
Em chẳng biết làm gì đây là mối tình đầu của em?
Người yêu em đã chia tay em được 20 ngày vì mẹ anh ấy vừa mất được 25 ngày các bác ah, anh ấy nói chia tay vì 3 năm sau anh ấy mới lấy vợ sợ có chuyện gì không lấy được nhau ( anh ấy nói là sợ anh sẽ thay đổi, lỡ đâu đến lúc nào đó anh ấy không còn thích em nữa thì sao anh ấy nói sông có khúc người có lúc) thì em sẽ thiệt thòi nhưng em vẫn còn yêu anh ấy lắm! từ hôm chia tay anh ấy nhắn cho em 3 tin nhưng vì bị sốc nên em đã không nhắn lại 5 ngày sau em mới nhắn tin cho anh ấy nhưng em nhắn thì anh ấy trả lời anh ấy không chủ động nhắn cho em nữa. hôm qua em hẹn anh ra quán nước gặp nhau một tý để em đưa tất cả những tâm sự của em cho anh ấy đọc, bọn em gặp nhau 15 phút và sắp đến lúc bọn em về thì anh ấy khóc và thể là em cũng khóc theo nhưng 3 phút sau bọn em về luôn, nhìn thấy anh ấy như vậy em đau lòng lắm, em cũng không biết là anh ấy khóc vì phải xa em hay vì nhiều chuyện nữa, em chẳng biết làm gì đây là mối tình đầu của em, anh ấy sn 1985, e sn 1988

quá là kịch kỡm... thật đấy !
bạn có đến nhà viếng không ?
"anh ấy nói là sợ anh sẽ thay đổi, lỡ đâu đến lúc nào đó anh ấy không còn thích em nữa thì sao anh ấy nói sông có khúc người có lúc" ~> thằng đểu
hình như bạn hơi ít kinh nghiệm sống rồi haiz.....
khuyên một câu chân thành nhé giải tán luôn đi !