VicoTas
Câu hỏi
avatar khocthet
31/05/2013 11:31

Làm sao để giữ đc anh?

em va anh ay yeu nhau dc 3nam roi. anh ay la sy quan o Mien Trung con em lam viec o Mien Bac. Chung em rat yeu nhau nhung bay gio vi dieu kien hoan canh anh ay phai vao Nha Trang lam viec. a ay moi nhan cong tac o don vi moi duoc 15 ngay nhung theo nhu nhung gi anh ay noi voi em thi co rat nhieu co gai tan tinh theo duoi, trong do co ca con gai cua cap tren. em da tin loi cua anh . roi 4 ngay sau anh goi cho em va hoi " em co dong y de anh yeu ng khac ko? o day anh buon lam. co ay da len tham anh khi a noi e hay len voi anh, dieu do lam a suy nghi. Co ay co khuon mat rat phuc hau. a da xac dinh lam o day ca cuoc doi nen a nghi anh phai lay vo o day. Em dung buon. A luc nao cung yeu em, an tinh cua em ko bao gio anh tra het" luc do em ko biet nen cuoi hay khoc va roi e thay may anh bao co cuoc goi den dang cho em da hoi:" co phai co ay goi cho anh ko?" a ay da cong nhan la may hom nay dem nao 2 ng cung goi dien thoai de noi chuyen. truoc do a da noi doi em de em nap tien dien thoai cho anh lien lac cong viec nhung e da biet la a da noi doi. e da noi voi anh vat chat em ko tiec vi e co the lam dc nhieu hon nhu the nhung long tin bi danh cap thi kho lam a da xac dinh lay vo trong ay thi nen quen em di va dung goi cho em nua. Nhung a van muon em la ng yeu cua anh va a co ca ng ay nua. e da muon quen anh di nhung kho qua. e khoc nhieu ma ko biet phai lam the nao. e phai lam the nao de giu ạnh



Danh sách câu trả lời (2)
Hương ngocanh123456 31/05/2013 11:31

Yêu xa-được và mất

So với những tình yêu khác,yêu xa có 1 "bộ luật" riêng để mà bám trụ,bạn phải chấp nhận và tuân theo nó.Khi trái tim bạn để cách nơi bạn sống vài trăm đến vài nghìn kilomet,bạn sẽ có rất nhiều khoảng trống về mặt thời gian so với những đôi yêu gần.Bạn sẽ có đủ thời gian đi chơi với bạn bè và quan tâm đến gia đình,công việc chứ không phải lúc nào cũng kè kè với người mình yêu.Tuy nhiên,cũng phải công nhận thời gian là mặt tích cực gần như duy nhất của yêu xa,phần "chịu đựng" còn lại mới là "món chính".Khi chọn yêu một người ở xa,bạn có thể còn cô đơn hơn khi bạn đang không có ai cả.Những kẻ đang tự do còn dễ bề có cơ hội tán tỉnh và nhăm nhe những mối quan hệ mới,còn bạn thì đúng là chỉ biết chờ và đợi.Giữ liên lạc với nhau cũng là 1 vấn đề lớn.Rất nhiều đôi yêu xa đã chết ngập trong đống hóa đơn điện thoại và chi phí internet của mình.Thêm nữa,việc không gặp nhau thường xuyên sẽ dẫn đến 2 khả năng.Thứ nhất là bạn quá thần tượng người yêu của mình,không biết thật sự con người của anh ấy hay cô ấy ra sao,để rồi đến lúc gặp mặt và quyết định yêu gần-> chẳng nhẽ mãi mãi cứ "anh ở đầu sông em cuối sông" như thế? -> thì thất vọng đánh rụp 1 cái.Thứ 2,vì chẳng biết gì về họ,về những gì họ đang làm,bạn sẽ rất dễ nảy sinh nghi ngờ không đáng có(cãi nhau như cơm bữa) ->chán.Cả 2 trường hợp đều bi thảm cả.Và vì vậy,nếu không chịu đựng nổi và đùng 1 cái,một gương mặt cạnh nhà làm bạn quên mất cả giờ chat với tình yêu mobile của bạn thì điều nên làm bây giờ là "thành thật với tình yêu" ngay với nhân vật kém may mắn đang đợi bạn trên mạng.

