![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Mình đang bùn quá , ko biết làm gì hết nên lên đây hỏi 1 chút về chuyện của mình để xin 1 vài điều khuyên, chuyện là mình có quen 1 cô rất cá tính, người cũng tốt,khuôn mặt cũng xin tươi, chúng mình quen nhau cũng được 1 năm rưỡi rồi,Mình tuổi thìn, người đó tuổi mùi. Mình sinh năm 88 người đó sinh năm 91 . Bên gia đình người đó rất là tin vào duyên nợ, người đó đi xem bói ở 3 chổ mà chổ nào cũng nói như nhau là chúng mình ko hợp nhau, wen lâu về sau sẽ đau khổ nên dứt khoắc sớm. Thế là người đó nói chia tay với mình.Vốn là dân cntt mình ko tin mấy vào bói toán, mình đã cố gắn khuyên bảo hết sức thế mà người ta vẫn dứt khoắc ra đi, mình đau lắm, ko biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu nữa đây, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu kỷ niêm mình đã chắt chiu bao nhiêu năm trời bổng dưng tan biến, các bạn cho mình 1 lời khuyên với, mình cảm ơn nhiều
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
:((
Danh sách câu trả lời (1)
Theo mình biết hơn nhau 3tuổi như thế là không tốt cho bạn trai thôi . nhưng dù sao cũng là quan niệm đúng không ? quan trọng là hai bạn còn trẻ , cứ thuyết phục gia đình thử sao ?