
Có phải trong tình yêu làm người thứ 3 là khổ lắm không và tôi phải làm sao?
Tôi là một người con trai một trong một gia đình được xem là khá giả tôi lại là một nhân viên của một công ty, và cô ấy là một người trong mắt mọi người em không phải là một người hoàn mỹ nhưng có lẽ trong mắt tôi em thật sự tất cả đều tốt, tình cơ tôi gặp em trong 1 hoàn cảnh mà tôi cứ tưởng rằng ở trong mơ mà thôi, nhưng không biết vì sao tôi lại thấy thương em nhiều lắm dù chúng tôi không thường gặp nhau như bao người khác tôi chỉ có thể gặp được cô ấy trong những ngày lễ mà thôi nhưng chúng tôi không có đi chơi và cũng ít cò nói chuyện nữa, nhưng như thể không làm tôi bỏ cuộc tôi vẫn thương yêu cô ấy, và tôi biết rằng (cũng chính cô ấy nói rằng cô ấy có người yêu rồi) và như zậy tôi lại vỡ mộng rồi phải không? nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc như thế tôi lại càng thương em nhiều hơn như thế cũng đồng nghĩa rằng tôi là người thứ 3 rồi có những lúc tôi không hiểu vì sao tôi lại thấy thương em nhiều như thế em không từ chối tình cảm của tôi và em cũng không chấp nhận tình cảm ấy tôi giành cho em dù rằng đã bao lần tôi tỏ bày cảm xúc của mình giành cho cô ấy tôi không biết rằng tôi có nên tiếp tục thương cô ấy nữa hay không hay là tôi dừng lại và chúc em hạnh phúc, những lúc tôi bên cô ấy tôi không muốn cô ấy phải buồn lúc nào tôi cũng muốn cô ấy được vui và hạnh phúc, tôi phải làm sao đây? tình cảm của hai người cô ấy và anh chàng kia cũng không có gì đặc biệt cũng vẫn như thế không có gì hết. mong được sự tư vấn của các anh chị cảm ơn!

Bạn có biết được chàng trai mà cô ấy đang quen là ai ko?, và người đó như thế nào?. Bạn bảo rất thương cô ấy, vậy nếu cô ấy hạnh phúc bạn cũng vui lây. Con gái thường hay có tính muốn được nhiều người yêu thương, chở che vì bản thân họ là yếu đuối. Đừng trách cô ấy, con gái nào cũng vậy thôi quan trọng người con gái có mạn dạn đối diện với tình cảm hay ko thôi. Bạn hãy hỏi thẳng cô ấy xem quyết định chọn ai, vì hiện giờ cô ấy cũng đang lưỡng lự ko muốn rời bỏ bạn. Phải đối diện 1 lần để mang lại kết quả rõ ràng, chấm hết hay tiếp tục. Hãy đối diện với cô ấy bạn nhé. Nếu cô ấy vẫn cứ lấp lững ko rõ ràng bạn nên quên cô ấy đi.

Chủ yếu từ cô ấy là chính. Nếu cô ấy thực sự ko thích bạn và ko muốn 2 ng có cơ hội tiến xa hơn thì cô ấy phải biết cách mà thể hiện điều đó chứ! Bạn vẫn ôm mộng và hy vọng một điều gì đó thì chứng tỏ cô ấy cũng chưa thể hiện dứt khoát với bạn. Con gái đôi khi tham lam, và nhiều khi chính sự tham lam đó lại gây ra tổn thương cho cả 2 người. Bạn nên nói chuyện dứt khoát với cô ấy xem mình có còn cơ hội ko? Nếu cô ấy khẳng định là 2 ng sẽ ko thể tiến xa hơn nữa thì bạn nên biết ý mà rút lui. Đừng để lằng nhằng thế này rồi đâm khổ mình khổ người. Goodluck!