
Mình mong nhận được lời khuyên, mình không muốn chia tay?
mình và anh ấy quen nhau 3 năm, 2 bên gđ đã biết chuyện và không ngăn cản, gđ anh là người nam- sống thoải mái, nhưng gđ mình là người bắc-sống theo tục lệ, ba má mình muốn anh ấy đến nhà mình xin phép ba má mình cho 2 đứa quen nhau, chỉ vậy thôi, nhưng anh nói từ từ. mình cũng định để anh ấy ổn định cv rồi nói anh ấy lần nữa ( vì anh nói bây giờ cv chưa ổn định, sợ ba má không tin tưởng,,,), nhưng mình phát hiện ra gần đây anh ấy đang cưa cẩm 1 cô bé làm chung cty, mình có vô yahoo của anh ấy mình thấy 2 người nc với nhau rất vui, anh ấy nói những câu mà anh chưa bao giờ nói với mình, anh nói chuyện với cô bé đó rất ngọt, trong khi đối với mình thì khác hoàn toàn, mình rất yêu anh, mình phải làm sao đây? thời gian tụi mình gặp nhau rất ít, còn ngta thì ngày nào cũng gặp, mình cũng hy vọng mình đủ tự tin để giữ anh ấy nhưng mình cũng lo sợ " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", mình cũng đã cố gắng thay đổi không khí những lúc ở bên nhau, nhưng anh nói anh không thích, mình rủ anh đi xem phim, anh nói không thích, vậy mà với cô bé kia, chỉ cần gợi ý là anh rủ đi liền,... mình đang rất buồn, tâm trạng không tốt lắm, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, mình mong nhận được lời khuyên, mình không muốn chia tay, vì mình rất yêu anh,

Tình yêu của mình không ai muốn mất đi nhưng mình muốn khuyên bạn rằng liệu tình yêu đó sẽ bền lâu được không khi người ta không quan tâm bạn bằng người kia.
DÙ bạn rộng lòng với việc anh ta bắt cá 2 tay như vậy nhưng a ta sẽ cảm ơn bạn chứ, sẽ yêu bạn nhiều hơn chứ.
Chẳng có gì là không thể cả, trời sinh ra eva dĩ nhiên phải kèm theo là 1 adam phù hợp với eva đó rồi, chẳng bao giờ trời chỉ sinh ra 1 eva lẻ loi cả. Mình tin là sẽ còn có người khác phù hợp với bạn hơn người đó bạn à.
Hãy là người phụ nữ mạnh mẽ bạn nhé. Và mình cũng mong bạn nhớ 1 câu là "tình yêu chỉ là phù du, thầy u mới là tất cả". Khi đã yêu thì rất yêu, yêu chung thủy nhưng khi người ta phản bội mình rồi thì mình sẽ sẵn sàng chúc họ bên nhau hạnh phúc, bởi người đó chẳng còn xứng với mình nữa.
Nếu cứ cố níu kéo 1 ngày bạn sẽ là người đau khổ với kiểu lao theo người ta đó, cuộc đời còn dài trai còn nhiều bạn nhé, nhìn về phía trước đi bạn à, đừng đứng đó mà nhìn cái hiện tại ta đang có. Với lại trai Nam chẳng hợp với gái Bắc đâu. Cô mình cũng có hoàn cảnh như bạn, cố lấy bằng đc người ta, lấy được 1 năm người ta bỏ mẹ con cô ấy, tội lắm. Yêu cho mình nhưng lấy chồng thì lấy cho con mình bạn nhé.
Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc.

Trong hoàn cảnh bạn, mình rất hiểu, mình chỉ chia sẽ đơn giản thôi...
Cách suy nghĩ 1:
Cuộc sống không gì là không thể, bạn yêu ng ta, nhưng người ta lại không nghĩ về bạn nữa.. Phải chăng bạn quá xi tình, bạn đang đốt cháy tình yêu của mình vào một người đan ông. Họ đã không hiểu thì bạn nên hiểu rằng trong lòng họ không còn có bạn... Nhưng tại sao bạn lại không một người đàn ông biết lo lắng, quan tâm đến mình, phải chăng bạn đang thu hẹp cuộc sống của bạn. Bạn hãy để ý xem xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều người... Cánh đàn ông đâu có thiếu... Vì Vậy hãy tìm 1 cách sống riêng cho mình vứt bỏ những ký ức những kỉ niệm không đáng 1 xu..
Cách suy nghĩ 2:
Theo đuổi người mình yêu, dù trong mọi hoàn cảnh nào, không ghen ghét khi người ta đi với người con gái khác, hãy cho rằng minh là người yêu của anh ta và không quan tâm đến việc anh ta có bạn gái. Đây là cách để tạo nên rằng mình yêu anh ta không quan tâm chuyện quan hệ tiếp xúc của anh ta. bỡi bạn nghĩ rằng anh ta càng nhiều bạn gái thì bạn lấy đó là niềm hạnh phúc của mình vì anh ta vẫn còn yêu thương mình..