
Nên học hay yêu đây,ai giúp tôi với?
em đang học đại học năm thứ hai trong thời gian học em có quen 1 người rồi em nhận lời yêu.em cứ nghĩ là yêu sẽ k ảnh hưởng gì đến học nhưng hình như em đã sai.kết quả học tập của em giảm sút.em không biết bây giờ mình phải làm sao nữa.em k muốn chia tay với anh ấy, em không thể em yêu anh mất rồi.mọi người cho em lời khuyên đi.bây giờ em nên làm thế nào vừa lo không học được nhưng cũng rất yêu anh.không biết có cách nào vừa học vừa yêu mà không ảnh hưởng gì không?khó quá àh!

lên lịch cho cuộc sống của bạn đi!
vd một ngày nhé :D
ăn sáng rồi đi học
trưa gặp người yêu một lát ( không gặp được thì nhắn tin gọi điện )
chiều lại đi học
tối đi chơi với người yêu ( đi chơi về rồi nhớ học bài đấy :D không phải đi chơi về xong là lăn ra ngủ đâu :) )
còn ngày nghỉ thì tùy ý ;))

học là học mà yêu là yêu, bạn phải tự đặt ra nguyên tắc riêng cho bản thân, làm j cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Ví dụ: bạn phải xác định mục đích của việc học ntn, nó sẽ đêm lại cái j cho bạn, nếu hok học bạn sẽ ntn, còn yêu cũng vậy. Bạn phải đặt trường hợp nếu sau này bạn ko có j trong tay thì người đó chắc sẽ yêu bạn suốt đời ko?...bạn phải đặt ra nhiều trường hợp để suy nghĩ, bạn phải suy nghĩ chín chắn khi đưa ra một quyết định.
Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn

Khi bạn vào học ĐH, mình nghĩ bạn đã đủ lớn để quyết định chuyện nên yêu hay ko nên yêu 1 ai đó, và ở ĐH gia đình cũng sẽ ko còn khắt khe như khi bạn còn học phổ thông. Nếu bạn cảm thấy đã đủ chín chắn và làm chủ đc bản thân cũng như xác định đc tình cảm của mình thì yêu 1 ai đó là chuyện bình thường thôi. Vấn đề là phải cân bằng giữa chuyện học hành, giữa công việc với việc dành thời gian và tình cảm cho nửa kia của bạn thôi ^