
Khi người thứ 3 xuất hiện?
Minh va ban ay quen nhau nay duoc gần 4 năm roi (minh 23 tuoi con co ay 22 tuoi), tui minh yeu nau that su.( doi khi hay cãi vã 1 tuan it nhat 1 ngay ) minh cung khong kha gi trong khi co ay cug vay(que Nghe An minh Vinh Long),2 dua yeu nhau khong can tien bac chi biet yeu nhau,the la tui minh song chung voi nhau nhu vo chong, da mo duoc 2 quan cafe,den quan thu 3(mih di lam con co ay o nha bán) minh van o chung voi co ay ,do sau mot thoi gian(khoang 4 thang chua co viec) minh nghi viec lam o cong ty luc buon cuoi tuan minh thuong di nhau chung voi 2 chu ruot,do minh cung it quan tam cham soc co ay,co luc co ay goi minh tat may nua!
.Co ay rat chung thủy,.Co ay cham soc va yeu minh lắm,doi luc nhu me chăm con vậy!Va co ay bat dau cau găt với minh noi la minh khong biet lo gia dinh,bay gio minh con nghĩ chua ket hon vội mặc dù cha me 2 ben da biet nhau va minh cung ra Nghê An roi.Khi do minh chua muon cuoi vi chua du dieu kien!!The la van vay cu keo dai 1 tgian va hay cãi nhau nhiều hơn nưa đôi lúc cô ấy đòi bỏ đi
Su viec bắt đầu khi co 1 nguoi la khach uong cafe(nguoi do ây 33 tuoi) nguoi đó xin số điện thoại va 2 nguoi hay lien lac nhau,nguoi đó chua biet co ay có nguoi yeu,va sau nay anh ta van yeu khi biet co ay co nguoi yeu la toi.Cứ thế đến hôm nay cô ây nói với minh là sẽ chọn lựa ngừoi do va toi,cô ay cam nhan va toi cung biet nguoi đó yeu cô ấy thật sự và có điều kiện hơn tôi ve moi mat!giờ đây 2 người rât hay nhắn tin va gọi điên thoại nói toan nhưng lời yêu thương voi ban gai tôi,cô ay nói sẽ cho nguoi đó có cơ hội va toi cung vạy,that sự tôi rất yêu cô ấy và không muốn đánh mất cô ấy...
Nay mình đề nghị cưới thì cô ấy không chịu nữa,cô ấy nói răng chưa quyết định được sẽ lấy ai!Giờ cô ấy muốn vê quê 1 thời gian để suy nghĩ xem nên chọn ai!
Tôi bây giờ rất rối không biết sử xự ra sao!mong sư chia sẽ từ các bạn! Rất cảm ơn!

Chào ban.mình chỉ có thể nóí,nhửng gì mình khuyên bạn,ty và hp nó khác nhau xa vời,2 bạn đã wen nhau 4 năm,có lúc cô ấy muốn bỏ đi,chứng tỏ là cô ấy muốn đi tìm hp cho mình,trước khi người thứ 3 đến,vậy cô ấy muốn ra đi trước khi người đó đến,chứ ko phải là người đó đến cô ấy mới ra đi,theo mình nghỉ bạn và cô ấy có ty nhưng không có hp cho cô ấy,vậy bạn hãy nhìn xa hơn,hiểu rộng hơn,nếu bạn dám nhìn nhận và dám đối mặt với nó,bởi hp nó là một quảng đường rất dài,mà nó bao trùm trên toàn diện,chứ ko phải là nghiêng về một mặt,người phụ nử có hp thực sự,là người đàn ông đó phải hiểu và thông cảm trong mọi lỉnh vực cho người phụ nử đó,nếu bạn không cân nhắc cho mình thì về sau bạn còn thất bại nặng nề hơn,nếu không thành thì đó cũng là một bài học giúp mình về sau,trong lòng bạn muốn thay đổi,nhưng những lời bạn nói trên như vậy đã quá muộn màng,bởi người phụ nử rất nhạy cảm,họ đã thay lòng thì khi quay về với bạn họ chỉ buồn nhiều hơn là vui,thà họ sẽ chấp nhận cái mới chưa biết như thế nào,nhưng họ sẽ ko quay lại,bởi làm như thế họ sẽ buồn hơn,và lòng họ ray rứt hơn,mà cái cốt là 2 người chanh lạch nhau chỉ có một tuổi,như vậy thì trong cuộc sống người phụ nử suy nghỉ người ta lớn hơn so với đàn ông rất nhiều,vậy thì bạn chỉ dựa vào bờ vai cũa cô ấy,chứ cô ấy không dựa được bờ vai cũa bạn,bởi như trên lời bạn nói,2 người hay cải vả nhau,trong ty đã như vậy thì khi lấy nhau về rồi nó sẽ còn khó sống hơn nửa,bạn hãy thật bình tỉnh và chuẩn chấp nhận sự lựa chọn cũa cô ấy di tìm hp cũa mình,chúc bạn có một sự kựa chọn sáng suốt.
khi có được rồi không cố giữ gìn,đến khi sắp ra đi còn ngồi mà hối tiếc.

có lẽ bạn nên cùng về quê với cô ấy, quan tâm chăm sóc cố ấy cho cô ấy thấy bạn đã sẳn sàng thay đổi va bạn là một bờ vai vững chắc nơi cô ấy có thể tin tưởng.
chúc bạn thành công!
trường hợp nếu không thể quay lại. thì đó là bài học cho mọi người: " đừng để cái gì sắp mất đi mới luyến tiếc".