
Mình có nên hi vọng sau khi đã chia tay ?
Mình và anh chia tay đến nay là được hơn một tháng rồi nhưng không sao mà mình quen anh được. mình là một người nặng về tình cảm nen minh rất đau khổ khi chuyên này đến với mình, khi nhận lời yêu anh minh không nghĩ sẽ có ngày hôn nay, anh nói là làm bạn lúc đầu minh có đồng ý nhưng được 2 ngày thì mình nt cho anh bảo sẽ khong làm bạn anh nữa a cũng k nt trả lời mình, hôm sinh nhật mình anh có gọi điên chúc mừng mình vừa vui lại vừa buồn các bạn ah, thỉnh thoảng online thấy mình anh cũng có hỏi thăm có hôm thì anh k hỏi nên mình cũng k hỏi vì mình biết nếu như thế này thì bao giờ minh mới quên được anh, làm sao để không phải buồn các bạn, mình có nên hi vọng ở anh một điều gì đó không các bạn ? vì có lần mình đi xem bó bà bói kia bảo là anh ấy vẫn yêu mình nhưng chia tay chư dứt khoát với mình, vì bà bói nói như thế nên mình lại cứ hi vọng, các bạn có tin vào bói toán không ? mình có nên tin lời bà bó nói không ?mình mong nhận được những lời khuyên từ các bạn, cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian cho mình!

nói thật, khi ta đã thực sự yêu 1 người rồi nói thật, không có chuyện ta hỏi câu đó đâu. Trừ khi bạn chưa thực sự yêu người ta, bởi vì khi yêu ta không bao giờ suy nghỉ cho mình cả