
Em phải làm thế nào bây giờ, có nên tiếp tục với anh ấy ko?
em đang là sinh viên năm 2 ở hà nội.em có 1 chuyện không biết nên làm thế nào mong mọi người có lời khuyên giúp em với.em hiện đẵ có người yêu.anh ấy là bộ đội.hiện đang học hvktqs.gần tết thì anh ấy ra trường.chúng em quen nhau qua mạng.1 thời gian sau thì anh ấy nói lời yêu.mặc dù cũng có tình cảm với anh ấy nhưng em không dám tin lắm nên chưa nhận lời.rồi sau đó.trong 1 lần đi học về khuya.em đẵ bị hiếp.em đẵ tưởng như không vượt qua nổi.em mới chỉ dám chia sẻ với anh ấy.không dám nói với ai.và anh ấy đẵ luon ở bên em.an ủi và hỏi han quan tâm em.anh bảo giờ em hãy ở bên anh ấy.để anh ấy lo lắng cho em được cả đời.em đẵ rất cảm động và đẵ nhận lời yêu anh ấy.khi xảy ra chuyện đó em cũng lo lắng khong biết em có bị lây nhiễm bệnh xã hội nào không(HIV).anh ấy đẵ suy nghĩ rất nhiều và nói với em là quyết định ở bên em suốt đời nên sẽ cùng chịu với em mọi chuyện.anh ấy bảo bây giờ a muốn quan hệ với em để nếu có chuyện gì thì cả 2 đứa cùng chịu chung.mặc dù quan điểm từ trước tới giờ của em vẫn là khong quan hệ trước hôn nhân.nhưng giờ anh ấy nói vậy em biết rằng anh ấy yêu em lắm,và bảo chỉ quan hệ làn này để thực sự gắn kết 2 đứa.nên em đẵ đồng ý quan hệ mặc dù lúc đó em rất mỏi mệt vì đang bị ốm,và em cảm thấy rất đau.sau lần đó,anh ấy bảo em vẫn chưa dành thực sự lần đầu tiên theo quan điểm của anh ấy là cả 2 cùng thấy thoải mái,nên muốn em quan hệ tiếp.và thỉnh thoảng làm vậy.nhưng tư tưởng của em kể cả đến bây giờ vẫn là không quan hệ trước hôn nhân.nhưng giờ em đẵ bị như vậy,đẵ không còn trong trắng nữa,thì dường như việc gìn giữ cho đến khi cưới là hơi vô lý.em vẫn cứ chưa chịu đồng ý quan hệ và thấy không thoải mái.dạo này anh ấy thấy vậy nên bảo chán,nghĩ rằng em không yêu anh ấy thực sự.vì em mà anh áy chấp nhận làm vậy mặc dù biết có thể sẽ có chuyện gì đó,vậy mà bay giờ em không đồng ý làm chuyện đó.anh ấy nói muốn làm chồng em thực sự.anh ấy bảo đang rất chán và suy nghĩ nhiều.nói rằng cú thế này sợ là phải chia tay em.hic.em khong muốn mất anh ấy vì em rất yêu anh ấy.nhưng chuyện qh với em dường như chưa bao giờ thông suốt chuyện đó.em mới là sv năm 2,còn chưa biết thê nào sau này.em không biết rồi sẽ như thế nào.mong mọi người cho em 1 lời khuyên.em nên như thế nào?

có lẻ là tình cảm của anh ta đã phai nhòa hay là muốn quan hệ với bạn để cho biết thế nào là tình dục mà thôi .
còn theo lời bạn kể là hình như bạn không có hứng thú và không thích quan hệ mà cũng cố nhấm mắt đưa chân , như vậy thì không nên tí nào sẽ gây ảnh hưởng đến bạn tình . bạn hãy chỉ quan hệ khi nào tình yêu của bạn dâng trào đến đỉnh điểm và bạn muốn quan hệ .
bạn cũng đừng buồn hãy yêu và cùng anh ấy ái ân thật mặn nồng .nếu anh ấy có cử chỉ như cũ thì bạn cũng đành chấp nhận nhé ! bạn hãy cố gắng học vì tương lai của chính bạn và vì người thân những người yêu thương bạn nữa chứ ! buồn bã , đánh mất mình vì 1 chuyện tình cảm có đáng không ? hãy mạnh mẽ lên nào bạn . chúc nhiều bạn may mắn nha !