
Anh còn yêu hay không?
Mình và anh ấy yêu nhau đã được hơn 2 năm và tụi mình rất hay cãi nhau và hay nói chia tay song mình biết chủ yếu lỗi là do mình...dạo gần đây mình thấy anh thay đổi rất nhiều...
Đã hơn 1 tháng tụi mình chưa gặp nhau(2 đứa cùng quê nhưng lại học ở 2 thành phố khác nhau) chỉ vì tranh luận về việc bao giờ anh lên mà tụi mình đã cãi nhau..cuối cùng mình bảo đi ngủ...thế mà ngày hôm sau anh cũng không liên lạc...mình cũng không...gặp nhau trên mạng anh cũng không mình cũng không...coi như không biết...và cho tới ngày thứ 7 mình nhắn tin và rùi mình nói không còn tc nữa thì thui chia tay...anh cũng đồng ý...nhưng tới tối hôm sau anh lại nhắn tin, không thấy mình pm, anh nhắn thêm 1 tin là "anh yêu và nhớ em rất nhiều"...và rồi đâu lại vào đó
nhưng cái điều mình băn khoăn là anh thay đổi rất nhiều...anh hay giận dỗi và bực tức với mình hơn...chưa bao giờ tụi mình im lặng lâu như thế chỉ vài ba hôm là anh nhắn tin hay gọi điện...thế mà giờ thì thế...anh hay nói giọng bất cần hơn khi cãi nhau...mặc dù sau cãi nhau chỉ cần mình nhắn tin nc bình thường là mọi chuyện lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra...
mình không biết có phải tình yêu của mình đã phai nhạt đi hay không? hay anh không còn yêu mình nữa...
mình rất băn khoăn không biết có lên tiếp tục hay không?

2 bạn yêu nhau hơn 2 năm cung là 1 khoảng thời gian đáng ghj nhận. tình cảm có vẻ rất sâu sắc rồi. những lần cãi nhau trc chắc bạn cũng giận dỗi. nên giờ anh ý muốn cho bạn thử cảm giác mà bạn đối xử vs anh ý khi 2 bạn cãi nhau thôi. đừng phức tạp quá bạn à. mình tin 2 bạn sẽ thành đôi thàn cặp. cố lên! hj