đã ngồi nói chuyện với cô ấy tôi hỏi về 2 mối tình cũ và cô ấy kể về hai mối tình mình đi qua. Đặc biệt mối tình thứ 2, cô ấy và bạn trai hơn cô ấy 9t yêu nhau được 3 năm từ năm cô ấy học ĐH năm t3(nếu tính đến thời điểm bây giờ là hơn 4 năm), cô ấy đã dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ nhưng gia đình cô ấy phản đối vì không tương xứng. Và khoảng thời gian 1 năm vừa qua người yêu cô ấy nhiều lần định đi lấy vợ nhưng cô ấy vẫn níu kéo. Và cho đến bây giờ vẫn rất yêu anh ta. Sau lần gặp anh ta ở nhà cô ấy và tôi nói chuyện với cô ấy về chuyện mà tôi vừa kể trên thì tôi hỏi cô ấy anh ta là ai thì cô ấy ko nói nhưng tôi đoán chắc là người mà cô ấy yêu. Sau đó cô ấy đề nghị tôi chúng mình là bạn nhé! Ngồi bên cạnh tôi mà cô ấy vẫn nhắn tin cho bạn trai cũ và cả một số người mới làm quen cô ấy nữa, người mới làm quen với cô ấy có khi tối nào cô ấy cũng nt và thậm chí còn nhắn nhiều hơn cho tôi! Tuy thời gian tôi và cô ấy mới quen nhau được hơn một tháng nhưng thực tình tôi vô cùng yêu cô ấy và cô ấy cũng biết điều đó. Tôi cảm thấy có lẽ đi khắp thế gian cũng không gặp được người nào hơn cô ấy nữa. Nếu xét về một số phương diện phía tôi thì tôi là một thằng con trai có hình thức khá, ăn nói được và một tương lai có thể đảm bảo cho cuộc sống gia đình tuy trước mắt có phần khó khăn. Vì yêu cô ấy nên tôi không muốn và cũng không đủ can đảm để chấm dứt. Tôi có nên nhận lời làm bạn với cô ấy không? Cô ấy cũng vẫn cho tôi cơ hội.

Thời gian mỗi con người có hạn, tình cảm là thứ có thể đến có thể đi.
Cần gì phải nuối tiếc những thứ mà đã không thuộc về mình. Thiệt chỉ mình thôi :))

chào bạn
hoàn cảnh của bạn khá giống với trước đây của mình, mình hiểu tâm trạng của bạn, lúc này bạn không biêết mình phải làm gì cả, mình nghĩ bạn nên xem xét lại tình cảm của 2 người, mới quen nhau vài tháng thì chưa hiểu được nhiều đúng k bạn, mình nghĩ bạn nên nói chuyện rõ ràng với cô bạn gái đi, xem người ta trả lời thế nào, nếu bạn chưa biết tình cảm của người ta thi mình nghĩ bạn nên tạm thời không nên tiếp tục nữa, cho cả 2 một khoảng cách để nhìn lại thì tốt hơn
thân chào

Mình nghĩ nếu còn yêu cô ấy nhiều thì bạn nên lựa cơ hội để hỏi rõ cô ấy , Biết dâu khi chia tay họ vẫn còn lÀ bạn bè sợ bạn hiểu lầm nên cố ấy ko dám nói , biết đâu thật sự ko có việc như vậy , đó chỉ là tin đồn thôi thì sao . Nếu sau khi nói chuyện mà cô ấy nói vẫn còn yêu người ta thì bạn nên dứt khoát chia tay , dù hơi buồn nhưng như vậy chắc sẽ tốt hơn cho cả hai

Mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn hiện tại. Bản thân mình chưa từng vướng vào trường hợp người mình yêu “bắt cá hai tay” nên chẳng có trải nghiệm thực sự. Tuy nhiên, ai cũng có suy nghĩ và cách xử lý của riêng mình. Hi vọng, cách ứng xử của mình khi gặp sự cố này sẽ giúp bạn phần nào.
Nhưng đừng nghi ngờ thái quá, đừng cho là dấu hiệu nào cũng đáng nghi. Khi đó, vô tình bạn không còn niềm tin trong mình, tự biến thành tào tháo, làm phức tạp tình yêu đang có.
Tóm lại, nếu phát hiện người thương của bạn bắt cá hai tay, bạn phải thể hiện bản lĩnh của mình để giải quyết mọi việc sao cho tốt đẹp nhất!