
E không biết làm sao để a quay về?
Em và bạn trai chính thức yêu nhau ngày 20 tháng 11 năm 2009.qua gần 2 năm 2 đứa cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, cãi nhau suýt chia tay mấy lần!hiện giờ cả 2 đều còn tình cảm với nhau!cả 2 đứa cùng quê ở Gia Lai và đều vào Sài gòn học ĐH.e ở trọ chung với 1 anh họ và 1 chị họ, còn anh ấy sống với cậu ruột.Cậu quy định đi chơi 1 tuần 1 lần,4 tiếng.nếu đi chơi với bạn bè thì k đi chơii với người yêu.Năm đầu của e cũng là năm 2 của anh ấy 2 đứa vẫn gặp nhau khá thường xuyên có khi 3 4 lần 1 tuần.Thời gian đầu khj e vô sài gòn hk1 năm 2010, e và a ấy đi chơi rất nhiều, nhà a ở quận 10 e ở gò vấp mà e cứ nhăn a suốt.a chiều e nên cũng chạy lên chạy xuống có khj 1 ngày 4 lần, học kì 2 thì a nói " a không muốn như hk 1" e đồng ý sẽ cố gắng học nhưng e vẫn lười và tháng 3 a ấy đòi chia tay vì nói " sau này e sẽ cố hcoj để đi thi bs nội trú k có tg lo cho e đâu, mình ct" e đau khổ níu kéo anh ấy, e nói " a học e cũng học mà, đừng vì lý do như dậy mà ct, e thấy k đáng".Sau 1 tuần a chịu thua e.từ tháng 3 tới h 2 đứa có thêm rất nhiều kie niệm vui, cũng có đôi lần cãi nhau nhưng nhìn thấy nhau lại hết.Em yêu anh lắm, e muốn làm con mèo trong vòng tay anh mãi, e muốn được anh vuốt tóc, được a hôn lên trán, hôn lên má!Anh cũng rất yêu em.Người yêu của e rất muốn e chăm chỉ học, anh ấy nói e quài nhưng năm 1 e vẫn lười!e đã hứa và đã thất hứa, e và anh cũng đã cãi nhau rất nhiều về việc đj chơi 1 tuần 1 lần.Vì anh ấy học y nên rất ham học, 1 năm trôi qua anh đã dành rất nhiều thời gian cho em, e học dược năm đầu vào sài gòn e khá là lười kết quả học tập k được cao.Hè vừa rồi e rất buồn vì mình đã k siêng năng học tập, e quyết tâm khj bắt đầu học kì mới 2 đứa sẽ gặp nhau 1 tuần 1 lần và chăm học!Buổi sáng thứ 2, ảnh được nghỉ học.Cậu gọi cho a ấy có chuyện và hỏi " chớ k đi học thì đang ở đâu"a kể cho e nghe.e thấy như là cậu anh ấy sợ ảnh đi chơi với em, e thấy hơi tự ái.tới tối thứ 4 khoảng 8h tụi e hay gọi điện nc với nhau,nhưng hôm nay e họ a ấy qua chơi, a học và mới gọi điện cho mẹ và chị 2.e gọi điện thấy anh ấy cứ nói " đang có cu Bin ở đây sao a gọi, rồi lỡ nó nói a chỉ gọi điện không học hành thì sao?".e thấy đã công khai yêu nhau với cả 2 gia đình sao a lại sợ.Vì e là người có tính tự ái cao nên e nhăn nhó khó chịu anh.2 đứa e cãi nhau và giận k nt.Sáng thứ 5 e nt " thôi, đừng cãi nữa a.có cãi nữa cũng k tìm được tiếng nói chung" và a nt lại đòi chia tay!a nói " bây năm 3 rồi a phải học rất nhiều, a cũng không có thời gian quan tâm tới e nhiều đâu e, mình chia tay đj, nếu không e lại cứ lôi chuyện đj chơi 1 tuần 1 lần ra nói".2 ngày e vẫn ngang không nt lại.Thứ 7 e nt nói e khó chịu k phải vì việc đi chơi 1 tuần 1 lần mà thấy tự ái.nói qua nói lại 1 hồi mà anh ấy vẫn quyết tâm chia tay.h thì a nói " từ t3 tới h a đã coi thử ra sao nhưng e vẫn khó chịu vẫn nhăn nhó vì chuyện 1 tuần đi chơi 1 lần, từ h a bận biụu lắm, k quan tâm e đâu nếu quen tiếp thì có khj 1 ngày a cũng không gọi cho e 1 tuần gặp nhau được 2 3 tiếng thôi".Em nói sao a ấy vẫn không chịu quay lại.Em biết e có lỗi nhiều lắm vì em thất hứa và làm cho a ấy khôgn còn niềm tin ở em!em biết anh đứng giữa gia đình và em rất căng thẳng màem hay nhăn nhó a nữa nhưng e vẫn rất muốn tiếp tục, nếu tiếp tục e sẽ sữa, sẽ thay đổi, e sẽ học sẽ quan tâm anh hơn!e không nhăn nhó vì những chuyện trẻ con nữa,Em sẽ thay đổi, em sẽ siêng năm như cấp 3, năng động vui vẻ khôgn bị động như năm 1 nữa!e cũng sẽ không ngang ngạnh ăn hiếp anh nữa!e sẵn sàng làm mọi việc để e và anh lại hạnh phúc như xưa!!!Nhưng anh nhất quyết chia tay, a kiu từ t3 tới h e không sửa thì bây h sao thay đổi được.Em rất sợ e sợ 1 ngày k thấy anh liên lạc, sợ không được gặp anh, 1 ngày a bận lắm gọi cho e 1 2 phút cũng được, từ h e sẽ cố học.E muốn có thêm 1 cơ hội cho 2 đứa!!e không tin a đã hết tình cảm với em thứ 3 a còn nói chuyện với em rất ngọt ngào!e bối rối không biết làm j, e rất buồn cả ngày hôm qua e không ăn uống mà cứ khóc suốt!e thấy mình sai quá, e muốn sửa,e muốn anh ấy cho e 1 cơ hội nữa!e tâm sự với nhỏ bạn thân nhất của e và 1 người bạn của cả 2( bằng tuổi và khá thân với anh ấy).Cả 2 người đều khuyên e "đừng từ bỏ, hãy cố lên rồi anh ấy sẽ hiểu và quay về với em, e hãy chăm học, chăm chút cho bề ngoài của mình, năng động lên!cả 2 người đều còn tình cảm với nhau thì khôgn xa nhau được đâu" nhưng e lo lắm đây là lần đầu tiên em có cảm giác sẽ bị mất anh nếu e không cố gắng!e nói em sẽ chờ anh ấy! anh nói lại " anh sẽ không mở lòng ra nữa đâu, e vẫn còn tc với em ít ra từ h tới khj a ra trường (4 năm nữa), nên e có chờ cũng vậy thôi" e đau lòng lắm,rất buồn, rất hối hận vì ngày xưa mình không biết quý trọng.E biết anh làm vậy là vì em, a muốn e học hành đàng quàng chăm chỉ như đúng sức lực của mình nhưng e không muốn chọn cách này; e có cảm giác là anh làm vậy để e học,a vẫn còn tc vớ em và nếu e thay đổi thì có thể chúng e sẽ quay lại được!!Bây h thấy a nt lạnh nhạt dậy e rất hoang mang, e không biết làm sao để a quay về cả? Mọi người giúp em với hãy cho em lời khuyên e phải làm sao để tình cảm của chúng em lại được hạnh phúc!

Bề ngoài hay chuyện học giỏi hay không chưa phải là yếu tố tiên quyết việc anh ấy đòi chia tay em. Điều anh ấy nhận ra ở em là em không có nghị lực, không chịu cố gắng, không có chí tiến thủ nên dù anh ấy cho em bao nhiêu thời gian, cho em bao nhiêu cơ hội thì em cũng vậy thôi. Anh ấy cho rằng em nghĩ là anh ấy học y nên sau này em có thể không làm gì cũng có một cuộc sống đầy đủ. Còn anh ấy thì khác. Anh ấy muốn học hành, muốn có sự nghiệp, muốn có tiền. Muốn người bạn đời của mình phải có nghị lực vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống chứ không phải một người sống chỉ để mong người khác cho mình cơ hội tốt. Nếu em còn tiếp tục sống như thế thì ngay cả chị là con gái cũng không thể chấp nhận được chứ đừng nói là anh ấy là người yêu em. Điều quan trọng bây giờ là em phải thể hiện cho anh ấy thấy được nghị lực của em. Kết bạn nhưng đừng đi quá giới hạn của tình bạn. Học tập nhưng cũng đừng quên quan tâm tới anh ấy trong những ngày nghỉ, ngày lế tết. Hãy để anh ấy là người phải gọi điện thoại tới cho em chứ đừng đi van xin tình cảm của anh ấy. Hãy thể hiện để anh ấy thấy là anh đã sai khi muốn chia tay em. Nếu còn tình cảm với em thì anh ấy vẫn sẽ âm thầm theo dõi mọi hành động việc làm của em. Vì vậy em hãy làm mọi việc thật tốt cho chính bản thân mình. Khi đó anh ấy sẽ nhìn lại bản thân mình và sẽ ước rằng : "Giá như mình chưa từng nói chia tay".
Hãy vững vàng lên để cho anh ấy phải nuối tiếc.

E hãy cố gắng học đừng lơ lÀ vì chuyện tình cảm...chắc vì chuyện tình cảm làm ảnh hường đến việc học tập 2 ng...a ấy ko có thời gian quan tâm e nhìu..nên muốn chia tay với e để anh ấy và e co thời gian học tốt mà ko bận bịu chuyn tình cảm..e nên ntin hỏi anh ấy rằng...chúng ta tạm chia tay 1 thời gian để lo việc học..khi nào cảm thấy thích hợp hiểu rõ về nhau thì quay lại...giúp nhau học tốt...hãy quan tâm nhau như người bạn cố gắng học tốt..