
Có nên thú nhận tất cả không?
Mối tình đầu của tôi được 4 năm,ngày ấy chúng tôi yêu nhau say đắm và tôi đã trao cho anh ấy tất cả. Vì đã tính đến chuyện ra trường là chúng tôi kết hôn. nhưng do không chịu nổi tính khí thất thường của anh,tôi chia tay dù cũng có vài lần anh níu kéo.
3 năm sau, tôi gặp người yêu hiện tại của tôi bây giờ. Tình yêu đến hết sức nhẹ nhàng, cho dù không lãng mạn, không mãnh liệt như tình yêu thời sinh viên. Lúc đầu tôi vẫn còn day dứt với mối tình cũ và nghĩ sẽ không yêu ai được nữa. Nhưng sự ân cần, quan tâm, chăm sóc của anh làm tôi cảm động. Dần dần, tôi đã tìm lại được chính bản thân mình, trở lại hoạt bát vui vẻ như xưa. Tôi đã quên được người yêu cũ và yêu anh thật lòng. Tôi cũng đã kể cho anh nghe tất cả, trừ việc tôi đã trao thân cho người cũ
Đến giờ phút này, chúng tôi đã lên kế hoạch cho 1 đám cưới và một ngôi nhà hạnh phúc. nhưng lòng tôi không lúc nào yên, bởi vì anh là người khá nghiêm túc. Mặc dù có cơ hội nhưng anh vẫn tôn trọng tôi và không đi quá giới hạn bao giờ. Tôi phải làm sao đây? có nên nói cho anh biết trước khi kết hôn? còn nếu không nói thì anh có phát hiện ra là tôi đã..mất không? tôi cứ sống trong dằn vặt và sợ hãi. tôi không muốn lừa dối anh nhưng tôi cũng sợ với tính cách của anh sẽ bị thất vọng và nếu anh chia tay tôi thì sao? tôi sẽ không sống nổi mất. Mong chuyên gia tư vấn giúp tôi, xin cảm ơn

Tôi là người đàn ông. Tôi biết thông cảm cho phụ nữ nhưng cũng hiểu rõ bản chất của đàn ông. Tôi khuyên chân thành các chị em đừng bao giờ nói ra điều đó (chuyện bạn không còn trinh tiết) nếu như bạn nghĩ có thể giấu được.
Giả sử bạn "đã từng" với ai đó nhưng bây giờ người ấy biệt tăm, không còn bất cứ mối liên hệ gì thì tốt nhất bạn cứ tự tin chối bỏ tất cả. Đừng băn khoăn chuyện này là giả dối hay tội lỗi. . Có khi sự thật làm mất lòng hoặc làm tổn thương anh ấy của bạn nữa.
Trong trường hợp bạn đã quan hệ tình dục với một người đàn ông và có nguy cơ nhiều bạn bè biết chuyện thì tốt nhất là nên chơi bài ngửa trước khi lấy chồng. Coi như đó là sự thật hiển nhiên, nếu người chồng tương lai của bạn chấp nhận thì anh ta không phải thắc mắc và hỏi thêm.
Trong các trường hợp còn lại, bạn đừng tin vào những lời ngon ngọt của đàn ông khi họ muốn điều tra bạn. Bởi vì nếu biết tha thứ và thông cảm thì họ đã không hỏi nhiều. Nếu anh ta cứ ám ảnh hoài câu nói đó thì có nghĩa anh chàng này rất ích kỷ và sẽ không giữ lời hứa đâu. Hãy nói rằng có thể do cấu tạo bẩm sinh ko có, do chơi thể thao v.v....

Ban thân mến !
dù nói ra chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân hay không, người phụ nữ đều có thể gặp những rắc rối, thiệt thòi. Tuy nhiên, bạn không nên giấu, vấn đề là nói khi nào và nói như thế nào. "Nếu đã quyết định kể, nên kể sớm, từ trước khi quyết định kết hôn", , việc "tiết lộ" sớm sẽ giúp cho người đàn ông suy nghĩ để biết mình có thể chấp nhận điều đó không, giúp người phụ nữ biết quan điểm của chàng về chuyện ấy như thế nào. Từ đó, họ sẽ có quyết định chín chắn là chia tay hay tiếp tục.
Nếu để đến sát đám cưới mới kể, người đàn ông sẽ có cảm giác như bị lừa dối, ép buộc, bị đặt trước sự đã rồi. Vì có ý thức về trách nhiệm, đạo đức, nhiều người vẫn không hủy hôn, và chính điều đó gây áp lực cho họ. Trong trường hợp đợi sau khi cưới mới kể, tình hình còn nghiêm trọng hơn nữa nếu người chồng có tư tưởng coi trọng chữ trinh.
Tuy nhiên, bạn chỉ nên nói ra khi có cơ duyên thuận lợi, chẳng hạn khi người yêu hỏi, hoặc đang thảo luận về đề tài này. Điều quan trọng là phải tự biết giá trị của mình, không phải vì "mất trinh" mà trở nên "mất giá", và việc nói ra chuyện trước kia hoàn toàn không phải là thú tội. Quan điểm này nếu được bộc lộ một cách khéo léo, chàng sẽ buộc phải tôn trọng bạn dù có chấp nhận tiếp tục yêu hay không.
Khi bạn kể ra với thái độ mặc cảm, điều đó sẽ càng làm hằn rõ thêm ấn tượng của chàng rằng bạn có lỗi, bạn đã gây thiệt thòi cho chàng. Nếu chàng không chia tay thì quyết định này sẽ giống như một sự ban ơn, và bạn sẽ phải "trả nợ" lâu dài, thậm chí suốt đời.
Còn nếu bạn giấu tiệt mọi chuyện dù chàng muốn biết? , điều đó cũng chứng tỏ bạn coi mình có lỗi, và khi sự thật lộ ra, mọi chuyện sẽ rối rắm. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải kể nếu người yêu không bao giờ tỏ ý muốn biết, và hiểu rõ rằng chàng chẳng để tâm đến việc bạn còn trinh hay không.
Chúc bạn khéo néo và hạnh phúc!