
Có phải khi yêu hay giận hờn vu vơ?
1 chút về 2 đứa:mình và người ấy quen nhau trong hoc ki 2 cua khoa hoc dau tien....luc truoc 2 dua ghet nhau lam..1 nguoi choi nhom nay 1 nguoi choi nhom kia va noi xau va chui nhau...khien ca lop khong khi nao im lang..Luc do mac du 2 dua chang co gi ca ma ghet nhau thoi. CUng tai vi ban than minh moi vao lop da yeu nhiu nguoi rồi,(nhưng chẳng có ai là người vừa ý minh,vậy là hết người này đến người khác lần lượt ns chia tay với mình).....1 thời gian 2 đứa tìm hiểu nhau chỉ vì muốn thể hiện ai hơn ai thôi.nhưng kết quả thì khác: Yêu nhau thật rồi.....thời gian mình và người đó quen nhau..và mình đã nhận ra cũng có người yêu cô ây như mình vậy.Minh hỏi thi cô ấy trả lời là bạn thôi..một thời gian 2 đứa quen nhau cũng hay ns chia tay chia chân lắm,, nhưng mình thì không nỡ xa cô ấy..nhiều lúc cảm thấy 2 đứa giống như cố gắng đến với nhau,nhưng nhiều lúc thấy đó giống như giận hờn vu vơ...thời gian đi thức tập 2 đứa càng có nhiều thời gian gần gũi nhau hơn,nhưng mình có cảm giác như có gì đó khó chịu trong tình cảm 2 đứa.......mấy bạn nữ ơi!! hay ai có thể giúp mình hiểu cái cảm giác khó chịu đó là gì không minh cảm ơn!!!!!!!!!!!1

chào bạn
tình yêu mà bạn, có rất nhiều cung bậc tình cảm, không những ng trong cuộc lẫn ng ngoài cuộc đều ko hiểu tại sao như vậy. Một lời khuyên đối vs bạn là hãy thể hiện tình yêu một cách chân thành, chăm sóc và chia sẻ vs cô ấy. hjx nhớ chiều cô ấy nha con gái mà
chúc bạn hạnh phúc!