VicoTas
Câu hỏi
avatar ecsboard
19/05/2013 14:52

Chia sẽ kinh nghiệm yêu cùng chị (em) phụ nữ.

+ Đối với chị (em) yêu dùng hình thức dâng hiến:

- Khi đất nước ngày càng hội nhập, cùng với đó là sự du nhập của nền văn hóa của các nước khác nhau, văn hóa nước ngoài có những điều cho ta học nhưng cũng có cái không phù hợp với người Việt, nền văn hóa Việt Nam làm tác động đến cuộc sống của con người. Trong đó phải nói đến là nó đã tác động đến giới trẻ nói riêng, người Việt Nam nói chung đó là hình thức dâng hiến của nhiều người trong khi yêu. Khi viết bài này mình biết chị (em) chưa từng yêu hay đang yêu và đã yêu, với những mình chia sẽ sau đây nhằm góp phần nào chị (em) có được hạnh phúc được trọn vẹn chứ không vì mục đích nói điều không tốt cho một ai hết.

- Một số chị (em) hiện nay thường có quan niệm khi yêu là phải dâng hiến, chị (em) cho rằng điều đó nhằm chứng minh tình yêu của mình đối với người khác giới, nhưng những gì mà chị (em) cho rằng đó là thể hiện tình yêu thì đã vô tình đánh mất đi hạnh phúc của chính mình vì dâng hiến không đi đôi với hạnh phúc (dâng hiến là dùng thể xác, hạnh phúc là dùng tình cảm). Một số chị (em) có thể sẽ không tin vào những gì mà mình trình bày, nhưng ở đây mình chỉ dựa vào thật tế mà nói nhằm góp một phần nào chị (em) nhận ra phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

- Trong chuyện tình cảm có những điều khó nói lắm, sức mạnh của nó khiến cho cả hai người có thể vượt qua hay bất chấp tất cả, thậm chí có thể dùng cái chết để được đến với nhau nhưng đó chỉ là trước khi dâng hiến mà thôi, nếu chị (em) chịu khó để ý người khác bị hay mình đã từng bị rồi thì sẽ nhận thấy tính cách người yêu của chị (em) dần dần sẽ thay đổi. Trong cuộc sống này dù ít dù nhiều ai cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và trong tình yêu cũng thế cũng phải đối mặt không ít những thử thách, khó khăn mà một khi đã dâng hiến rồi thì chị (em) tự nghĩ và thử hỏi xem người mình yêu thương có cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để đi chung con đường với mình hay không khi mọi việc điều đã xong hết rồi (vấn đề này chị (em) hãy nhìn người khác bị được thể hiện rõ trên báo, đài, riêng web là nhiều nhất để có câu trả lời chính xác nhất). Nếu chị (em) khi yêu biết giữ mình thì sẽ làm chủ được mọi tình thế; ngược lại, thì người khác và hoàn cảnh sẽ quyết định hạnh phúc của chị (em).

Ví dụ được lấy từ trang http://hcm.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/yeu-cuong-yeu-dai-c64a379260.html 

Mỗi khi nhắc đến việc chọn người yêu, Hạnh (PR của công ty quảng cáo Q.L, quận Đống Đa - Hà Nội) luôn mạnh miệng nói: “Thà chọn người yêu đẹp mà khổ còn hơn chọn một anh chàng xấu xí mà hạnh phúc”. Và điều này đã ứng với Hạnh!

 Chỉ vì vẻ ngoài

Tuy không sắc nước hương trời nhưng anh chàng nào muốn lọt vào mắt xanh của Hạnh thì phải đạt tiêu chuẩn đầu tiên là đẹp trai. Khi còn ở trường đại học, có vài anh chàng theo đuổi nhưng Hạnh lắc đầu vì họ “chưa đủ chuẩn”. Cô cũng đã không ít lần chạy theo mấy anh có vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm để rồi không ít lần khóc lóc, vật vã vì bị từ chối tình yêu.

 Tốt nghiệp xong, Hạnh không về quê mà ra Hà Nội lập nghiệp, làm PR cho công ty Q.L. Và ở đó, Hạnh đã gặp được Minh - một “công tử” Hà thành, đẹp trai, con một gia đình danh giá. Choáng ngợp trước vẻ ngoài ấy, Hạnh ra sức chiều chuộng, chăm sóc người yêu, thế nhưng khi đến nhà người yêu chơi thì… bị chê xấu xí, quê mùa, không xứng với con trai của họ. Chị của Minh, người yêu Hạnh, bảo: “Con bé nhìn đầy phèn thế kia, diện cỡ nào cũng không trở thành người thành thị được”.

“Yêu nhau mấy núi cũng trèo”, Hạnh và Minh quyết dắt tay nhau tìm hạnh phúc ở một phòng trọ và bất hạnh cũng xảy ra từ đó. Vốn quen sống trong gia đình giàu có, cơm dâng, nước rót, được bố mẹ cho tiền tiêu xài hằng tháng nên khi sống trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp, thiếu thốn đủ thứ, Minh trở nên cau có, bức bối. Đỉnh điểm là khi Hạnh bị thai hành mệt mỏi, cô không thể yêu chiều, cung phụng Minh nữa, chỉ non 2 tháng sau, Minh bảo… “không chịu nổi cuộc sống khổ sai” nên bỏ về nhà bố mẹ sống. Và ít lâu sau, Minh cưới một người vợ môn đăng hộ đối do gia đình chọn sẵn!

Hạnh như rơi xuống đáy vực thẳm, cô không biết phải làm gì với cái thai ngày càng lớn trong bụng. Sợ cha mẹ, họ hàng, bà con ở quê biết cô “không chồng mà chửa”, Hạnh ra cầu Long Biên định tự tử. Đứng bên thành cầu, đứa bé trong bụng đạp mạnh, Hạnh sực tỉnh, thấy con hoàn toàn vô tội, lỗi chỉ tại cô. Giữa Hà Nội đô hội, không người thân, không tiền bạc, Hạnh sinh con trong nước mắt, trong tủi nhục và cố hy vọng một ngày nào đó Minh sẽ nhớ đến mẹ con cô!

- Trong tình yêu từ trước tới giờ không phải người mình chọn là duy nhất (có thể đã yêu nhiều người trước đó), mà chị (em) dâng hiến hay quá dễ dãi với người đó thì tâm lý người đàn ông suy diễn ra rằng những người trước đó chị (em) cũng đã từng dâng hiến như vậy, thì chị (em) tự suy nghĩ xem người đó có còn muốn cưới chị (em) về làm vợ hay không vì tình yêu được xây dựng từ lòng tin tưởng và người đàn ông không muốn chia sẻ người yêu của mình cho bất kỳ một ai khác.

- Nếu trường hợp chị (em) thích dùng thân xác để dâng hiến thì người khác cũng yêu bằng thân xác cho đến khi cảm giác chán thì sẽ tìm đối tượng khác, nếu chị (em) thích sống thử thì người khác cũng sẽ sống thử nhưng không bao giờ sống thật, nếu chị (em) dùng tình cảm thì người khác sẽ dùng tình cảm để yêu thương. Tóm lại, nếu chị (em) muốn dùng hình thức nào thì người khác sẽ dùng hình thức đó đối xử lại như vậy.

* Qua đây mình cũng xin được chia sẻ, một điều các cặp vợ chồng trẻ ngày nay đám cưới và sống chung với nhau không được bao lâu thì đã ra tòa ly hôn, theo mình thấy là do một phần giới trẻ bây giờ chịu sự tác động của nền nước ngoài quá nhiều nhất là nền văn hóa Hàn Quốc, cùng với đó là nền kinh tế phát triển có nhu cầu thể hiện mình làm sao cho mình thật đẹp, thật nổi trội hơn người khác đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Con người nói chung, giới trẻ nói riêng thích thể hiện cái ưu của bản thân mình để tạo ấn tượng tốt trong mắt đối phương (tốt khoe, xấu che) cho đến khi kết hôn về sống chung với nhau rồi mới phát hiện những khuyết điểm và cảm thấy không hợp nhau rồi dẫn đến ly hôn sớm. Vẻ đẹp bên ngoài rất cần thiết nhưng trong chuyện tình cảm điều quyết định người đó có cuộc sống hạnh phúc hay không đó chính là đức tính mà người xưa thường chỉ dạy được giới trẻ bây giờ cho là cổ hủ là lạc hậu; bề ngoài cũng giống như món ăn được trưng bày hấp dẫn ra trước mắt, tạo cảm giác rất muốn ăn, nhưng khi dùng thì không hợp khẩu vị thử hỏi xem có còn muốn ăn hết món ăn đó hay không?

Ví dụ được lấy từ trang http://hcm.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/tri-thuc-lieu-minh-khi-yeu-c64a388702.html

Gặp nhau, Thành mới thổ lộ, trong thời gian học lớp cao học kinh tế, cậu có quen một cô gái tên Thu Hà sinh năm 1985 quê ở Sóc Sơn, Hà Nội. Đều là những người sống đơn thân, xa nhà, có nhiều chuyện cần chia sẻ, trao đổi trong học tập, công việc thường xuyên tại phòng trọ riêng của nhau và rồi cuối cùng chuyện gì đến đã đến, vì “lửa gần rơm” mà.

Một hôm, Hà nói với Thành, cái thai trong bụng cô đã được 2 tháng và yêu cầu Thành tính chuyện hôn nhân. Thành tỏ ra hoảng hốt, vì cậu chưa chuẩn bị tâm lý làm bố, chỉ sợ người yêu ở xa biết chuyện.

Ngoài ra, lúc này Thành bắt đầu sinh nghi, chưa chắc cái thai trong bụng đã là con mình, vì trước đó, Hà cũng đã yêu 1 người khá say đắm. Thành bắt đầu nghĩ tới chuyện “chạy làng”, nhưng Hà chẳng có khó khăn gì trong việc điều tra ra quê nhà Thành để về thưa chuyện.

 Không dừng ở đó, cô còn đến lớp học rêu rao là vợ chưa cưới của Thành, đã ăn nằm với Thành và cái thai trong bụng là đứa con của cậu ta. Dù đã từng buôn to, bán lớn, giải quyết nhiều hợp đồng trong làm ăn trơn tru, nhưng lần đầu gặp “sự cố về tình cảm”, Thành như gà mắc tóc, nhất là khi Hà ngày nào cũng đến phòng anh khóc lóc, nhiếc móc, đơn giản vì cô quá tin người yêu nên khi biết cậu ta có ý định “đưa đẩy” thì cô hoảng hốt, khủng hoảng tinh thần.

 Hà càng thất vọng hơn khi Thành về Sóc Sơn thuyết phục bố mẹ cô khuyên cô phá thai, đồng thời bảo cô không nên đeo đuổi cậu ta nữa. Thành cho rằng, chuyện của hai người không phải là tình yêu đích thực, mà nó chỉ là những giây phút nông nổi.

Bao nhiêu tốn kém Thành hứa không ngại chi ra để bù đắp cả về tinh thần và thể xác cho Hà.  Bố mẹ Hà khuyên can con gái nhưng Hà nhất quyết làm toáng lên. Cô không phá thai mà vẫn bám riết nơi ở của Thành, gặp những người thân của anh khóc lóc. Trong lúc bế tắc, Thành cũng đã tính tới phương án dùng xã hội đen hăm dọa Hà; bí mật chuyển phòng trọ đi thật xa...

+ Đối với chị (em) khi yêu không tìm hiểu kỷ, yêu nhằm người đã có gia đình hay chưa được pháp luật công nhận là đã ly hôn với những lý do cuộc sống không hạnh phúc mà người đó đưa ra:

- Đa số chị (em) thường hay mắc phải khi yêu không tìm hiểu rõ gia cảnh người đó thế nào và yêu theo cảm tính, theo những lời của người mình yêu nói ra. Trong trường hợp người đó chưa có gia đình thì không sao nhưng chị (em) thử đặt người mình yêu đã có gia đình thì sao? Nếu nói về đạo đức và pháp luật thì chị (em) đang phá hoại gia đình hạnh phúc người khác, còn nếu nói về tình cảm thì chị (em) hãy tự nghĩ xem người đó có yêu thương mình thật lòng hay không vì đã có vợ mà còn mối quan hệ ngoài gia đình. Chị (em) hãy tự suy nghĩ và đặt trường hợp nếu người đó ly dị vợ để cưới mình thì sau này có ly dị mình để cưới người khác hay không vì nhang sắc không còn theo thời gian. Ở đây mình xin đề cập đến khi chị (em) yêu quá sâu đậm không kiềm chế được bản thân và dâng hiến thì thử nghĩ xem người đó có ý định đi chung đường với chị (em) sau này nữa hay không vì đã có gia đình? (như mình trình bày ở trên)

Ví dụ về trường hợp này chị (em) lên mạng tìm thì sẽ có câu trả lời cho riêng mình.

>> Nói chung tâm lý con người ai cũng muốn những đều tốt đẹp đến với mình, nên họ sợ nghĩ hay không dám nghĩ những chuyện không tốt sẽ đến với mình. Vì thế chị (em) khi yêu không muốn nghĩ đến chuyện xấu nhất (tới đâu tính tới đó), cho đến khi chuyện xấu xảy đến với mình rồi không biết xử trí như thế nào?

(tất cả trường hợp này không mang tính chất tuyệt đối nhưng mà là đa số, những ví dụ này được lấy trên mạng, nếu chị (em) muốn sống động hơn thì hãy nhìn những người xung quanh mình thì sẽ rõ hơn và chị (em) muốn có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân gia đình có thể truy cập trang http://www.voh.com.vn -> nghe âm thanh -> trò chuyện đêm khuya)

Đây là ý kiến của mình còn lại quyền quyết định có được hạnh phúc hay không là do chính chị (em) quyết định.



Danh sách câu trả lời (1)
avatar ngyenvanminh 19/05/2013 14:52

- Quan trọng nhất là không được dâng hiến trước hôn nhân. khi đạt được rồi thì người con gái sẽ bị coi thường.

- Cái gì khó có được thì người ta lại càng muốn có=> vậy nên  con gái  phải giữ gìn

- không nên cứ thui thui với người mình yêu. sẽ tạo cảm giác chán cho người bạn trai ( cái gì là của mình thì là của mình=> tinh cảm , sự quan tâm sẽ giảm).

- Chưa là vợ chồng thì cần giao lưu để thấy được: có thể người hợp hơn với mình ở phía trước.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Còn 2 ngày nữa là em về Mỹ em phải làm sao để bạn trai em tin vào tình cảm của em và chờ đợi em?

Đăng lúc: 14:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Uk Gặp con gái kiêu phải làm sao?

Đăng lúc: 14:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nam tuổi Kỷ Mùi 1979 có hợp với Nữ tuổi Canh Ngọ 1990 không?

Đăng lúc: 14:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em sinh năm 1989 còn anh ấy sinh năm 1986, hai tuổi này có hợp nhau không ạ?

Đăng lúc: 14:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên đồng ý cho anh làm bạn người yêu cũ?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có tiếp tục yêu khi có quá nhiểu khó khăn?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hin Khi người thứ 3 xuất hiện?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi phải làm thế nào để có thể thuyết phục được gia dinh người yêu cũng như người yêu mình quyết tâm đến với mình?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Vinh Nên nói gì trong lần hẹn hò đầu tiên nhỉ?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Thu Trang Chọn người yêu mình hay mình yêu ?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em không biết phải làm gì trong khi em luôn nghĩ đến anh ấy và yêu anh ấy nhiều?

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bác giải đáp giùm em với!

Đăng lúc: 14:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Vinh Bạn gái có thật sự thích hay chỉ lợi dụng mình .

Đăng lúc: 14:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mối tình đã 2 năm, xin các anh chị cho lời khuyên ?

Đăng lúc: 14:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi có nên tiếp tục nữa không?

Đăng lúc: 14:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để “đậu” lại trong tim ấy?

Đăng lúc: 14:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hương Con gái yêu thật lòng khi nào?

Đăng lúc: 14:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao quan hệ không có cảm giác?

Đăng lúc: 14:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto E không biết làm sao để a quay về?

Đăng lúc: 14:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm gì khi cha mẹ phản đối chuyện yêu đương của con?

Đăng lúc: 14:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip