
Mình lên làm gì đây níu kéo hay từ bỏ???
mình năm nay sn 93 cũng đã từng quan hệ khác giới và 1 hôm mình đi chơi và gặp người quen đi cùng 1 cô gái hỏi số đt . và mình chỉ muốn làm quen và nc . nhưng sau đó mỗi ngày mình đều nt . mình yêu cô ấy từ lúc nào cũng ko bít . sau 1 thời gian mình và cô ấy đi chơi . lúc ngồi quán trà đá mình chêu trọc cô ấy và có tát vào tay cô ấy và hất nc vào chân cô ấy . mình cũng bít lên hành động như vậy. nhưng cô ấy bảo mình trẻ con . bảo mình thay đổi . những ngày sau đó cô ấy có làm bánh và gọi lên nhà cô ấy cùng ăn và nc . rồi bất chợt cô ấy hôn mình. và đc mấy ngày sau đến ngày 1 năm trước cô ấy và người yêu cũ chia tay . và mình cố gắng hỏi và mình biết đc rằng . và mình lên nhà cô ấy chỉ muốn ôm cô ấy và nói rằng đã có anh lên đừng buồn nữa anh sẽ chia sẻ cùng em những lỗi buồn . nhưng papa cô ấy có nhà . cô ấy ko xuống nhà đc. và cô ấy đã nói chia tay vs mình . đến bây h` mình vẫn nhớ cô ấy . mất hết cảm xúc ko còn cảm giác gì nữa . và đến tận mình viết những dòng này cô ấy vẫn yêu người cũ . mọi người giúp mình vs tiếp tục hay từ bỏ ???????

Hơi mù mờ 1 chút nhưng mình có thể hiểu được. theo mình thì cứ cố gắng theo đuổi đi. vì là hạnh phúc là tranh đấu. cứ cố gắng đi

Bạn vừa viết tắt lại viết thiếu từ nữa nên người đọc không hiểu câu chuyện của bạn. bạn nên viết rõ ràng hơn để mọi người chia sẻ cho bạn, bạn nhé.

thật tình bạn viết thiếu từ rất nhiều nên người đọc sẽ không hiểu bạn muốn nói chuyện gì. lời nói của bạn cũng rất khó hiểu.