
Mình đã tỏ tình 1 lần và bị thất bại. Mình có nên tỏ tình lần nữa không? :-s
Mình và cậu ấy học cùng lớp với nhau hồi cấp 2 mình đã bắt đầu thích cậu ấy từ năm lớp 7. Cậu ấy thực chất cũng không có gì là đặc biệt cả. Cũng thuộc dạng dễ nhìn. mà lại nghịch và bây giờ theo thời gian cậu ấy trở nên hư hơn. và có lẽ đã có thích một cô gái xinh xắn nào đó. mình cũng muốn quên cậu ấy làm nhưng trái tim mình lại không nghe theo. vì thế cho đến giờ mình vẫn rất thích cậu ấy. Vậy mình có nên tỏ tình lần thứ 2 không? nếu có thì nên tỏ tình thế nào. ( mình rất sợ khi đối diện trực tiếp với cậu ấy,rất ngại) và bâyh cậu ấy cũng có vẻ lạnh lùng hơn trc'. khó mà nói chuyện đc. cũng có thể cậu ấy sẽ chả đoái hoài đến mình :-s

Theo như mình đoán thì bạn chắc vẫn còn đi học. Và còn khá trẻ.
Đương nhiên là tình yêu thì ko theo tuổi tác, nên việc bạn yêu hay thích cậu bạn kia cũng hoàn toàn dễ hiểu.
Cậu bạn kia lạnh lùng hơn khi bạn tỏ tình lần đầu tiên chứng tỏ rằng cậu ta hoặc chưa muốn yêu, hoặc tình cảm dành cho bạn chỉ là bạn bè. Vì thế, việc bạn tỏ tình lần thứ 2 cũng không chắc mang lại điều bạn mong muốn. Nếu bạn yêu cậu bạn kia thực lòng (hơi mơ hồ nhỉ) thì không cần phải vộ vàng nhưu thế. Đơn giản là chỉ cần khéo léo tìm cách "làm bạn" cậu ấy, chia sẻ về cuộc sống cũng như học tập. Rút ngắn khoảng cách , làm bạn của nhau để hiểu nhau hơn...
Chúc bạn học tốt và trong tương lai có một tình yêu đẹp.