
Bạn trai mình vẫn liên lạc với người yêu cũ?
đây là chuyện của bạn mình nhưng mình kể là chuyện của mình cho nó dễ hiểu . mình và người yêu yêu nhau cũng được 9 tháng rồi gần đây người yêu cũ của bạn trai mình bị người yêu bỏ và quay sang bạn trai mình lúc đầu mình cũng bt nhưng bạn trai mình đi chơi cũng ng đó và còn cho số mà chỉ 2 đứa nc với nhau cho người kia rồi mình nói ct bạn trai mình bảo không yêu người kia chỉ coi là bạn thôi minh cũng chưa có ý định gì cả điều mình thấy lạ là bạn trai mình và người kia có vẻ hay nc ( toàn người kia gọi trước ) nhưng hôm nọ bạn trai mình còn nhắn tin nhầm cho mình là vừa học xong mình nghĩ chắc người kia gọi xong bạn trai mình không nghe máy và có nt hỏi sao không nghe lên bạn trai mình nt lại như thế . mình lên làm gì ? mọi người giúp với

Trước hết là đừng rối lên như vậy vì mọi chuyện có thể dẫn tới tệ hại hơn.
Trước hết, bạn cứ nói chuyện với người yêu mình bình thường thôi. Gạt cô gái kia ra một bên. Ghen tuông lúc này chỉ làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi.
Nếu anh ta đang quan tâm, thân thiết với cô gái kia, có thể tình yêu của hai bạn đã tới hồi phát ngán lên rồi và anh ta cần tìm một cái gì đó mới mẻ. Vì vậy, bạn xem lại mình xem mình có phải mình không quan tâm tới anh ấy ở điểm nào không hay bạn đã bỏ bẵng anh ấy ra sao.
Chúc bạn sẽ tìm được lối thoát cho tình yêu của mình

Người yêu của bạn có thể đang bắt cá 2 tay vì nếu yêu bạn thật lòng thì đã thẳng tay xóa/chặn đt của cô kia và mắng cô ta 1 trận rồi. Nếu yêu bạn thật lòng thì sẽ làm tất cả để bạn không phải buồn bên anh ấy. Bạn nên cẩn thận với anh này, có thể mang họ Sở!
Và chuyện có liên lạc với cô kia hay không thì bạn không thể biết được, nhiều khi chỉ nói chuyện, gửi mail 1 lần/tuần với những lời yêu thương/thề thốt thắm thiết là đủ để giữ mối quan hệ. Đúng là có nhiều anh chàng dù đã có người yêu mà vẫn kiếm cô khác để thỏa mãn nhu cầu- và chuyện này thì mình biết nhiều.
Nếu anh ta chưa thật toàn tâm toàn í với bạn thì tốt nhất kiếm anh khác làm sơ cua đi, hoặc bỏ anh này. Cái gì không thực sự thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình đâu!