VicoTas
Câu hỏi
avatar sinhnv
19/05/2013 14:53

Có nên yêu 'phi công trẻ' kém 13 tuổi ko?

Mình đang bị vướng vào chuyện yêu đương và không có lối thoát, mong rằng bạn hãy cho mình lời khuyên để mình thoát ra khỏi nó. Chuyện của mình như sau:

Mình 37 tuổi đã li dị được 4 năm, có 2 con trai. Trong chỗ mình làm có một cậu con trai nhỏ hơn mình 13 tuổi, cậu này rất hay quan tâm chăm sóc mình, mình cũng cảm thấy rất vui khi được như vậy. Mình coi như chị em thôi, nhưng từ từ rồi mình thấy mình có cảm tình với cậu ta và mình thấy cậu ấy cũng vậy. Chúng mình bắt đầu đi chơi, xem phim, uống cà phê. Cho đến một tối cậu ấy nói yêu mình, mình thấy vui lắm, nhưng mình vẩn nói không được đâu, chị coi em như em trai vậy thôi. Song cậu ấy đã thuyết phục được mình rằng cậu ấy thương mình thật lòng, làm cho mình tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu đó. 

Cậu ấy trước khi quen mình có quen một người bạn gái, mà bạn này là chuyên gia về mạng máy tính, rồi không hiểu sao bạn gái đó lấy được thông tin chát qua yahoo của mình với người khác gửi cho cậu ta (nội dung của những câu chuyện mình chát voi người khác rất là tình cảm vi mình giúp một đứa bạn thử lòng người yêu nó bằng cách nói chuyện dụ dỗ người đó xem sao thôi). Vậy mà khi mình giải thích cậu ta không tin rồi chửi mình, rồi đòi chia tay, cậu ta nói không thể tin mình được nữa. Mình đã năn nỉ khóc lóc, sau đó cậu ta quay lại với mình như không có gì xảy ra, mình cũng nghĩ là chuyện qua rồi nên nghĩ là cậu ta đã tin mình.

Sau 2 tháng quay lại với nhau, đùng một cái cậu ấy tự nhiên xa lánh mình, rồi mình hỏi cậu ta nói cần quen ai đó để lấy vợ, có con bình thường. Trời ơi, mình  đau khổ muốn tự tử mấy lần. Rồi mình hơi nguôi ngoai một tí thì mình lại gục ngã nữa khi cậu ấy quan tâm chăm sóc cho một cô bé làm chung với mình. Ngày nào mình cũng thấy cảnh đó, mình không thể làm gì được hết. Mình bi bệnh rồi suy nhược cơ thể trầm trọng. Mình muốn nghỉ làm lắm nhưng không thể được vì mình còn phải nuôi con nữa. Bây giờ tự nhiên cậu ấy lại quan tâm mình nhưng vẫn chăm sóc cho cô bé kia. Mình không hiểu cậu ta muốn gì nữa.

Mình không thể quên cậu ta, mình đã cố gắng rất nhiều, mình đã nghỉ làm mấy ngày, nhưng đến khi vào làm thấy mặt cậu ta là mình không thể quên được. Hãy giúp mình với



Danh sách câu trả lời (2)
avatar khangvip 19/05/2013 14:53

- Người yêu bạn chắc còn con nít lắm.

- Những người như vậy bạn chỉ có thể quen cho vui, không nên có ý định cưới xin vì chắc không có hạnh phúc.

Chúc bạn vui!

avatar youandme 19/05/2013 14:53

Qua những gì bạn viết, mình cảm nhận được bạn đang khá đau khổ và bi quan trong tình cảnh hiện nay. Chính vì thế, bạn cần một người hiểu và tâm sự với những nỗi lòng của bạn đang chất chứa lúc này.

Trước tiên xin chia sẻ với bạn về những nỗi đau mà bạn phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân trước, điều đó khiến cho bạn phải chịu cảnh ly hôn và một mình nuôi hai con nhỏ. Lý ra, khi ở trong hoàn cảnh đó, bạn phải mạnh mẽ, từng trải và là chỗ dựa cho hai con trai của mình chứ không phải là quá bi lụy và thiếu bản lĩnh như hiện nay.

Bạn đã 37 tuổi, đã ly dị và có hai con, trong khi anh chàng bạn trai của bạn kém bạn 13 tuổi, nghĩa là mới có 24 tuổi, chắc chỉ mới tốt nghiệp đại học và đi làm vài năm. Với những người đàn ông gần 40 tuổi đôi khi còn trẻ con huống hồ một 'cậu bé' trẻ trung như vậy. Có lẽ khi yêu những người đồng trang lứa với mình, anh chàng đó cũng vẫn còn trẻ con chứ không nói là yêu bạn.

Tất nhiên, tình yêu thì không có tội, không thể cắt nghĩa và lý giải được, bạn lại đã ly hôn 4 năm, thiếu thốn tình cảm nên không có gì ngạc nhiên khi bạn hạnh phúc vì có người quan tâm, chăm sóc. Có lẽ thế nên khi cậu ấy rủ bạn đi cafe, xem phim và một buổi tối đẹp trời tỏ tình và thuyết phục bạn đã nhận lời. Song, bạn có bao giờ ngạc nhiên khi một người như cậu ấy lại yêu bạn hay không? Cậu ta yêu bạn thật lòng hay để lợi dụng bạn về tiền bạc hay 'chuyện ấy'? Cũng có thể, tình cảm của cậu ta là thật, nhưng lý ra, khi ở tuổi đã trưởng thành, va chạm nhiều với xã hội, và có 2 con nhỏ bạn phải nhận ra những điểm khác biệt sẽ xảy ra và dám đối mặt với nó khi nhận lời yêu người đàn ông kém mình quá nhiều tuổi như vậy.

