
Mẹ bạn trai yêu cầu có thai mới cưới có nên đồng ý ko?
Tôi và anh quen biết nhau được tám tháng, anh hơn tôi ba tuổi, chúng tôi thuộc diện báo động “ế” vì vậy hai đứa đều quyết tâm cưới trong nay mai.
Gia đình anh, bố mẹ là cán bộ nhà nước đã về hưu, em gái anh lấy chồng ở xa, anh là con trai duy nhất của dòng họ nên bố mẹ anh và mọi người đều kỳ vọng ở anh rất nhiều. Anh là mẫu đàn ông hiếm có, giỏi giang, lo gây dựng sự nghiệp đến nỗi bạn gái thủa thiếu thời nản lòng bỏ đi lấy chồng cách đây năm năm. Sau đó anh yêu đến tôi. Anh là người chân thành, tôi cảm nhận được. Bố mẹ anh là người hiểu biết, họ khiến tôi có cảm giác khoảng cách được thu hẹp dần lại, luôn ân cần hướng dẫn để tôi quen với gia đình.
Vậy mà giờ, nghe đến yêu cầu ấy khiến tôi ngỡ ngàng, hoang mang. Không hiểu họ thử lòng tôi hay còn có ý gì khác, hình như gia đình anh có vẻ coi thường tôi?
Con tim tôi mách bảo rằng đứa con sinh ra từ tình yêu thương thiêng liêng của cha mẹ, chứ đừng vì bất cứ mục đích nào khác. Nhưng đến khi lý trí giật mình tỉnh táo thì lại trăn trở âu lo, nhỡ đâu…
Không phải là vô lý khi nhà anh đưa ra đề nghị ấy - tôi sắp qua tuổi đẹp để sinh con đầu lòng. Sức khỏe của tôi không được tốt, tôi bị đau dạ dày, tạng người lại nhỏ nên mảnh khảnh, gày gò, có lần tôi còn nghe hàng xóm nhà anh đùa trêu rằng “Lỏng khỏng thẳng đừ như dây điện”, khiến tôi chạnh lòng, hai nữa em gái tôi lấy chồng đã hơn hai năm mà chưa có con, nên bố mẹ người yêu tôi có phần lo ngại.
Nhưng nếu tôi gật đầu thì có bị mất giá không? Có phải tôi đang đánh đổi liêm sỉ của mình để lấy tấm chồng? Đó có phải là đòi hỏi quá đáng không? Tôi biết họ không có quyền yêu cầu tôi như vậy, nhưng thực ra đó cũng là điều tôi băn khoăn khi mà số lượng người hiếm muộn ngày một tăng...

bme đang thử lòng chị đón thôi, chị mà làm như vậy sau này về nhà chồng càng bi phụ thuộc và có phần bị bme chồng khinh bỉ hơn đó.nếu đó là tc chân thành chị hãy bảo gia đình cưới rồi sinh con

Hai bạn cứ đăng ký giấy kết hôn đi ( cha mẹ không biết được đâu), rồi khi nào có tin vui thì mình làm đám cưới sau cũng được.
Nếu bạn trai khôgn chịu thì đăng ký kết hôn thì chẳng còn gì để nói : phải coi lại người yêu bạn rồi đó.

Mình mới thấy lần đầu tiên đấy ! Ai cũng lỡ có thai rồi ép cưới đằng này... ai làm việc gì cũng có mục tiêu hết mẹ chồng cũng không ngoại lệ. Nhưng vì mục đích gì chăng nữa, bạn không nên đồng ý

Người ta muốn chắc ăn, hại cả đời bạn đó. Không nên bạn à!

Không nên, trăm lần không nên Hiennhe ạ !
người ta thử bạn đó.
cứ cưới hỏi đàng hoàng rồi sinh con cũng không muộn. Bạn đả giữ được đến bây giờ thì có gì mà lo ngại.
Chúc bạn nhiều nghị lực