
Trong hoàn cảnh của mình , các bạn sẽ làm như thế nào ?
Mình biết rằng trong tình yêu , sẽ có lúc tình cảm dạt dào , cũng có lúc trầm xuống . Và những đoạn trầm xuống đó , mình không biết cách giải quyết thế nào . Hiện giờ mình và người yêu đang ở thời điểm như vậy . Hiện giờ có 1 rắc rối là khi gặp nhau mình mới nói chuyện với cô ấy được , nhắn tin thì cũng vui vẻ , nhưng khi lên mạng gặp nhau , chỉ nói với nhau vài tiếng thì mình k bít gì để nói nữa , rồi cô ấy cũng vậy , giống như cô ấy đang làm chuyện gì đó , không để ý đến mình . Mình hỏi thì trả lời , không thì thôi , cũng không nói chuyện với mình , thường là trả lời cho có thui , chứ không như lúc trước ,nói thêm về những chuyện khác .
1 tuần trước mình đi công chuyện với ông bạn , phải về khuya , trên đường đi có ghé vào 1 quán ăn , gọi điện thoại hỏi thăm cô ấy . Mình hỏi thì cô ấy đang chat với 1 người " nguy hiểm " ( nguy hiểm là từ mình và cô ấy dùng để gọi những người có khả năng là người thứ 3 , thích cô ấy hoặc có thể làm cô ấy động lòng ) mình cũng không nói gì vì trước giờ cũng nhiều lần như vậy , và mình yên tâm về cô ấy . Sau ngày hôm đó thì mình sang nhà chơi , ngồi nói chuyện vui vẻ , mình cũng tận dụng cơ hội hỏi về ng` kia , quen nhau thế nào , là người đó thích cô ấy hay ngược lại . Cái nào cô ấy cũng nói không biết , mình thấy buồn rồi nói về chuyện khác .
Đến chủ nhật vừa qua , mình chở cô ấy đi chơi ,trên đường đi cô ấy hỏi nếu lỡ cô ấy thích người khác thì sao ? Mình cũng trả lời thật rằng chỉ cần gặp mặt nói cho mình biết , mình sẽ tự động rút lui ( vì tính cô ấy là vậy , không thích thì không níu kéo ) . Gần đây cô ấy có những biểu hiện như vậy , cũng ít quan tâm đến mình , hay lên mạng nhiều hơn , ít chịu gặp mình . Mình đang rối lên , không biết phải làm thế nào . Nên nhờ đến các bạn , xin các bạn cho mình lời khuyên ( mình và cô ấy yêu nhau gần 1 năm rưỡi , quen nhau gần 5 năm , rất bít rõ tính tình của nhau )

cảm ơn bạn rất nhiều

Bạn nói thế thì khác nào chưa đánh đã hàng, dâng đồn cho địch vô điều kiện.Bạn gái bạn chắc chắn rất thất vọng vì câu trả lời của bạn.Tốt nhất bạn nên hỏi thẳng cô ấy xem cô ấy còn yêu bạn nữa không (giữa thích và yêu vẫn có khoảng cách lớn).Bạn nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, không cần thiết phải nói nhiều chuyện trên trời dưởi biển, cái quan trọng là thái độ ân cần, ánh mắt yêu thương bạn dành cho cô ấy,HÃY THỂ HIỆN BẰNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ.Mình đã có kinh nghiệm xương máu trong chuỵen này vì mình cũng từng đánh rơi mất một tình yêu chỉ vì "ngây thơ" giống như bạn.

Chac chan la dang co ke thu 3 xen vao (doi thu kha nang ky day). Co ay dang phan van. Neu ban thuc long yeu co ay hay kien nhan doi ke thu rut lui hoac tan cong co ay manh me hon. Co gang tim hieu xem co ay dang quan tam den cai gi. Co gang lam moi chinh ban than minh de co ay chu y den ban nhieu hon. Nguoi ta thuong noi "Dep trai khong bang chai mat". Chan tinh cua ban se duoc den dap va cung phu thuoc vao duyen so nua ban a. Khong phai muon la duoc dau. Chuc ban vui ve va tim duoc nguoi ban doi nhu y!