
Yêu nhau thì đi chơi thì ai nên trả tiền ?
Tôi và anh bằng tuổi nhau, chúng tôi vừa tốt nghiệp ra trường được 3 tháng. Mới ra trường tôi có tìm đc việc làm part time kiếm thêm thu nhập. Còn anh thì vẫn chưa kiếm được việc nên vẫn ở nhà chờ việc. Thành ra tôi có vẻ trội hơn anh ở khoản tiền nong.
Những ngày đầu tán tỉnh đi đâu anh cũng là người trả tiền. Sau này khi yêu nhau rồi thỉnh thoảng tôi cũng có trả tiền khi đi ăn uống hay đi chơi. Nhưng nhiều khi tôi rất ngại, vì anh chưa đi làm thì tiền đâu ra mà chi trả cho những cuộc vui..Mà tôi trả thì sợ anh lại tự ái :(..Nhiều khi tôi có ý trả thì anh nói " ai lại để em trả bao giờ, anh thấy thế nào ý "...
Giờ đây tôi rất khó nghĩ, anh rủ đi chơi mà anh cứ trả thì tôi lại ngại và áy náy..Mà tôi trả thì sợ anh tự ái :(..Mọi người bảo tôi phải làm sao :(

Mình và bạn mình khi đi chơi mới đầu toàn anh ấy trả tiền, nhưng sau đó mình nghĩ tụi mình là còn là sinh viên anh cũng còn học nên khi đi chơi anh trả tiền anh thì mình đi mua nước hoặc gì đó 2 đứa cứ thay phiên như vây.Lúc đầu anh nói không được nhưng mình nói với anh là tụi mình còn là sinh viên nên em nghĩ 2 tụi mình chia ra trả sẽ hợp lí hơn,chứ anh chưa làm ra tiền,khi nào anh làm ra tiền anh trả em không cản đâu hjhj.Hai đứa cứ thế cho tới giờ đó

Bạn góp ý đúng đó,1 giải pháp hay^^

Đương nhiên là con trai rồi bạn ơi . tuy nhiên bạn cảm thấy ngại khi con trai cứ trả hoài thì diện cớ mới lãnh lương hay là sinh nhật hay là ji ji đó để trả tiền lại là ok chứ đừng trả tiền trong mọi cuộc thì bạn ấy sẽ không vui đâu !

Mình nghĩ rằng đương nhiên bạn nam đã rủ là phải trả,bạn đừng ngại điều đó,đó là nghĩa vụ đối với phải nữ mà,hihi,mình chia xẻ thôi,còn bạn làm thế nào thì do bạn chọn.Chúc bạn HP