
Có nên chơi với bạn của người yêu....
Mình và cô ấy đã yêu nhau được 6 tháng rồi.. 2 đứa gặp nhau trog 1 CLB âm nhạc và yêu nhau cũg rất tình cờ..
Mình sinh năm 92, cô ấy hơn mình 1 tuổi..Cô ấy rất xinh đẹp, tài năng, hơi đanh đá nhưg nói chug là k giống vs nhữg đứa con gái nhà giàu khác.. thời gian qua mình đã rất hạnh phúc khi được ở bên cô ấy, 2 đứa đã đi đến chữ x thứ 3. đó là một đêm mà chắc mình sẽ k quên được.. phải nói là 2 đứa yêu nhau ra
Nhưng mỗi khi đi chơi với bạn cô ấy mình rất ức chế, họ toàn chỉ trỏ mình nói sau lưg là mình lái máy bay, yêu cô ấy vì nhà cô ấy giàu, được cô ấy sắm cho nhiều thứ....mình k như thế mà bị nói như vậy... Nói thật là mình là ng tỉnh lẻ nhưng GĐ cũg khá giả k hề thiếu thốn bất cứ một thứ ji` và cũg k bao giờ thiếu tiền..
Mình cũg k muốn nói với cô ấy.. nhưng mỗi khi đi chơi mình lại rất ức chế... k pít có nên đi chơi với họ nữa k????

Nếu bạn thấy không đi thì không được mình nghĩ bạn nên ngồi nói chuyện thẳng thắn với bạn gái mình, chỉ như vậy bạn gái bạn sẽ biết được cảm nhận của bạn mà hiểu và thông cảm cho bạn, mình tin cô ấy sẽ có cách giải quyết chuyện này 1 cách tế nhị nhất bạn ah. Khi yêu con gái sẽ không để người yêu mình bị xỏ mũi như vậy đâu, hãy thẳng thắn bạn nhé, đừng giữu tròng lòng. Chúc bạn hạnh phúc.

Dù bận nhưng 2 đứa cũg dành rất nhiều thời gian cho nhau .. chẳg nhẽ sinh nhật lại k đi, với lại hội của cô ấy cũg hay tập.. nói chug là nhiều dịp lắm k đi thì k đc..

Thì bạn chỉ đi chơi với cô ấy thôi dành thời gian nhiều cho cô ấy một chút thế thôi bạn à.Còn người ta nói gì thi mặc kệ.Mình đừng để bụng họ nói rồi cũng chán mà thôi.