
Đã đến lúc chia tay?
Ở đời đúng ko ai có thể biết được chữ ngờ. Bạn thân của mình - một người có công việc ổn định và thu nhập cao, yêu một cô kém 4 tuổi, mà cô gái đó lại là chỗ quen biết với mình. Hai người họ yêu nhau cũng đã gần 3 năm rồi, cũng có nhiều trắc trở, nhiều lúc chia tay rồi lại quay lại. Nhưng thật sự thì họ vẫn yêu nhau nhiểu lắm, và đặc biệt thì bạn của mình rất yêu cô ấy và đã quyết định đến tháng 10 năm nay sau khi cô ấy đi nước ngoài về thì sẽ cưới nhau. Thật trớ trêu khi qua bên nước ngoài thì cô ấy lại gặp lại người yêu cũ... và thời gian ấy bạn của mình và cô ấy đã nói chia tay nhau nhưng vẫn chưa thể quên nhau được nên 2 người họ lại quay lại. Nhưng đến một ngày gần đây bạn mình gọi điện cho cô ấy thì nghe được giọng nói một người đàn ông, bạn mình cúp máy, sau đó người đàn ông kia lấy máy của cô gái đó gọi lại và nói năng những lời khó nghe, thật ko thể chấp nhận được. Sau đó ít hôm bạn mình gọi lại cho cô ấy nhưng cô ấy không nghe máy. Bây giờ bạn mình quyết định chia tay mặc dù vẫn rất yêu cô gái đó và có thể tha thứ nếu cô ấy biết lỗi của mình. Mình thấy bạn mình chia tay là đúng nhưng cũng rất buồn cho bạn mình và cũng buồn cho một tình yêu chân chính ko được tôn trọng.
Mọi người có thể cho mình lời khuyên như thế nào với trường hợp của bạn mình được không? Bây giờ cậu ấy đang rất buồn, mình sợ cậu ấy mất niềm tin vào tình yêu khi mà đã dành cho nó quá lớn.

chia tay la dung ban ah.khong nen niu keo nhung nguoi nhu the

Chia tay người yêu đúng là một việc thật buồn, chỉ có những người trong hoàn cảnh này mới hiểu hết nỗi buồn của chia tay người yêu. Đâu đó mình cũng hiểu được tâm trạng của bạn. Tuy nhiên, trong tình yêu níu kéo chỉ làm cho nhau thêm đau khổ. Tình yêu cũng như một tấm gương một khi đã dạn nứt thì khó có thể lành như cũ. Đừng vì vậy mà quá đau buồn nuối tiếc cho một tình yêu đã không còn lành. Bạn hãy vững tin vào cuộc sống bởi vì trước mắt bạn là cả một tương lai. Hãy nhớ rằng, mọi việc cuối cùng rồi sẽ ổn nếu chưa ổn thì chưa phải là tận cùng đâu. Nếu hai người yêu nhau mà không đến được với nhau thì đừng đổ lỗi cho cho ai hay bất cứ lý do gì bởi mọi lý do đều có nguyên nhân của nó. Hãy chân trọng những gì đã qua.
Chúc bạn vui!

uhm, tớ nghĩ chia tay là đúng rồi. Tình yêu khi đã có vết rạn, thì dù có yêu nhau mấy, đến khi trong cuộc sống có gì khó khăn ngươi ta khó kiềm chế cảm xúc và rất dễ nói ra lỗi lầm của quá khứ, như thế sẽ làm cả hai tổn thương.