
Mộ người con gái đã từng quan hệ tình dục có được chấp nhận không?
1 người con gái hư hỏng thì có được bạn trai của mình chấp nhận không? Trước khi quen anh, mình đã từng quan hệ tình dục nhung bây giờ lại không dám nói ra sự thật vì sợ anh ấy biết được sẽ xem thường mình và sợ sẽ mất anh ấy. Trong lòng mình cảm thấy day dứt, hối hận vì đã lừa dối anh ấy nhưng mình lại không đủ can đảm để nói sự thật với anh ấy. Bây giờ lúc nào tôi cũng mang trong lòng cảm giác tội lỗi và cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh.

Bạn thân mến!
Chúng tôi phần nào hiểu được cảm giác lo lắng, tội lỗi, day dứt của bạn khi bạn đã có quan hệ tình dục trước khi đến với người bạn trai hiện tại. Bạn băn khoăn không biết có nên nói ra sự thật với anh ấy hay không và việc chia sẻ sự thật này có khiến cho bạn mất đi anh ấy. Đây có thể cùng là tâm trạng, băn khoăn chung của nhiều bạn gái khi ở vào tình huống tương tự như bạn. Theo suy nghĩ của bạn thì việc bạn nói ra sự thật với bạn trai bạn sẽ giúp ích được gì cho mối quan hệ của hai bạn? Bạn đã bao giờ thử tìm hiểu quan điểm của bạn trai bạn về vấn đề này hay chưa?
Bạn biết đấy, trong tình yêu, khi có sự gắn bó và tin tưởng nhất định giữa hai người thì việc có quan hệ tình dục là có thể xảy ra và suy nghĩ, cảm xúc ở mỗi người trước vấn đề này có thể rất khác nhau ở mỗi thời điểm, nên lúc này đây việc bạn thấy hối tiếc vì đã từng có quan hệ tình dục là có thể hiểu được. Tuy nhiên, việc bạn có quan hệ tình dục hay chưa không liên quan gì đến những giá trị đạo đức và những phẩm chất trong con người bạn, và nếu bạn đã từng quan hệ tình dục trước khi yêu anh ấy, trước khi có sự xuất hiện của anh ấy trong cuộc đời bạn thì bạn không hề có lỗi với anh ấy. Và khi bạn trai bạn yêu bạn thì cái anh ấy tìm đến bạn là những giá trị hiện hữu ở bạn chứ không phải là cái màng trinh mỏng manh kia. Bởi thế, bạn không cần thiết phải đổ lỗi cho mình, không nhất thiết phải dày vò, day dứt, tội lỗi về một sự việc đã diễn ra trong quá khứ. Hơn nữa, một bạn gái đã từng có quan hệ tình dục trước khi đến với một người bạn trai khác không có nghĩa là cô ấy không xứng đáng với anh ấy và không có quyền được hưởng hạnh phúc bạn ạ! Nếu việc chia sẻ sự thật về quá khứ của bạn không giúp ích được gì cho mối quan hệ của hai bạn trong hiện tại thì bạn có nhất thiết phải chia sẻ với anh ấy hay không? Nếu bạn chia sẻ sự thật với anh ấy chỉ vì sợ anh ấy sẽ phát hiện ra việc bạn không còn trinh khi có quan hệ tình dục thì bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề này. Bởi lẽ chúng ta không thể dựa vào những biểu hiện bề ngoài để xác định xem một bạn gái có còn màng trinh hay không vì có một số bạn gái bẩm sinh sinh ra đã không có màng trinh hoặc bạn gái có cấu tạo màng trinh mỏng, dễ bị rách khi chạy nhảy, chơi thể thao... Còn nếu bạn chia sẻ sự thật với anh ấy bởi nếu không bạn sẽ cảm thấy day dứt, tội lỗi thì bạn có thể làm điều này.
Tuy nhiên, việc anh ấy có chấp nhận quá khứ của bạn hay không thì cả bạn và chúng tôi đều không thể đoán biết được bởi điều này tùy thuộc vào quan điểm, suy nghĩ của anh ấy. Để an toàn hơn thì bạn có thể thử tìm hiểu quan điểm của anh ấy về vấn đề này để đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình, bạn nhé. Trong tình huống bạn nói ra sự thật nhưng anh ấy không chấp nhận quá khứ của bạn thì bạn sẽ làm gì? Trong trường hợp này thì nguy cơ mối quan hệ của hai bạn bị đỗ vỡ là rất cao. Chúng tôi cũng hiểu rằng bạn rất yêu và sợ mất anh ấy. Tuy nhiên, khi anh ấy đến với bạn, lựa chọn bạn chỉ vì cái màng trinh mỏng manh kia thì liệu bạn có nên nuối tiếc một người đàn ông như vậy? Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ cần mạnh mẽ, tự tin, lạc quan và định ra những kế hoạch mới cho cuộc sống của mình để tìm được một nửa đích thực của bạn, một người đàn ông yêu những giá trị hiện hữu mà bạn đang có và chấp nhận mọi thứ thuộc về bạn không? Sau những chia sẻ này, chúng tôi hy vọng bạn sẽ sáng suốt lựa chọn con đường đi phù hợp cho tình huống của mình.
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp!