
Lần đầu yêu, mọi người vào giúp mình với?
Mình 20 tuổi mà giờ mới đi tán gái lần đầu, nói thế chắc mọi người biết mình nhát gái. Cứ mỗi khi nói chuyện với con gái là lại cứng mồm vào ko nói được gì cả, hix. Đến giờ mới gặp được 1 cô gái mình thích và đang quyết tâm cưa đổ em ý. Em ấy học cùng lớp nhưng kém mình 2 tuổi, mới rủ em ấy đi chơi được 1 lần mà hôm đó ko nói được gì nhiều, mấy bài chuẩn bị ở nhà mà gặp em lại ko nói được gì hết, hix. Mình muốn nói chuyện với em thật vui vẻ ma khó quá. Mọi người cho ý kiến giúp mình với...

CẢ NHÀ ƠI BUỒN QUÁ.....T ĐÃ TỪNG YÊU MỘT NGƯỜI NHƯNG TÔI VÀ NGƯỜI ĐÓ ĐÃ CHIA TAY RÙI. HIỆN GIỜ T ĐANG RẤT MẾN MỘT ANH BẠN. ANH ẤY RẤT HIỀN VÀ VUI TÍNH. BẰNG TUỔI NHAU CHO NÊN MÌNH CÚ HAY ĐÙA GIỠN VÀ CŨNG TÂM SỰ VỚI NHAU RẤT NHIỀU. CHUYỆN CỦA MÌNH ANH ẤY CŨNG HIỂU RẤT RÕ. MỖI NGÀY CHÚNG MÌNH VẪN HAY GỌI ĐIỆN VÀ TAN GẪU VỚI NHAU. NHƯNG KO BIẾT TỪ KHI NÀO T THẤY RẤT NHỚ NẾU NHƯ KO THẤY ANH ẤY ĐIỆN THOẠI. T CŨNG CẢM NHẬN ĐC RẰNG ANH ẤY CŨNG MẾN MẾN . CÁC BẠN ƠI T THEO CÁC BẠN BÂY GIỜ MÌNH NÊN BÀY TỎ VỚI ANH ẤY HAY CỨ TIẾP TỤC CHỜ.....T BIẾT PHẢI BÀY TỎ TÌNH CẢM CỦA MÌNH THẾ NÀO ĐÂY??? CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI NHÉ.!

Mình cũng đang cố gắng để thật thoải mái khi nói chuyện với cô ấy.
Ai có những mẩu chuyện cười ngắn gọn mà hay thì chia sẻ cho mình với.

Tôi cũng như bạn vậy cái khoản lần đầu tiên thì ai cũng như ai thôi.
Chắc do bạn qua căng thẳng nên kô nói chuyện gì được nhiều
Bạn hãy đọc cho nàng những mẫu truyện cười và làm cho không khí buổi tối thật vui,luôn tràn ngạp nièm vui
tiếng cuồi
tôi tin bạn sẽ thành công

Cảm ơn bạn nhiều. ^^

Tình cảm là những điều tự nhiên nhất. đâu phải cứ chuẩn bị cho kỹ là ok đâu . Hãy cứ làm những điểu con tim mình mách bảo, nhưng phải thật tự nhiên. Nàng cũng thích những điều tự nhiên và quan trọng nhất đó chính là bạn , một người mà bấy lâu nàng vẫn nhìn thấy. Nếu cô ấy thích bạn thì bạn sẽ chẳng có gì mà phải vội hết. Bạn mà vồ vập quá, nàng sợ chạy mất thì ráng chịu àh !
Chúc bạn hạnh phúc !