
Làm gì khi cha mẹ phản đối chuyện yêu đương của con?
Em là người miền Nam, đạo Thiên Chúa, em thương một người miền Trung, đạo Phật. Hai đứa hiện giờ yêu nhau đã được 6 tháng nhưng mẹ em thì không thích người miền Trung (hình như phần lớn người Nam có thành kiến với người Trung hay sao đó). Mẹ ngăn cản, không cho em thương anh ấy. Anh ấy biết mẹ không thích nhưng cũng vẫn rất thương em, theo em nghĩ thì người miền nào cũng có người tốt người xấu nhưng mẹ lại không nghe em, mẹ cho rằng em nói vậy là bênh vực anh ấy nên càng có thái độ ngăn cấm nhiều hơn. Về chuyện tôn giáo, anh ấy cũng chấp nhận vô đạo em, đủ biết anh ấy thương em như thế nào. Có hôm em với mẹ ngồi lại nói chuyện với nhau, mẹ có nói là mẹ sợ nếu 2 đứa lấy nhau thì em sẽ khổ vì quê anh xa quá (ở Bình Định, em ở Sài Gòn). Sau này lấy nhau thì sẽ ở đâu, tại vì nhà ba mẹ em trong Sài Gòn, anh ấy thì đang đi làm, chưa có nhà riêng. Rồi còn chuyện tôn giáo, anh chấp nhận theo đạo em, nhưng mẹ nói bây giờ anh ấy thương em thì nói vậy, chứ sau này cưới rồi thì sẽ bỏ, giống như là vô đạo để cưới nhau chứ không phải là thành tâm theo luôn, mẹ em lại là người rất ngoan đạo…Anh muốn tới nhà gặp ba mẹ em để thưa chuyện 2 đứa, nhưng em không biết là thời gian này mà tới không biết có phù hợp không, vì mẹ em vẫn còn kiên quyết lắm!
Có anh chị nào gặp hoàn cảnh cha mẹ cấm cản như em không? Plz chia sẻ và cho em lời khuyên với. Vì đây là lần đầu tiên em thương một người nên gia đình rất dè chừng, mong nhận được lời góp ý của mọi người. Hiện giờ hai đứa rất thương nhau nên không thể chia tay được đâu…

Như em chia sẻ thì cha mẹ em hiện giờ đang ngăn cản chuyện tình yêu của em. Lý do là vì anh ấy ở xa(em thì ở Sài Gòn còn anh ấy ở Bình Định) và anh ấy là người ngoại đạo. Nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa có điều kiện gặp gỡ bố mẹ em phải không.
Ở vào hoàn cảnh bị cha mẹ phản đối và cấm cản như vậy không tránh khỏi tâm trạng buồn chán, lo lắng của cả hai. Chuyện này cũng không phải là hiếm gặp trong cuộc sống.
Em hãy chia sẻ, phân tích cho cha mẹ hiểu được tình cảm của hai em và những dự định trong cuộc sống sau này để cha mẹ có thể tin tưởng và yên tâm hơn khi giao con gái của mình. Vì chị nhận thấy là cha mẹ em lo rằng sau khi cưới không biết em sẽ sống như thế nào, ăn ở ra sao(Anh ấy chưa có nhà riêng).
Anh ấy cũng đã đi làm, có thu nhập riêng. Tuy chưa có điều kiện mua nhà nhưng có thể trang trải cuộc sống và lo cho em. Em tin tưởng vào anh ấy và anh ấy rất thương em. Cha mẹ thương con gái chịu khổ nên mới có ý nghĩ như vậy. Em hãy nói sự biết ơn đó để cha mẹ hiểu nỗi lòng em.
Còn về vấn đề theo đạo hay không thì cũng rất khó. Vì như em nói cha mẹ em là người rất ngoan đạo, không tin là sau khi cưới được em rồi anh ấy sẽ không theo đạo nữa. Chị nghĩ là việc này, em và bạn trai nếu có cơ hội hãy bố trí một buổi gặp mặt. Để thứ nhất, cha mẹ biết người em yêu như thế nào, để hiểu nhau hơn. Và cũng là cơ hội để bạn trai em thể hiện sự tin tưởng và thấu hiểu nếu giao con gái cho mình.
Ấn tượng gặp mặt đầu tiên là rất quan trọng. Hai em hãy chuẩn bị trước tinh thần.
Nếu em băn khoăn về thời điểm thì có thể cân nhắc lại với nhau. Nếu gia đình gay gát và căng thẳng quá thì cũng không được. Nhưng khi cha mẹ lắng nghe em nói, và cũng dịu đi. Thì em hãy tranh thủ điều đó, nói với mẹ rằng, xin mẹ hãy gặp anh ấy một lần để xem sự lựa chọn của con gái mẹ ra sao. Lúc đó hãy quyết định.
Em đừng suy nghĩ và lo lắng quá mà tạo căng thẳng và áp lực cho mình.
Có thể phía trước hai em còn nhiều khó khăn hơn cần các em phải đồng lòng và cố gắng.
Chúc hai em vượt qua được rào cản này và được ở bên nhau mãi mãi!