
Các bác giải đáp giùm em với!
Bọn em yêu nhau được 6 tháng và quen nhau được 1 năm rồi. anh ấy chia tay em đã được 70 ngày lý do vì mẹ anh ấy mất 3 năm sau anh ấy mới lập gia đình anh ấy không muốn em chờ đợi anh ấy, anh ấy không muốn yêu lâu và muốn 2 đứa tự do nhưng vì em vẫn yêu anh ấy nên em vẫn níu kéo, em không muốn bỏ cuộc, khoảng 1 tuần em lại nhắn tin cho anh ấy một lần và em chủ động gặp anh ấy 4 lần trong thời gian bọn em chia tay 2 lần gặp trước thì bọn em ít nói chuyện nhưng 2 lần gần đây bọn em nói chuyện sôi nổi hơn và anh còn hôn em nữa, em yêu lần đầu nên không hiểu điều đó là thế nào vì em thủ thỉ nói với anh ấy nhưng anh ấy chỉ im lặng. Thêm vào đó, trước đây yêu nhau em đã nói rõ quan điểm của em là khi cưới nhau thì em mới sẵn sàng để chuyện QHTD xảy ra và em sẽ ko để chuyện đó xảy ra khi 2 đứa chưa là vợ chồng anh ấy có vẻ ko đồng quan điểm nhưng dần dần anh ấy đồng tình với em. lần gần nhất chúng em gặp nhau anh ấy đã trao em những nụ hôn mãnh liệt em đã hỏi anh ấy là chúng ta làm lại từ đầu anh nhé anh ấy không nói gì mà chỉ nói 3 năm yêu nhau thì chỉ được như thế này thôi ah (chỉ được hôn) và nói anh tham lam lắm! em cũng không biết mình nên làm gì để có thể giữ anh ấy bên em nữa, em bối rối quá các bác cho em lời giải đáp với ah! anh ấy sn 1985, em 1988

chia tay chi vi ly do me mat 3nam sau moi duoc lap gia dinh thi co hoi vo ly qua khong,neu yeu em that manh liet thi thoi gian khong thanh van de,co the anh ay biet duoc em rat yeu anh ay va loi dung vao viec do de dat duoc cai minh mong muon,chia tay roi lai trao nhung nu hon manh lie t"quen nhau 3nam chi duoc nhu vay thoi sao",em nen giu van lap truong khong QHTD truoc hon nhan,de khong phai bi hoi tiec nha,chuc ban co duoc su sang suot trong tinh yeu

mong bạn hãy giư vững lập trường của mình cẩn thận hối ko kịp đâu!