
Có phải càng quan tâm con gái càng lạnh nhạt ?
Dạo này em gặp nhiều vấn đề buồn quá, em yêu người yêu em, nhưng em càng quan tâm, càng chiều chuộng, thì cô ấy lại càng xa lánh. Đôi lúc mọi việc hạnh phúc thì cô ấy post lên blog những bài buồn buồn. Em càng quan tâm, cô ấy càng lạnh nhạt, càng muốn yêu, càng cảm thấy có khoảng cách. Hỏi thì vẫn bảo yêu, nhưng sao lại thế. Điện thoại không gọi được, lên mạng thì mãi mới trả lời. Nói chuyện cứ như xa lạ lắm.....
Có phải càng quan tâm con gái càng lạnh nhạt không ?
Mong mọi người cho em lời khuyên. Chân thành cám ơn .

Đọc xong câu hỏi của bạn, tiện thể lướt qua các câu trả lời của mọi người mà thấy nản ... "thiên hạ". Mọi người tưởng tượng, đưa ra các giả thiết phong phú quá.
Thực ra một nửa câu trả lời đã nằm trong câu hỏi của bạn. Bạn nghĩ đúng rồi đấy ! Lúc người yêu bạn đói, cô ta sẽ nhớ đến cơm, chạy đi tìm cơm, cơm rất quan trọng với cô ấy. Lúc ăn no rồi cô quên luôn cơm, cô bắt đầu nghĩ đến những cái khác. Nếu trường hợp cơm lúc nào cũng chạy theo bên người, cô lúc nào cũng no, giá trị của cơm sẽ xuống, thậm chí thấy ngán. Ví dụ bạn thích chơi cờ tướng, bạn chơi từ sáng đến tối, chơi đến ván thứ 101 người ta kêu bạn chơi nữa, bạn không chơi, người ta thắc mắc:"Nó thích chơi cờ lắm mà ?". Tình yêu cũng thế đấy, nó cũng "đói khát", cũng no nê chán chê. Có thể với bạn như thế là chưa "no" nhưng bạn có nghĩ "dạ dày" của người yêu bạn nhỏ hơn không ? Bạn phải trông nom cô ấy cẩn thận, không cho cô ấy no nê chán chê cơm để cô ấy hiểu giá trị của cơm, cần cơm nhưng cũng không được bỏ đói cô ấy quá, đến lúc cô bỏ đi ăn "phở" thì coi như hết. Việc "nuôi" người yêu cực kỳ phức tạp và muôn vẻ. Đến cả tui đây cũng phải vắt óc nhiều hơn là công việc.
Vấn đề thứ hai là bạn hãy tự xem lại mình đi ! Trước đến giờ tính tình bạn thế nào ? Trước đây cô ấy yêu bạn vì bạn chính là bạn, bạn có thể để cô ấy tự do, thậm chí đôi lúc bạn hơi vô tâm làm cô ấy buồn buồn, giận giận, nhớ nhớ. Thật thú vị, cô ấy thích thế ! Bây giờ bạn thay đổi một vài chỗ làm cô ấy mất mát cảm giác của "người xưa". Tuýp con gái loại này thuộc hạng khó hiểu nhất nhì ! Điều đặc biệt của bọn này là thích con trai có vẻ hơi lạnh lùng một chút.
Bạn nắm được chưa ?
Tóm lại chuyện của bạn có hai vấn đề chính như thế. Còn mà để nói cho hết thì e rằng không có thời gian. Để học văn hóa người ta phải mất 12 năm. Còn để học giỏi tình yêu bạn có biết là phải mất bao nhiêu năm không ?

Hỏi thẳng cô ấy lun đi bạn ơi , rằng cô ấy có còn yêu bạn không hay vì 1 lý do nào đó mà thời gian gần đây lại vô tâm với bạn như vậy .Nên hẹn nhau ra quán nước hoặc công viên bày tỏ hết những tâm sự trong lòng ra cho cô ấy biết rằng sự vô tâm của cô ấy làm cho bạn cảm thấy khó chịu và khó hiểu .Nếu là vì lý do nào đó thì cả 2 nên cùng nhau suy nghĩ để giải quyết vấn đề . Cũng có thể khi tránh mặt bạn như vậy thì cũng có thể cô ấy không còn iu bạn hoặc là có 1 chàng trai nào đó đang theo đuổi và cô ấy cảm thấy tốt hơn bạn nhưng ko mún nói lời chia tay trước chỉ chờ bạn nói ra thuj . Vì nếu cô ấy nói ra thì sẽ có lỗi nên để bạn nói ra thì cô ấy sẽ có cớ để nói với mọi người rằng bạn bỏ cô ấy chứ không phải cô ấy chia tay bạn .Cách tốt nhất là gặp trực tiếp nói rõ những suy nghĩ của bạn đi rùj khi biết đc câu trả lời của cô ấy thì bạn sẽ dễ giải quyết hơn là cứ suy nghĩ vẩn vơ đau đầu lắm bạn ơi .Nếu trong lúc nói chuyện bạn lỡ nóng giận nói jì ko phải khi còn yêu thì có chuyện jì cũng sẵn sàng tha thứ cho nhau còn khi đã hết iu thì dù là lý do nhỏ nhặt cũng có thể xé ra thành chuyện lớn

Cô nàng cư xử như vậy quả thật hơi vô tâm,nhưng ko thể trách cô ấy khi cô ấy chưa thật sự yêu bạn.
việc bây giờ là bạn xác định lại xem mình có thật sự yêu nàng ko?nếu ko thì nên dừng lại.
Còn nếu có thì phải kiên trì,ko con đường nào trải đầy hoa hồng cho ta bước đi.tình yêu cũng vậy.
đừng vội nản khi gặp khó khăn.có thể sự thờ ơ của nàng khiến bạn có cảm giác mình bị xem thường và tự ái là điều dễ hiểu.nhưng nếu đặt mình vào địa vị nàng bạn sẽ hiểu sự phiền toái của nàng khi làm điều mình ko muốn.
Vì vậy hãy khéo léo hơn,hãy để cho nàng thở một chút.quan tam nàng bằng hành động thay vì đòi hỏi nàng phải quan tâm mình,hãy để nàng thấy sự đáng yêu nơi bạn như:một chàng trai sống có trách nhiệm,học giỏi,biết lắng nghe,biết giúp đỡ quan tâm người khác.lúc đó bạn sẽ nhận được tình cảm của nàng.
Bạn hãy thử làm vậy xem.

Bước 1: - Nguyên nhân thái độ lạnh nhạt là gì. Nếu người ta còn yêu mình, vì một lý do không thể nói thì bạn hãy tự nghĩ cách giải quyết, cái đó giải quyết bằng con tim là ổn nhất, không kinh nghiệm nào bằng đâu. Trường hợp còn lại, người ta không yêu nữa thì chuyển sang bước 2.
Bước 2: - Thật sự bạn phải hâm nóng lại tình yêu. Có 1 trong 3 cách:
- C1: Bày 1 màn kịch về một người thứ 3 sóng vai phụ cùng bạn. Một cô bạn gái mới! Nếu vụ này không thành công thì yêu luôn cô bạn gái đó cho gọn
- C2: Hãy restart lại bộ máy tình yêu của bạn (trọn gói nhé!). Hãy tán tỉnh cô ấy từ đầu. Bạn phải thay đổi toàn bộ con người bạn đấy.
- C3: Chuồn cho nhẹ!
Nhưng sử dụng cách nào đi nữa thì hãy cố gắng nhìn nhận bản thân cũng như người ấy cho thật nghiêm túc nhé!
Thân!