VicoTas
Câu hỏi
avatar millan
19/05/2013 14:48

Tôi đã yêu và nhớ 1 cô gái nhưng ko đủ can đảm để nói ra?

tôi và cô ấy cùng học chung 1 lớp cũng được 1 năm rồi điều là sinh viên cả quê cô ấy phan thiết còn tôi ở bình dương. lúc đầu khi tôi gặp mắt cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, cũng ít nói chuyện qua lại với cô ấy lắm. lúc đó tôi cũng mới chia tay với người yêu nên cũng chẳng muốn bận tâm với 1 ai khác. thế rồi sang giữa năm nhất chúng tôi có vẻ thân thiết hơn hay ngồi kế bên nhau học bài, tôi  cũng hay đùa với cô ấy. nhưng cô ấy cũng ko vừa cũng đáp lại chẳng ngoa. tính tình cô ấy có vẻ giống tôi không nói nhiều cũng khá kín tiếng nhưng cô ấy rất hòa đồng với tất cà mọi người. mà tôi cũng không bik mình để ý đến cô ấy từ khi nào nữa. lúc đầu, chỉ là thấy dễ thương,nhưng cũng rất tự tin,về sau không hiểu sao tôi lại hay để ý đến nhiều chuyện khác: như cô ấy ngồi ở đâu trong giờ học. thích ăn gì , có tật xấu ra sao. bây giờ thì tôi cũng ko bik mình đang nghĩ gì nữa nhiều lúc xác tôi ở đây nhưng linh hồn cứ như đã bay đi vào 1 nơi mà nơi đó hính ảnh cô ấy tràn ngập trong lòng. nhưng tôi thật sự ko dám nó ra vì tôi bik tôi kod9u75o75c như mấy đứa con trai khác. nhiều lúc toi thấy mình rất trẻ con, nhiều lúc lại có những hành động lâp dị. cũng không giỏi giang cho lắm. có lẽ tôi ko xứng với cô ấy thật.



Danh sách câu trả lời (1)
Hoài Nam (Nam Tước) namtuoc 19/05/2013 14:48

Người ta hay nói “nhất cự li, nhì tốc độ”. Cùng lớp nghĩa là bạn đã có một núi
lợi thề về khoảng cách, vấn đề còn lại là bạn đã tận dụng khoảng cách đó như thế
nào thôi.

Tớ mến nhỏ nhưng ban đầu nhỏ chả có cảm tình gì với tớ
hết. Biết vậy nhưng tớ chả “ngại khó ngại khổ”. Hôm nào đến phiên nhỏ trực nhật
là tớ vào lớp sớm, bôi dùm nhỏ phần bảng ở tít trên cao. Giờ toán, thấy thầy hỏi
mà nhỏ không biết chỗ nào là tớ ghi chú lại, giờ ra chơi, tớ làm bộ xán lại gần,
giảng cho nhỏ hiểu. Thấy mái tóc nhỏ hơi khác một chút, là tớ khen liền. Không
biết có phải vì tớ nhiệt tình và biết quan tâm từ những thứ nhỏ nhất hay không
mà nhỏ cảm động, bây giờ đã đồng ý làm bạn thân đặc biệt của tớ rồi(Tuấn Anh –
Linh Trung - Thủ Đức)

Vì cùng lớp nên nhất cử nhất động gì của mình cũng
sẽ bị người ta ghi vào ống kính tê-lê-soi. Chính vì vậy mà nếu mình không cố
gắng xây dựng hình tượng bản thân, mình í ẹ thì đừng mong người ta để mắt tới.
Biết vậy nên mình lúc nào cũng chăm chút bản thân thật tốt. Sáng nào mình cũng
dậy sớm, ủi bộ đồng phục cho phẳng, đầu tóc cắt gọn gàng. Mình cũng chả có năng
khiếu văn nghệ nhưng vì nhỏ là “manager” của đội văn nghệ lớp nên mình cứ liều
đăng kí tham gia vào đội nhảy hiện đại, mỗi tuần được tập chung với nhỏ 3 lần.
Mỗi lần đội bóng đá nữ đi thi đấu là mình mang thùng thuốc y tế đi theo hộ tống,
kiêm thêm nhiệm vụ huấn luyện viên và… bưng bê trà đá. Nhờ những việc này mà
mình bỗng trở nên nổi bật trong đám con trai cùng lớp, nhỏ có vẻ hơi hơi liêu
xiêu rồi đó.

- Con đường ngắn ngắn để đến trái tim của hắn là
chinh phục trái tim của… tên bạn thân hắn. Bởi vì phần lớn thời gian của hắn là
“chinh chiến" với tên bạn thân, nếu “tận dụng” được bạn thân làm người phát ngôn
cho mình thì cự li càng được kéo gần lại. Biết vậy nên mình chủ động trở thành
người bạn dễ mến của T - bạn thân hắn. Tên này là “siêu quậy” của lớp, ít khi
chịu tham gia các hoạt động, lại hay rủ rê hắn đi chơi. Mình xin cô cho vào cùng
nhóm làm thuyết trình với T. Những lúc họp nhau làm chung, mình hay giả vờ nhờ T
chỉ cách chỉnh sửa ảnh bằng Photoshop -thế mạnh của T. Rồi mình “thẽ thọt”: “T
giỏi vi tính vậy mà những lần lớp mình thuyết trình, T không giúp, phí quá.”
Dùng chiêu này, mình lôi kéo được T vào các hoạt động đội nhóm. T không hiểu bài
Anh văn, mình chỉ T làm. Cứ như vậy mà T bị cảm hoá. Trước mặt hắn, T chỉ có nói
tốt cho mình thôi. Cũng nhờ T mà bây giờ chúng mình đã là một nối đôi dễ thương
của lớp đấy.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto “Sớm yêu, muộn cưới” nên chăng?

Đăng lúc: 14:48 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình lên làm gì bây giờ ?

Đăng lúc: 14:48 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết người ấy có thích mình?

Đăng lúc: 14:48 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bác cho em hỏi gấp về chuyện tình yêu! Cảm ơn các bác nhiều

Đăng lúc: 14:48 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình lên làm gì đây níu kéo hay từ bỏ???

Đăng lúc: 14:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Hiện giờ nó rất đau khổ. Mấy a chị co ý kiến j thì giúp e với?

Đăng lúc: 14:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm thế nào bây giờ hả các bạn ?

Đăng lúc: 14:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình yêu là gì hả các bạn?

Đăng lúc: 14:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để người ban thân có tình cảm với mình ?

Đăng lúc: 14:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách cưa đổ 1 anh mà mình thích?

Đăng lúc: 14:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên thú nhận tất cả không?

Đăng lúc: 14:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bỗng dưng thấy chán người yêu ?

Đăng lúc: 14:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên làm lành với anh ko ?

Đăng lúc: 14:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mẹo hay giữ chàng?

Đăng lúc: 14:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có ai rành về âm nhạc lam ơn cho minh hỏi, bản nhạc trong đoạn clip này có tên là gì vậy?

Đăng lúc: 14:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để nàng chấm điểm mình ....?

Đăng lúc: 14:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi nào một người đàn ông thực sự muốn kết hôn?

Đăng lúc: 14:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao tạo ấn tượng vs nàng

Đăng lúc: 14:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em phải làm sao để xem anh ấy là anh trai đây???

Đăng lúc: 14:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối, phải làm sao bây giờ ?

Đăng lúc: 14:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip