
Người yêu vô tâm thì phải làm sao? Làm thế nào với người yêu vô tâm?
Chào cả nhà, em là mem, nhưng thường chỉ dạo qua diễn đàn để đọc thôi, không tham gia là mấy, nhưng gần đây e thật sự bế tắc với cảm xúc của chính mình, nên e chia sẻ, các anh chị có kinh nghiệm thì góp ý giúp em với ạ.
Người yêu em năm nay 28, đang làm IT, em vừa nhận lời yêu từ anh ấy khoảng 2 tháng nay.
Trong 1 tháng đầu, a ấy yêu thương và chăm sóc em rất tốt. Dù a rất ít khi nt hay gọi dt thì bọn em vẫn chat qua ym rất đều đặn. Nhưng từ khoảng giữa tháng 4 cho đến nay, thì anh ấy có những biểu hiện rất khó hiểu như: a ấy đi công tác mà không báo trước cho em,không hề gọi cho em một cuôc dt nào dù cả nửa tháng em và a ấy không gặp nhau, không quan tâm em đang làm gì, như thế nào...
Em hoang mang và lo sợ không hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra khi mà a ấy thay đổi thái độ đột ngột như thế, nên có trò chuyện thẳng thắng với a ấy rằng em cảm thấy như thế nào, a ấy chỉ nói ngắn gọn là a ấy trong thời gian này thật sự rất bận, rằng em nên tin rằng a ấy vẫn yêu em rất nhiều.
Anh ấy không phải mối tình đầu của em, nhưng em chưa từng thấy ai có một cách yêu lạ lùng như anh ấy. khoảng thời gian gần đây, em chỉ cảm nhận được tình yêu của a ấy khi em và a ấy gặp nhau mà thôi, ngoài ra, cuộc sống của em và a ấy độc lập đển mức gần như chẳng có liên hệ gì cả. Cùng lắm thì a ấy nhắn cho em một tin chúc ngủ ngon vào cuối ngày ( vì trong cuôc nói chuyện ở trên kia em đã đề nghị a dành cho em 5ph mỗi ngày). Vì a ấy quá bận rộn nên thường bọn e chỉ gặp nhau 1 tuần một lần.
Em tự hỏi có phải những người con trai khi đi làm và đam mê công việc (a ấy nghiện việc, chưa kể là làm IT) thì đều như thế không? Em không nghĩ ở cái tuổi của a ấy còn xem tình yêu là trò chơi, a ấy cũng không phải là người hay lừa dối người khác. Vậy em có thể lý giải tình yêu của a ấy như thế nào? A ấy có thật sự yêu em hay không? Mối quan hệ này có nên giữ?

Người yêu của mình còn tệ hơn người yêu của bạn nhiều....10 cuộc hẹn là hết 9 cuộc mình leo cây, không hề trả lời có đến được hay không...Thi thoảng mình nhắn tin hỏi thăm thì không bao giờ trả lời, lâu chỉ nhận được câu : làm gì có nhã hứng nhắn tin cho anh vậy?.....1 tháng , 2 - 3 tháng mới thấy xuất hiện, lâu lâu 1 tháng gọi điện với lý do " quá bận việc " & luôn kèm theo câu "đến nhà em xa quá, anh đi mệt lắm ( đoạn đường cách nhau 45 phút đi xe...........mà quá xa ) " , chỉ kiếm mình khi có việc liên quan đến học hay giúp thi cử làm bài..chưa bao giờ chở mình đi đây đó,hành tung của anh ta thì rất bí ẩn, bạn bè cùng lớp mà còn không biết anh ta làm nghề gì, nhà chính xác là ở đâu..Chưa bao giờ mình nghe về gia đình anh ấy cả....Đi chơi với lớp thì luôn gán ghép mình với một ông bạn..Bạn bè mình 10/10 người khuyên mình nên chia tay đi vì thật sự anh ta chỉ lợi dụng, không hề yêu thật lòng,yêu anh ta chỉ khổ thôi, người không nghiêm túc trong tính cảm mặc dù anh ta 34t rồi....hm...hm...đã hơn 1 tháng qua khi cho mình leo cây lần thứ n ( không một lời giải thích hay xin lỗi )...hôm rồi, đi chơi với lớp, mình nhờ ông bạn của mình gọi rủ hắn tới, hắn tới tỉnh bơ, còn mấy lần đẩy mình & gán mình vào ông bạn của mình nữa.....Sau nhiều lần suy nghĩ chia tay, mình cho hắn rất nhiều cơ hội, mà hắn vẫn y như vậy...Lần này, hết cơ hội rồi, chia tay cho khỏe....Chia tay với người yêu mình thật sự thì mình mới có lỗi, còn chia tay với người người không yêu mình thì chính là giải thoát cho mình.....CHưa bao giờ mình nghĩ mình lại quyết định chia tay trước cả, chưa bao giờ mình nghĩ sự việc đó lại có thể xảy ra với mình...........Vậy mà, bây giờ nó lại xảy ra....hm..hm...Full stop !