Một người đàn ông yêu người phụ nữ kém 13 tuổi cũng quá chênh lệch và có nhiều khác biệt về tuổi tác, tâm sinh lý, suy nghĩ, huống hồ là trường hợp ngược lại. Dù bạn và cậu ta yêu nhau thật lòng, cậu ta muốn lấy bạn thì bạn cũng phải nghĩ đến trường hợp gia đình cậu ta phản đối và sau này khi lấy nhau sẽ khác biệt như thế nào. Nếu nhận thức được điều đó thì có lẽ bạn đã từ chối tình cảm của cậu ta quyết liệt, và tìm bến đỗ bình yên ở một người đàn ông khác trưởng thành và nghiêm túc, chín chắn trong chuyện tình cảm.

Đằng nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, và cách cư xử của cậu ta cho thấy cậu ấy không yêu bạn thật lòng mà chỉ là một thoáng bốc đồng của một chàng trai sốc nổi và không sâu sắc. Chuyện anh ta sẽ lấy vợ và có con là chuyện bình thường vì anh ta không yêu bạn thật lòng và nếu có thì anh ta cũng không thể vượt qua được rào cản xã hội và chính bản thân mình. Do đó, việc làm của bạn lúc này là phải mạnh mẽ và vượt qua tất cả. Bạn đã có can đảm ly hôn và nuôi 2 con 4 năm nay, tại sao lại bi lụy và khủng hoảng như vậy? Con bạn sẽ sống thế nào khi mẹ đẻ của mình nghỉ làm, không có thu nhập và không quan tâm gì đến chúng? Mọi người nhìn vào bạn sẽ đánh giá bạn như thế nào?

Hãy cố gắng quên hết chuyện với chàng trai trẻ và coi đó là một kỉ niệm, một bài học cho bạn để sau này không yếu đuối và tuyệt vọng như thế nữa. Sau này, bạn nên tìm đến những người đàn ông trưởng thành và chín chắn để tìm lại hạnh phúc chứ không nên đánh cược tình cảm nơi những người thanh niên trẻ, hoặc nếu có cũng phải kiểm nghiệm tình  cảm của họ bằng thời gian chứ không nên vội vàng rồi đau khổ một lần nữa. Hơn nữa, là mẹ của 2 đứa con nhỏ, bạn lúc nào cũng phải xác định mình là chỗ dựa về kinh tế, và mọi mặt cho con cái nên không được phép bi lụy, không được phép tuyệt vọng và coi tình cảm cá nhân hơn 2 con. Ở tuổi bạn, không được phép mơ mộng và sai lầm thêm một lần nữa mà ngược lại, phải tỉnh táo và từng trải bởi bạn đã là người trưởng thành và đi qua nhiều đổ vỡ.

Chúc bạn mau chóng vượt qua giai đoạn này.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Chỉ cần xinh thì đàn ông yêu đúng ko - các anh vào trả lời giúp em?

Đăng lúc: 14:53 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mẹ bạn trai yêu cầu có thai mới cưới có nên đồng ý ko?

Đăng lúc: 14:53 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Vân Người yêu ở xa phải làm sao bây giờ

Đăng lúc: 14:53 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Bí quyết để giữ tình yêu lâu bền?

Đăng lúc: 14:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên yêu người cùng công ty ko? Yêu người cùng công ty? Làm sao giữ tình yêu lâu bền?

Đăng lúc: 14:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Chia sẽ kinh nghiệm yêu cùng chị (em) phụ nữ.

Đăng lúc: 14:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Còn 2 ngày nữa là em về Mỹ em phải làm sao để bạn trai em tin vào tình cảm của em và chờ đợi em?

Đăng lúc: 14:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Uk Gặp con gái kiêu phải làm sao?

Đăng lúc: 14:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nam tuổi Kỷ Mùi 1979 có hợp với Nữ tuổi Canh Ngọ 1990 không?

Đăng lúc: 14:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em sinh năm 1989 còn anh ấy sinh năm 1986, hai tuổi này có hợp nhau không ạ?

Đăng lúc: 14:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên đồng ý cho anh làm bạn người yêu cũ?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có tiếp tục yêu khi có quá nhiểu khó khăn?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hin Khi người thứ 3 xuất hiện?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi phải làm thế nào để có thể thuyết phục được gia dinh người yêu cũng như người yêu mình quyết tâm đến với mình?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Vinh Nên nói gì trong lần hẹn hò đầu tiên nhỉ?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Thu Trang Chọn người yêu mình hay mình yêu ?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em không biết phải làm gì trong khi em luôn nghĩ đến anh ấy và yêu anh ấy nhiều?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bác giải đáp giùm em với!

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Vinh Bạn gái có thật sự thích hay chỉ lợi dụng mình .

Đăng lúc: 14:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mối tình đã 2 năm, xin các anh chị cho lời khuyên ?

Đăng lúc: 14:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip