
Mình và anh ấy có nên chia tay ko?
Mình và a ấy iêu nhau đến nay đc 5 tháng rồi.Hồi mới iêu nhau thì cũng hay đi chơi lắm. Nói chung bọn mình hiểu hết về nhau rồi. a sn 91. bề ngoài cũng khá đc.A ấy rất iêu mình. Mình cảm nhận đc điều đó......a ấy cũng là ng hiểu biết. Thế nhưng mình thích ny phải gă lăng và lãng mạng 1 chút. Nhưng a ko làm đc điều đó.a đang là sinh viên..lẦN ĐẦU gặp nhau mà a đưa mình đến công viên, trời nóng mà cũng ko mua cho mình chai nước để uống.Nhưng nói chung a ko gă lăng gì cả..đi chơi vs mình mà lại bảo: đi chơi với vợ chỉ tốn tiền xăng thôi. còn đâu chẳng tốn gì........Mình thất vọng lắm mà vẫn cố gắng mỉm cười....Lâu lắm bọn mình cũng ko gặp nhau tuy chỉ cách nhau 5km. a bảo nhớ mình nhưng cũng chẳng hẹn gặp. và mình cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Thật ra mình chán a lâu rồi.Nhưng ko hiểu sao mình lại iêu a thật lòng. Ở bên a mình cảm thấy yên tâm.H mình quyết định sẽ ct mặc dù trong lòng buồn lắm. và mình biết a cũng rất sock khi mình nói ct. Nhưng đành phải thế thôi. A ko quan tâm như mình mog đợi.....Mình đi học mệt mỏi mà a chỉ bảo cố gắng lên. Thật là VÔ TÂM.CŨng có rất nhiều ng đưa đón mình đi học rồi( cũng đã có lần a đưa -đón mình đi học)......chính vì anh chẳng làm đc điều mình mong muốn nên mình cũng lăng nhăng nt này nọ khi đi cùng a. A cũng bik điều đó.a bảo hạnh phúc là do mình.....nhìu lần giận mình lắm .....ny gì mà chẳng bh gọi cho mình....có 1 lần gọi cho mình. Mình rất ngạc nhiên...nhưng các bạn bik thế nào k?mình hỏi a ấy bảo a đăng kí dịch vụ 3000- 30p nên gọi cho mình. Mình nản toàn tập luôn.....mình là 1 ng sống tình cảm, sẽ rất chung tình nếu như ny của mình tốt và quan tâm vs mình...Nhưng mình nghĩ mình sẽ quyết định ct a?Mình suy nghĩ rất nhiều rồi.những yếu tố trên mình vừa nêu có đủ để mình đưa ra quyết định ct k? 1 tháng nay mình và a ko gặp nhau/chỉ nt thôi. mà chỉ khi nào a nt thì mình nhắn lại chứ gần như mình chẳng bh nt trc cho a?Giá như a thật sự tốt thì mình đã chung thủy vs a rồi./ các bạn bảo mình nên hẹn gặp a rồi nói ct hay là nói qua đt/. mình sợ gặp nhau mình lại ko nói lên lời. Các bạn đưa ra lời khuyên cho mình nhé. cảm ơn các bạn...........!!!!!!!!!!!!!!
...................................Tạm Biệt t.y Của Em.....................

Có thể tôi nói hơi quá hoặc tôi hiểu sai cô bé. Nhưng biết đc cô bé như thế này thì tôi rất vui và ủng hộ. Chỉ có mấy dòng thế thôi.

Thì ra là thế à ! Tôi tìm hiểu qua nick name của cô bé thì biết được cô bé chỉ mới cấp 3 thôi. Mà cô bé đã yêu nhiều người thế à !http://vatgia.com/hoidap/4803/300386/muon-co-1-nguoi-ban-trai-tot.html.
Những tưởng cô bé còn non lắm ! ai ngờ đâu http://vatgia.com/hoidap/4210/282739/bi-ra-mau-sau-4-ngay-quan-he.html
Qua cách trả lời của cô bé tôi thấy nó vừa thật vừa giả. Nhưng mà không sao ? diễn đàn là nơi mà người ta tâm sự mà. Có nick name kia trả lời cũng hay đó : tìm và yêu 1 anh già hơn, giàu hơn. Vì anh ta chỉ là Sinh Viên(nhất là trong thời buổi kinh tế hiện nay). Rất hợp với tính cách của cô bé.

Chia tay đi cô bé à.
Những điều cô bé nên làm bây giờ:
Thứ nhất: chia tay,nếu đã thấy chán thì đừng níu kéo vô ích.
Thứ 2: tìm và yêu 1 anh già hơn, giàu hơn. Vì anh ta chỉ là Sinh Viên(nhất là trong thời buổi kinh tế hiện nay).
Thứ 3: thôi than vãn và trách móc người ta đi,vì cô bé lựa chưa đúng người hợp với ý mình thôi.
Lời cuối: có lẽ tôi hơi thẳng nhưng cô bé nên biết rằng điều căn bản của tình yêu là biết chấp nhận người mình yêu dù có tốt hay xấu chứ không phải là đòi hỏi người khác yêu theo ý mình. Còn nếu bản thân muốn người ta làm gì cho mình thì hãy nói ra,chứ chẳng ai đọc được suy nghĩ của mình đâu.
Mong cô bé lun vui & tìm được người như ý !! Vài năm nữa,và vài mối tình nữa thì e sẽ hiểu tình yêu là gì.

Chào em.
Đọc tâm sự của em, Anh thấy em suy nghĩ chưa chín chẵn và ích kỷ đấy nhé. Em luôn luôn đòi hỏi người yêu ga lăng, và quan tâm tới em, vậy Em thì sao....
Em à, sinh viên thường gắn với kinh tế khó khăn ,em cũng là sinh viên , em lên thông cảm cho người yêu chứ

Em ạ! đọc tâm sự của em, chị thấy tính em trẻ con quá(hi hi em đừng giận chị nha).
Nếu một anh chàng nào đó galang với em thì anh ta chắc chắn sẽ galang dc với rất nhiều những cô gái khác, bởi vì những anh chàng galang thì luôn đi với chăng hoa mà, em trách người yêu galang nhưng sao em ko nghĩ xem anh ấy có đủ điều kiện để galang ko. em phải xem lại xem điều kiện kinh tế của bạn trai em thế nào chứ. Chị cũng là sinh viên nên chị biết, sinh viên luôn đi với chữ nghèo.hihi.thật đấy.sao em lại giận vì anh ấy đăng kí 3000 dc 30 phút để gọi cho em.Em phải vui mới đúng vì đã yêu được một người biết suy nghĩ, tiết kiệm và chi tiêu hợp lý chứ. Những người như vậy thì không bao giờ khổ đâu em ạ!
Một tình yêu chân thành là chúng ta phải sống với đúng tính cách, hoàn cảnh và điều kiện của nhau.Em có vui không nếu như người yêu em đi vay tiền, cầm cố tài sản của gia đình để lấy tiền đưa em đi những nơi sang trọng...Đến một lúc nào đó khi suy nghĩ chín chắn hơn em sẽ thấy yêu ng yêu em hơn vì anh ấy sống đúng với con người và điều kiện của anh ấy!
Gia đình chị rất khá giả, nếu không dám nói là giàu có. Từ bé đến giờ chị chả thiếu gì cả. Nhưng người yêu chị thì ngược lại anh ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, nhưng bù lại học rất giỏi, mỗi lần đi chơi anh ấy rủ chị đi uống nước ở những quán cafe cũng tạm được. Nhưng chị từ chối và bảo rằng " em chả thích vào mấy quán đấy đâu, đi chỗ nào thoáng thoáng ấy, với lại em cũng thích uống nước mía hay trà đá cơ.hihi. thế là 2 đứa ra vỉa hè uống trà đá...thật sự thì chị cũng ko thích uống trà đá vỉa hè đâu, nhưng chị thương anh ấy tiền không có, lòng tự trọng lại cao, chắc chẳng bao giờ để mình trả tiền, còn quan tâm thì lại càng không bọn chị 1 tháng gặp nhau 2 lần, gọi điện thì ít lắm vì anh ấy học Y nên bận suốt ngày...Vậy mà tình yêu trà đá của bọn chị đã được gần 1 năm rồi em ạ.
Thật ra chuyện người yêu galang, có tiền để đưa mình đến những nơi sang trọng cũng tốt và đó là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái trẻ ,nhưng nó chẳng là gì khi không có tình yêu chân thành,ý chí vươn lên trong cuộc sống và một lối sống lành mạnh, đúng với điều kiện của bản thân và gia đình mình.
Nếu em yêu anh ấy chân thành thì đừng chia tay vì những lí do hết sức trẻ con đó, em sẽ mất anh ấy mãi mãi đấy và lúc đó có muốn quay lại cũng không được đâu. Hãy quan tâm anh ấy nhiều vào,và chị tin rằng dù em ngồi công viên hay vỉa hè uống trà đá thì em sẽ thấy hạnh phúc gấp trăm lần những quán ăn sang trọng... vì nơi đấy có người em yêu!
Cuối cùng chị chúc em có những quyết định sáng suốt và có một tình yêu đẹp em gái nhé!