
Chỉ cần xinh thì đàn ông yêu đúng ko - các anh vào trả lời giúp em?
Em biết đàn ông yêu bằng mắt nhưng không nghĩ ngoại hình quá quan trọng đến vậy. Người ấy bảo nếu lấy vợ sẽ chọn em nhưng yêu thì chọn người khác xinh đẹp hơn.
Em không trách người ấy vì em biết đàn ông vốn thích yêu bằng mắt nhưng vẫn thấy buồn. Em mạn phép lập topic này để hỏi các bác trai có phải để bắt đầu 1 tình yêu thì ngoại hình của cô gái là điều quan trọng nhất? Hay tại vì bọn em ở quá xa nên khó có thể làm cho người ấy yêu em? Vì em biết nếu ở gần nhau, tiếp xúc nhiều hơn thì người ấy khó có thể đưa ra một quyết định dứt khoát khi em muốn chấm dứt mối quan hệ này. Mong các bạn commend nhiệt tình để em vỡ ra vấn đề nhé. Thanks so much.

- bỏ ngay anh chàng đó đi.
- quan trọng nhất là biết cách ăn nói - cái miệng mới là cái quan trọng nhất đó bạn

Đang ông có nhìu tiêu chuẩn lắm: xinh này, ngoan hiền này, đảm đang này, chung thủy này, hiểu người yêu này... Mỗi người chọn một cách yêu. Tuy nhiên, tình yêu thực sự là không có lý do, không có chọn lựa bạn à!

Em nghĩ chị nên từ bỏ anh chàng kia đi,em thấy anh ta không tốt đâu,người thích gái đẹp sau này cưới về nó lại đi lăng nhăng làm mình thêm phiền muộn!Em nghĩ chị thực sự là một người sáng suốt,vì chị sẽ biết ai là tấm chồng tốt,mang lại tổ ấm cho mình!Chúc chị hạnh phúc nhé[:)]

Men handsome thường tìm kiếm gái đẹp nhưng gái đẹp thì hiếm kiếm được handsome ! người ta có tiền có quyền thì người ta nói mấy câu đó là đúng rồi ! tình yêu thì nhìn thực tế xíu đi chứ ! mỗi người một hoàn cảnh một cách nghĩ khác nhau ! về tình yêu thì nguyên lý đầu tiên họ sẽ nhìn về ngoại hình trước ! (bất cứ ai cũng vậy ) rồi sau đó họ tiếp tục nói chuyện và yêu hay không là do có hợp tiếp hay không thôi : người đẹp mà nói chuyện vô duyên họ vẫn yêu nhưng yêu qua đường vì họ biết muốn kiếm gái đẹp mà đem yêu đưong thì thiếu gì cơ chứ ! gái vừa đẹp vừa có tài mà không ai yêu thì chuyện này xem xét lại ! vì đàn ông họ ít bao giờ khùng trong mấy chuyện này lắm ,,,,,,

Nếu tình yêu chưa nồng nàn cho lắm, thì bạn chủ topic có thể đá tên đó và rồi sống cho mình, sống thế nào mà mình cảm thấy hài lòng và không phải ân hận.
Còn về việc cần phải xinh hay không để bắt đầu một tình yêu thì mình không rõ lắm, bởi vì khi cưới nhau rồi, thì vợ là người xinh nhất quả đất. Với lại sách có câu: "Nồi nào có vung đấy", cho nên khi người ta yêu nhau chân thật thì không nhất thiết phải xinh, bởi người ta có thể yêu nhau vì những cái khác: tính tình, đãm đang, thông cảm, lắng nghe, vv. Nhưng khổ nỗi là có trăm nghìn cái na ná như là tình yêu, ví dụ như các ông chỉ muốn XXX, nhà nghỉ, hoặc chơi bời, nên các ông giả vờ như là đang yêu.
Mời các bạn đọc bài thơ này nhé.
Một Nửa Của Tôi
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Một nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
Sao để tôi tìm mãi tên em
Chiều dần buông thành phố về đêm
Sân cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai kia?
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nếu chẳng có em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình.
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Cái đích thực tình yêu thì chỉ có một
Nên nhiều lúc thầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu