
Đau bụng sau nạo hút thai?
em đi phá thai ở bv phụ sản hn hôm thứ 3 bằng cách gây mê tĩnh mạch hút chân không, sau phá thai e chỉ bị ra máu 1 ngày, đến sáng thứ 4 gần như e hết ra máu hẳn và e bị đau bụng từng đợt từng cơn dưới rốn phía bên trái và tới giờ vẫn thỉnh thoảng bị đau. Tới hôm nay là chủ nhật thì e lại bị ra máu nữa, nhưng lúc đầu thi ra máu đen nhưng giờ thì ra máu đỏ, lượng ra k nhiều lắm, vẫn kèm hiện tượng đau bụng giống đau bụng kinh. liệu hiện tượng của em có bình thường không hay là bị biến chứng gì không ạ, e rất lo lắng, mong anh chị nào có kinh nghiệm gì bảo dùm em với ạ. em cám ơn.

Nghe bạn nói mà sợ quá.!!!

Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp bị đau bụng sau khi nạo, hút thai. Nguyên nhân này do đâu?
Đau do tử cung co lại
Tử cung (dạ con) co lại sau khi nạo, hút thường dẫn tới cảm giác đau bụng (cảm giác này sau khi sinh cũng có). Hãy dùng bàn tay xoa nhẹ vùng bụng hoặc chườm bằng túi nước nóng sẽ giảm được đau.
Trường hợp bị chảy máu, hãy uống thuốc sắc ích mẫu thảo, cảm giác đau sẽ giảm và cầm được máu.
Chứng màng trong tử cung nằm sai vị trí
Khi nạo, hút thai, do các nguyên nhân như sự co bóp của tử cung, hoặc áp lực của ống hút, khiến trong máu chảy vào trong bụng sẽ có lẫn một ít màng trong tử cung (tử cung nội mạc) và nuôi cấy luôn trong khoang bụng, hình thành nên chứng màng trong tử cung nằm sai vị trí. Từ đó, dẫn đến đau bụng, thống kinh (đau bụng kinh), vô sinh kế phát, rối loạn kinh nguyệt, và rất đau khi giao hợp.
Có thể điều trị bằng cách nhét thuốc viên “indometain” vào hậu môn.
Khoang tử cung dính nhau
Khi nạo, hút làm lớp cơ thành tử cung bị tổn thương, 2 vách trước và sau của tử cug dính nhau, làm xuất hiện các triệu chứng đau bụng, bế kinh…
Có thể điều trị bằng cách sắc ích mẫu thảo để uống, hoặc dùng thuốc progesterone. Trường hợp nghiêm trọng phải dùng tới phẩu thuật để tấch ra.
Viêm khoang chậu
Sau khi phẫu thuật, nếu khoang chậu bị viêm nhiễm (pelvic intecion) sẽ gây đau bụng.
Điều trị bằng cách dùng các loại kháng sinh (antibionic) để tiêu viêm.

Giờ mà e có mệnh hệ gì chắc e chỉ có nước chết chị à, e đã có lúc nghĩ hay chết luôn cho xong. thật k có gì đau hơn bằng nỗi đau mà ng mẹ mất con.! chỉ biết hận đời sao số em nó khổ thế.!

Đúng rồi chị, em k còn cách nào khác, e khổ tâm lắm, chỉ biết khóc cả ngày

Ah,hôm trước bạn vùa đăng câu hỏi có nên phá không phải không nhỉ?phá rồi hả