Câu hỏi

24/06/2013 23:55
Mình và anh ấy quen nhau khá lâu rồi, mình yêu anh ấy nhiều nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về bạn trai cũ
mình và ấy quen nhau cũng khá lâu.ấy la mối tình đầu của mình. mình yêu ấy nhìu lắm nhưng trong đầu ấy lun nghĩ về ban trai cũ cũa ấy.giúp mình với
kjss292003
19/05/2013 14:45
trannghi7707
19/05/2013 14:45
gvit96
19/05/2013 14:45
ducvan1993
19/05/2013 14:45
Danh sách câu trả lời (4)

Chuyện bthg thôi bạn. Thường thì ng ta ko biết trân trọng những gì đang có mà cứ luôn mơ mộng về những gì đó xa với hoặc những thứ đã mất. Nếu 2 bạn thực sự yêu và tin tưởng nhau thì thời gian sẽ chứng minh được ty of bạn. Và dù có nghĩ về ng yêu cũ but bản thân cô ấy sẽ luôn biết đc người cô ấy cần là ai? Còn đừng ép cô ấy quên đi những gì cô ấy ko muốn quên. Và một điều muốn nhắn nhủ cho bạn gái of bạn là: nên giữ quá khứ là những kỷ niệm đẹp. Còn nếu cô ấy cứ thích thể hiện ra cho bạn những điều bạn ko thích (như luôn nhớ tới ng y cũ..) thì chứng tỏ cô ấy ko phải là ng tinh tế. Cô ấy ích kỷ vì ko qtam đến cảm nhận of bạn. Goodluck!

Mình và anh ấy quen nhau khá lâu rồi, mình yêu anh ấy nhiều nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về bạn trai cũ ===> tự chửi mình ah. Hay thật !
CDĐMM !
CDĐMM !

Một cánh cửa khép lại thì lại có một cánh cửa khác mở ra vấn đề chỉ là bạn có thật sự muốn đón nhận cánh cửa đó hay không. Không ai sống mãi với quá khứ bạn à. Hiện tại là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta, hãy nắm gữi lấy hiện tại, hãy biết yêu những cái bạn đang có.Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
Chúc bạn hạnh phúc!

Chúc bạn hạnh phúc!


Chào bạn!
Mình hiểu và thông cảm với cảm giác của bạn, ai cũng có ít hay nhiều nghĩ về người yêu cũ cả. Mọi người có cách suy nghĩ khác nhau.
Bạn có biết tại sao, Bạn bây giờ không có nhiều tình cảm với người yêu mới không? Tại vì bạn không hết lòng để xây dựng tình yêu mới. Cái gì cũng vậy, nếu bạn muốn có kết quả tốt đẹp. Bạn phải bỏ ra công sức để tìm hiểu va xây dựng nó.
Từ lúc đầu quen với người yêu mới, bạn đã không có tận tâm nhiều với tình yêu này. Bạn dành nhiều thời gian để suy nghĩ về người yêu cũ hơn.( email, nhắn tin.. ) .Vì vậy làm sao bạn có thời gian để suy nghĩ về người yêu mời được nè.
Bây giờ bạn thử tạo cho mình và người yêu mới một cơ hợi lần nữa xem sao. Hãy tận lòng care him hơn, cố gắng xem thử cảm giác thế nào.
Nếu vẫn không được nữa, thì thử quay lại người yêu cũ xem có thật sự còn tình cảm với him không.
Còn không nữa thì tìm người yêu mới.
Chúc may mắn.
Mình hiểu và thông cảm với cảm giác của bạn, ai cũng có ít hay nhiều nghĩ về người yêu cũ cả. Mọi người có cách suy nghĩ khác nhau.
Bạn có biết tại sao, Bạn bây giờ không có nhiều tình cảm với người yêu mới không? Tại vì bạn không hết lòng để xây dựng tình yêu mới. Cái gì cũng vậy, nếu bạn muốn có kết quả tốt đẹp. Bạn phải bỏ ra công sức để tìm hiểu va xây dựng nó.
Từ lúc đầu quen với người yêu mới, bạn đã không có tận tâm nhiều với tình yêu này. Bạn dành nhiều thời gian để suy nghĩ về người yêu cũ hơn.( email, nhắn tin.. ) .Vì vậy làm sao bạn có thời gian để suy nghĩ về người yêu mời được nè.
Bây giờ bạn thử tạo cho mình và người yêu mới một cơ hợi lần nữa xem sao. Hãy tận lòng care him hơn, cố gắng xem thử cảm giác thế nào.
Nếu vẫn không được nữa, thì thử quay lại người yêu cũ xem có thật sự còn tình cảm với him không.
Còn không nữa thì tìm người yêu mới.
Chúc may mắn.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip