
Giúp mình với, học tiếp hay là lấy chồng ?
Chuyện của mình là như thế này: Mình đang học năm 2 cao đẳng ngành tài chính (năm nay mình cũng 22t rồi ), nhưng bạn trai mìh (hơn mình 4t)bây giờ muốn 2 đứa cưới nhau cho ổn định, muốn mình nghỉ học cd để về học trang điểm (vì a ấy mở ảnh viện áo cưới) rồi 2 vợ chồng cùng nhau làm ăn ổn định gia đình. Nhưng mình có nhiều vấn đề khó nghĩ là:
- Mình sợ làm thế gd mình sẽ buồn vì đã kì vọng nhiều vào mình, gd mình muốn học CD rồi tiếp tục liên thông DH nữa cơ.
-Anh ấy bảo ko thể đợi mình dc, anh ấy muốn ổn định để làm ăn, cũng muốn có 1 ng luôn bên cạnh san sẻ, quản lý nhân viên và việc tiền nong trong gd v.v... Nhưng mình lo ko biết sau này sẽ như thế nào? Vì mình chưa có bằng cấp gì, bây giờ về học trang điểm cũg mất ít nhất 5 tháng, thời gian đó mình sẽ phải dựa vào chồng? rồi liệu chuyện gì sẽ xảy ra? liệu có xích mích ko?
-Anh ấy bảo anh ấy đủ khả năng lo cho mình, a chỉ cần 1 hậu phương để anh ấy yên tâm làm ăn ko lo nghĩ nhiều nữa.
-Mình cũng muốn về với anh, nhưng mình cũng muốn học xong CD, còn 2 năm nữa. rồi lúc đó về xin gd cưới cũng dc, lỡ có lúc khó khăn mình còn có bằng cấp mà đi xin việc làm. Có ai biết về nghề trang điểm cô dâu ko tư vấn cho mình với?
Thật sự mình khó nghĩ và phân vân quá. Các bạn giúp mình nhé, cám ơn các bạn. Mỗi comment của các bạn sẽ giúp mình định hướng dc.

Thật sự tình huống của bạn cũng khá khó khăn
mình không biết bạn là người con gái như thế nào nhưng nếu là mình trong hoàn cảnh của bạn thì mình sẽ vẫn học tiếp...ít nhất là lấy bằng cao đẳng...(dù gì bây giờ bạn cũng học được 2 năm rùi) sau đó hãy lấy chồng...và hãy đi làm theo chuyên ngành của mình...ở thế kỉ này phụ nữ có quyền lựa chọn và không để người ck cho là mình dựa dẫm...nếu kinh tế ổn định thì không sao, nhưng kinh tế khó khắn 1 chút thì lúc đó mọi chuyện lại khác...và mình nghĩ chắc bạn cũng thích ngành mình học lên mới thi vào...bạn cần phải có ước mơ của riêng mình,không thể vì chuyện anh ấy không đợi được mà từ bỏ như thế
mình tin nếu anh ấy yêu bạn thì anh ấy sẽ đợi bạn thêm hơn năm nữa đúng không?
hãy khuyên nhủ và luôn bên anh ấy...để anh ấy tin bạn và xd sự nghiệp của mình

ko ai giúp mình sao?huhu