
Tình ngộ nhận hay tình đùa cợt?
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để mọi người hiểu được những gì tôi thật sự đang trải qua. Sự đau đớn lẫn trách móc đang giằng xé trong tâm can tôi. Tình cảm của tôi và anh cũng giống như mọi người khác và bắt nguồn từ tình bạn. Tôi hiện đang học năm 2 ở một trường Đại học ở Thành phố Biển Đà Nẵng. Tình yêu mà tôi cảm nhận được ở anh cũng đơn giản như chính con người anh dành cho tôi vậy. Lúc đầu chúng tôi xem nhau như bạn bè. Thậm chí là một đôi bạn thân là đằng khác. Tất cả mọi chuyện anh đều tâm sự to nhỏ với tôi. Anh nói với tôi rằng anh xem tôi là người anh quý mến nhất.
Không lâu sau đó, tôi lại hỏi anh hiện giờ anh đang xem tôi là gì? Anh vẫn nói tôi là người anh quý mến nhất. Nhưng tôi không hiểu người quý mến nhất trong lòng anh ra sao nữa. Tôi hỏi anh hãy nói rõ ràng rằng anh quý tôi như thế nào thì anh nói tình cảm anh dành cho tôi trên mức tình bạn một tí.
Thời gian qua đi tôi cũng đã hiểu được tình cảm của mình dành cho anh như thế nào. Tôi không biết có phải tôi đã yêu anh rồi không bởi vì tôi rất mong đợi được đến ngày anh học xong để nghe trả lời của anh hay không? Suốt thời gian qua tôi cứ suy nghĩ đến điều đó. Tôi xác định trong lòng mình hiện tại chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng sao tôi cứ bị phân tâm. Cứ nghĩ đến anh và những giây phút ở bên anh làm tôi hạnh phúc. Tôi thật sự muốn đợi đến ngày đó để nghe anh có thể nói những lời yêu thương đặc biệt với tôi.
Tôi có lo sợ về linh cảm này và cũng đã nói chuyện rõ ràng với anh. Tôi hỏi anh về tình cảm anh đang dành cho tôi có phải cũng giống như bao người con gái khác không? Và tối hôm đó tôi rất vui, hạnh phúc khi đọc tin nhắn anh gửi cho tôi. Anh nói: “Hiện tại người con gái bây giờ anh thích, anh thương là tôi. Đối với ai anh cũng quan tâm nhưng đối với tôi anh lo lắng âm thầm cho tôi mà tôi không hề biết được đâu. Ai anh cũng quan tâm hết, tính anh là vậy nhưng anh đã nói trước điều đó với tôi rồi”.
Anh nói với người bạn của tôi là “tôi là người thổ lộ trước với anh”. Nước mắt tôi lại càng dâng trào khi chính tai tôi nghe từ anh nói với tôi: “Tất cả chỉ là do một mình tôi lầm tưởng ra tình yêu đó, thật sự anh chỉ xem tôi là một người bạn tốt”. Anh đang đem tình cảm của tôi ra đùa cợt vậy sao? Anh không hề biết rằng tôi đã khóc vì anh nhiều như thế nào. Tôi thấy mình bị lừa dối kinh khủng.

bạn ơi!cuộc sống luôn tiếp diễn đừng buồn bạn ak .Hãy thả lỏng người thư giãn sẽ giúp bạn có cảm giác thoãi mái hơi lúc ấy bạn sẽ tỉnh táo nhận ra có phải là thật hay không?

hãy cố gắng wên anh ấy đi bạn ak, mình cũng đã từng như thế, nhưng khi mình nghe người bạn của mình nói như thế, mình đã gọi điện hỏi anh và mắng cho anh 1 trận, rồi mình cũng không còn bận tâm, vì cũng may là mình chưa yêu thương gì con người đó, cũng hơn 1 năm ùi, anh ta vẫn đang theo đuổi mình, dù mình đã cố ý có những lời nói thật tệ, nhưng anh vẩn cứ theo mình, nhưng mình không quan tâm, hãy quên đi, còn nhiều người đáng yêu hơn bạn ak, đừng vì một người không hề tôn trọng mình mà đánh mất bản thân.cố gắng lên nhé.

ngủ một giấc dài ngày mai mỉm cười bước ra cuộc sống mà không có anh, cuộc sống của mình thì mình sông, sẽ không cần anh nưa, gạt anh sang một bên, tìm đến với những người bạn vui vẻ, dần dần bạn sẽ vui vẻ trở lại, hãy để tất cả ở lại sau lưng hướng tới tương lai, và không gặp anh, không nhắn tin, không trách móc, đừng chờ đợi tin hắn hay bất cứ điều gì từ anh.mỉm cười vì dù sao mình cung đã hiểu anh là người thế nào khi chưa quá muộn.