
Ai cho e hỏi : "Xa mặt có cách lòng ko?"
E và người iu của e iu nhau cũng dc 1 năm rồi và e có thể chắc rằng tình yêu của tụi e rất bền chặt ko gì có thể phá vỡ được. Nhưng vào tháng trước e đi du học tại Mỹ và e nói với nàng là hãy chờ e về rồi tụi mình lại hạnh phúc như xưa. Cô ấy ko mún xa e nhưng cũng đành chấp nhận (vì hoàn cảnh thôi)
Vào tháng đầu tiên tụi e vẫn còn vui vẻ với nhau, vẫn còn chat trên yahoo xem wc ... hok có chuyện gì xảy ra hết. Thế rồi e nhập học và việc gì đến cũng đến e gặp 1 chị gái lớn hơn e 1 tuổi. E chỉ xem chị ấy là người bạn thôi và e khẳng định là ko có gì với chỉ hết vì người ta lớn hơn mình 1 tuổi mà. Nhưng người iu e lại ko tin và nhất quyết là bây h hok có tình cảm nhưng sau này sẽ có và ko chịu tin e. Người iu e còn check mail và thấy e cũng có chat với chị gái đang học chung với e. Thế rồi nàng giận, nàng ko cho e giải thích bất cứ điều gì.
Các anh chị làm ơn giúp e với thực sự là e con iu cô ấy rất rất nhiều, e phải làm sao để giải quyết cho êm thấm đây các anh chị? Cám ơn các anh chị

cám ơn các ý kiến của các bạn nhìu lắm, thanks nhe'

Con gái thì khi giận nói vậy thôi chứ nếu đã yêu nhau thì không ai vì chuyện đó mà đòi chia tay đâu bạn ạ. có lẽ bạn gái bạn vì ghen nên giận rồi nói vậy thôi, bạn nên tỏ rõ thái đọ của mình, vừa phải nhẹ nhàng xin lỗi giải thích rõ cho bạn gái, quan trọng là bạn cần nói rõ tình cảm của mình để bạn gái bạn tin tưởng hơn

Chào bạn mình tên hà là boy nhá.hi.nếu bạn thưc sự iu cô ấy thì đừng làm chuyên gì có lỗi là được.thời gian sẽ chứng minh tất cả.bây giờ có thể bạn khẳng định là ko iu cô gái học cùng nhưng sau nay thi chưa bít đâu dc.thời gian cũng chính là vũ khí tàn bạo nhất vì thế bạn lên suy nghĩ chín chắn và tâm sự với người mình iu nhìu hơn để cô ấy không nghĩ xấu về bạn.con gái cũng dễ xiêu lòng mà bạn.hi.nếu bạn buồn khi nào có thời gian thì nói chuyện với mình nhá.nick yahoo mình nè.nguoitinhtrongmong_118.