
Có nên đồng ý cho anh làm bạn người yêu cũ?
Mình và anh ấy quen nhau đã 4 năm, nhưng mình đã phát hiện ra anh ấy còn liên lạc với người yêu cũ. Tôi rất thoáng trong chuyện này, không yêu thì vẫn là bạn.Nhưng khi anh nhận được tin nhắn của cô ta " T làm người yêu của S được hông?" tôi choáng vì câu hỏi đó đã cho tôi biết mức độ tình cảm với người yêu cũ là như thế nào.
Anh save số phone của cô ta bằng tên khác "Ku Sang" nhằm đánh lạc hướng tôi. Có lần tôi bắt anh phải gọi điện nói với cô ấy " Đừng nhắn tin, hay gọi điện cho anh nữa, người yêu của anh ghen". Anh đã gọi trước mặt tôi và xin lỗi.
Bẵng đi 1 thời gian...tôi phát hiện anh tạo 1 acout trên facebook vào nói chuyện và coment với cô ấy. Anh hứa sẽ hông có 1 lần nào nữa, anh hông để ai lọt vào tình cảm 2 đứa và kiếm tiền để lo cho tôi thật tốt.
Còn về phần cô ta: biết tôi giữ máy anh, nên cứ nhắn tin nhằm chọc phá "ăn hông được phá cho hôi" tôi và anh thường hay gây nhau vì chuyện đó.
"Đồ trơ trẽn. Chị đây mới chính là người đầu tiên nè nha cưng" trong khi đã biết tôi và anh đến với nhau.
Ai có kinh nghiệm trong chuyện này xin hãy tư vấn giúp tôi

Thầm nghĩ lơ đi được, nhưng đọc tin nhắn cứ điên máu. Mình có cần làm gì cho anh ghen ngược lại hông?

Bạn cứ để mặc, gây sự với người yêu chỉ đẩy anh ấy ra xa bạn mà thôi. thế là con kia thắng mất rồi.
Cái gì càng ngăn cấm thì lại càng tò mò, tạo sự thích thú cho anh ấy. nên bạn cứ kệ đi. (bạn cứ lơ đi)
Bạn phải tỏ ra yếu thế hơn anh ấy, đừng lúc nào cũng chỉ trích lên giọng với anh ấy
Danh thời gian quan tâm đến anh nhiều hơn, hỏi han, khích lệ, khen... anh ấy để anh ấy thấy bạn là nơi anh ấy có thể tin tưởng, chia sẽ.
Bình tỉnh chiến đấu ắc sẽ thắng lợi.

Bạn cùng người cũ, lợi hại đôi đường
Liệu có thể làm bạn với "người cũ" được không?
Duy trì tình bạn sau tình yêu có thể khó khăn với người này nhưng lại rất dễ dàng với người kia. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào bản chất của cuộc tình trước đó đã kết thúc trong sự tốt đẹp, trân trọng lẫn nhau hay trong những lần khắc khẩu, thậm chí là bạo lực.
Nhìn một cách trực quan, tình bạn sau tình yêu đưa đến khá nhiều điều hữu ích. Trước hết, nó tỏ rõ song phương đều là những người trưởng thành, có thể thoải mái giải quyết mọi mâu thuẫn bằng con đường hòa bình và hữu nghị.
Quyết định trở thành bạn bè với người dưng cũng làm giảm đi sự căng thẳng thần kinh không cần thiết khi phải đối mặt với người cũ, hiển nhiên thêm bạn thì bớt thù và cũng bớt đi cảm xúc phẫn nộ, căm hận bừng bừng khi nói về tình cũ.
Đồng thời, nó cũng khiến cho những người bạn chung của cả hai không phải khó xử với tối hậu thư như: bạn của tôi hay bạn của anh ta? Dù rất khó khăn nhưng những người thành công trong việc làm bạn với người yêu cũ thường rất hài lòng với bản thân, họ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều qua mỗi lần đổ vỡ cũng như rất vui với tình trạng quan hệ mới mà họ đạt được.
Mặt trái của việc làm bạn với người cũ là khi "đánh đu" với kiểu tình bạn hậu tình yêu có thể ngăn cản bạn bắt đầu một chương mới trong cuộc đời và tìm thấy một tình yêu mới. Quan hệ mập mờ với người yêu cũ cũng dễ dàng dấy lên ảo tưởng về sự hàn gắn từ một trong hai người và điều này rõ ràng chỉ đưa đến kết quả tồi tệ, đau khổ hơn. Quá gắn bó với người cũ không làm vết thương lòng nguôi đi mà ngược lại còn có thể rắc muối vào đó, làm chậm quá trình phục hồi của bạn.
Điều khó nhất khi chia tay một cuộc tình là việc ta phải chấp nhận thực tế bản thân không còn là một phần quan trọng trong cuộc sống thường ngày của một ai đó nữa. Và việc duy trì tình bạn sau tình yêu là một cách hữu hiệu để người ta quên đi sự tổn thương song điều đó cũng tựa như viên kẹo bọc đường nếu một trong hai người còn yêu đối phương sâu đậm. Do đó, trước khi quyết định nhận lời làm bạn với tình cũ, hãy dành cho mình một khoảng lặng cần thiết để suy nghĩ và nhìn lại chính mình
Với trường hợp của bạn thì ko nên cho anh ấy tiếp tục là bạn của người yêu cũ.

Quan trọng là ny bạn thế nào! Còn bé kia thì kệ nó thôi, cắn lung tung mãi rồi cũng chán!