
Không lẽ vì tôn giáo 2 nhà khác nhau mà chúng mình phải chia tay sao???

Đúng rồi đó bạn ơi. Đó là một quyết định sáng suốt đó. Thử nghĩ xem, nếu sau nay hai người thành vơ chồng với nhau, vì tự do tôn giáo nên hai người làm hai bàn thờ để tôn thờ tôn giáo của nhau. Tết thì hai người không chở nhau đi dến chùa chiền hay nhà thờ được mà mỗi người đi mỗi ngả. Rồi con cái của hai bạn sẽ theo đạo này đây, theo cha hay theo me. Cũng có lúc hai người cùng tranh luận về một đề tài xã hôi, có liên cang đến tôn giáo thì sao. mặt dù nói là đạo ai nấy giữ nhưng trong một nhà như vậy sẽ bất tiện lắm. Giải pháp tốt nhất là nên kết thúc từ lúc có thể đi bạn ah. chứ sau nay khi cuoc sống gia đình phát sinh nhiều việc rồi lại rắc rối về tôn giáo nửa thì gia đình sẽ không được hạnh phúc đâu bạn. Khi đó mà chia tay nhau thì thật là đau rất nhiều đó.
Chúc bạn vược qua cơn đau này

Câu hỏi này của bạn cũng là vần đề rất nan giải, mình cũng trong trường hợp này.
Nhưng nếu thật sự yêu nhau thì rào cản tôn giáo cũng ko thành vấn đề đâu bạn à. Mọi việc đều do chính mình quyết định cả thôi.
Chúc bạn sớm có quyết định của mình.