
Mình lên làm gì bây giờ ?
Mình và người yêu ct cũng tại mình nóng tính vỳ có 1 người yêu người yêu mình 4 năm rồi bây giờ tự dưng nói với người yêu mình ( lại là nt cũ ) ny mình cũng hay nt với nói chuyện với đứa kia mình cãi nhau nhiều lần vỳ vấn đề đấy xong mình đòi ct đến bây giờ mình hỏi ny mình có yêu đứa kia không ny mình bảo không và yêu mình nhưng không muốn cả 2 đều khổ xong mình bảo mình không muốn mình muốn ny mình không nc với đứa kia và không muốn như hiện tại như thế mình mệt lắm ny mình bảo ừ sẽ không nói chuyện với người kia và bảo mình đợi 1 năm đi và mong mình học hành hẳn hoi ( mình và ny mình học cùng lớp ) chỉ cần gần nhau là được rồi. mình không biết làm gì bây giờ

Khi iu thì ai cũng muốn giữ ng iu cho riêng mình, nhưng mình nghĩ những gì là quá khứ thì nên bỏ qua cho nhau, quan trọng là cả 2 đều hiểu và yêu thương nhau là được rồi, ai cũng có những kĩ niệm, quá khứ, nếu anh ấy chỉ nói chuyện với người kia như 2 người bạn thôi và anh ấy vẫn yêu bạn thì bạn nên cho người ta 1 cơ hội. Khi yêu hãy tin tưởng nhau bạn ạ.

Đừng ích kỷ như thế bạn à. Ai cũng có quá khứ của riêng mình, bạn cần tôn trọng nó. Phải xem xét xem họ nói chuyện với nhau với tư cách gì? Bạn bè, kẻ thù hay muốn nối lại tình cũ...? Anh ấy vẫn yêu bạn đúng không? Mình tin họ chỉ là bạn bè. Người ta vẫn hay nói: Tình cũ không rủ cũng đến. Nếu là 1 người thông minh bạn phải giữ ngươì yêu theo cách khác để làm sao có rủ mãi vẫn không thấy tình đâu. Con trai không thích những người hẹp hòi đâu bạn ạ.

buồn quá bạn nhỉ .thôi thê thì hai người nói rỏ với nhau đi nếu được thì tiếp tục không được thì nên chia tay sẻ tốt cho ca hai