chào bạn! lời đầu tiên tôi chúc bạn luôn vui vẽ, luôn cười, và luôn yêu đời!!!
bạn gái à... tình yêu không phải là lúc nào cũng phải ở bên nhau, không phải là lúc nào cũng nhắn tin hay gọi điện. và tình yêu cũng không phải là những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai hay những câu cửa miệng như "Anh yêu em nhiều lắm, đừng bao giờ bỏ rơi anh nhé thiên thần bé nhỏ của anh"
1. đầu tiên tình yêu phải đến từ sự tôn trọng nhau "tinh thần, thể xác"
2. tình yêu đẹp và có kết quả viên mãn phải bắt nguồn từ hành động "lưỡi của người không có xương"
3. để làm và hiểu được điều này yêu cầu phải yêu bằng lí trí 70%, yêu bằng trái tim là phần còn lại
Đừng bao giờ làm tổn thương trái tim mình bằn những lối suy nghĩ ấu trĩ, hãy mở rộng tâm hồn, hãy phóng xa tầm mắt. (đừng chạy theo tình yêu vì chạy theo tình yêu bạn xẽ không bao giờ gặp được một tình yêu thật sự) bạn hãy làm việc đi làm thật nhiều vào bởi trong công việc bạn xẽ tìm thấy tình yêu. tôi tin rằng bằng lý trí và sự dung động của trái tim bạn xẽ tìm thấy người đàn ông thực sự tôn trọng và yêu thương bạn
ngày buồn tháng nhớ thế kỹ sầu
Boong!!!

Mình cũng nghiện IT, bạn có biết đúng lúc mình đang trả lời câu hỏi của bạn này là 99 ngày 13h 18 phút (theo giờ đồng hồ của mình) mình và người yêu không gặp nhau không (Lúc cô ấy bước lên tàu về trường thì mình xem đồng hồ)...hihi...Cô ấy cũng rất hiểu và thông cảm, tất nhiên vì mình và cô ấy quá hiểu nhau. Theo ý kiến chủ quan của mình thì bạn không nên quá lo lắng như vậy đâu, bạn thử hỏi người yêu bạn xem có hôn được cái máy tính không, hj..mình chết cứng vì câu hỏi này đấy..hãy tự hỏi mình có yêu anh ấy nhiều không, có hiểu anh ấy không rồi hãy quyết định bạn nhé
Chúc bạn hạnh phúc !

Theo cam nhận rất riêng của ban than mình thì anh ấy có lẽ k yêu bạn nhiều và cũng chưa thật lòng với bạn. Nếu 1 người yêu thật lòng, chân thành và nghiêm túc sẽ tâm sự chia sẻ mọi điều kề cả công việc, anh ấy có vẻ mớ ám wa! Bạn nên k.tra lai t/c của anh ay kỹ trước khi trao trọn ty của mình cho anh ấy nhé! Than chào!

bạn ơi, đấy là dấu hiệu không tốt chút nào đâu. mình không dám nói là anh ấy xem tình yêu là trò chơi, nhưng, khi đã yêu thực sự thì anh ấy sẽ luôn muốn nói chuyện với bạn, luôn mong được nhìn thấy bạn, được nghe giọng nói của bạn hằng ngày. Không có lý do gì để không thể gửi cho bạn 1 cái tin nhắn hỏi thăm trong ngày, trừ khi anh ấy là người không thích nhắn tin. Bạn hãy mạnh mẽ lên, cần phải tỉnh táo để xác định xem tình cảm thật sự của anh ấy như thế nào. Hãy nhìn vào hành động, đừng tin vào lời nói. Chúc bạn may mắn nhé. :)