Nuôi dưỡng 1 tình yêu xa

Sau khi hiểu tất cả những "được" và "mất" của 1 tình yêu kiểu "kết nối không dây" mà bạn chấp nhận,thì bây giờ bạn sẽ phải học cách nuôi dưỡng để nó phát triển OK nhất
1-Giữ liên lạc thường xuyên bằng mọi cách.Bạn có thể nhắn tin,gọi điện hoặc internet
2-Hãy luôn chế biến được những gia vị tình yêu mới và bất ngờ.Một bức thư tình viết tay (trong thời đại "email tình yêu" này thì thư tay lại thành 1 thứ rất xa xỉ),1 đoạn băng ghi hình của bạn,những món quà bạn tự làm...tất cả chỉ để nói rằng bạn rất yêu người ấy.
3-Giữ vững lòng tin.Lòng tin là điều kiện bắt buộc và quan trọng khi yêu xa.Nếu ngày nào cũng ôm gối nghi ngờ không hiểu bây giờ anh/cô ấy đang làm gì,với ai,ở đâu thì bạn sẽ tự đẩy mình vào nhà thương điên đấy.
4-Hãy thành thật với tình cảm của mình.Nếu cảm thấy mình đã thay đổi thì nên nói thẳng.Như thế sẽ tốt hơn cho cả 2 và giải phóng cho nhau để kiếm tìm 1 tình yêu thích hợp hơn.
5-Và nhớ rằng bạn đang yêu.Chắc chắn sẽ có những lúc bạn mệt mỏi và chuẩn bị đầu hàng.Điều bạn nên làm trong những phút nhạy cảm đó là hãy tự hỏi lại bản thân tại sao bạn chọn lựa yêu xa như vậy.Nếu câu trả lời là vì tình yêu thì tôi tin rằng các bạn sẽ vượt qua được.

Tuấn (lưu học sinh New Zealand) gật gù xác nhận "thực sự cảm ơn kỹ thuật hiện đại đã nuôi dưỡng tình yêu của tụi tôi".Với những người yêu xa như Tuấn,và hàng trăm hàng nghìn "tình yêu oversea" khác,không cách gì mà sống nổi nếu thiếu đi chat,YM,webcam,điện thoại...và tất cả những gì họ có thể đối xử,dành cho nhau là tất cả niềm tin trên đời cộng lại,là tin tưởng vào ngày mai,tin vào tình yêu chung,tin vào người kia,tin vào bản thân..."không chỉ nhiêu đó,cái mà tôi tin tưởng nhất là niềm tin vào luật cho-nhận.Nếu tôi có làm gì sai và lừa dối cô ấy thì sẽ có 1 ngày tôi sẽ chịu bị người khác lừa dối và đối xử tệ trở lại.Dù người ấy có thể không phải chính cô ấy!"-Tuấn tiếp.Một niềm tin nghe qua có vẻ mơ hồ viễn cảnh nhưng thực tế là rất cần.Ít nhất nó cũng giúp bạn sống có trách nhiệm,tự sống tốt hơn với bản thân.

1 bạn có nick yuki-...viết:"Tình yêu của 2 người ở xa giống như cái cây trong lồng kính,có thể được chăm sóc đầy đủ,rất xanh tốt,nhưng vẫn chỉ nằm trong lồng kính,chỉ cao,lớn lên đến thế mà thôi,và không biết chắc có sống nổi nếu bỏ lồng ra..." -và bạn tiếp-"nhưng nếu bỏ đi,thiếu lòng kiên trì,sau này có thể bạn sẽ hối tiếc khi nhận ra đó là cái cây tốt nhất dành cho mình.Nên cố gắng và giữ nó bằng 2 tay.Thà để thất vọng vì tình yêu không thành,còn hơn phải hối tiếc khi không dám sống hết lòng với nó!".Đọng lại vẫn là niềm tin.Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng của 1 lớp 8X,dám lựa chọn,dám sống và yêu hết mình.

Chẳng ai muốn tưởng tượng tình yêu của mình sẽ...kết thúc như thế nào,trong hoàn cảnh ra sao,vào lúc trời mưa hay nắng.Nhưng cuộc sống vốn không có khái niệm giá trị tuyệt đối,và tình yêu cũng vậy thôi.Hôm qua còn yêu,nhưng 1 buổi sáng thức dậy,thấy lòng hết yêu là hết yêu!Đôi khi,chẳng 1 lý do nào giải thích được.Không có quá nhiều thời gian để yêu 1 ngưòi.Nên tất cả những gì bạn có thể làm hôm nay là sống trọn vẹn,yêu trọn vẹn,làm mọi thứ có thể để giữ gìn.Vì ngày mai chẳng phải là món quà dành cho tất cả mọi người...

avatar truongson 31/05/2013 11:31


Bạn và ng ấy ở cách xa nhau mặc dù tình yêu vẫn còn nồng nàn và say đắm. Liệu câu nói: ‘xa mặt cách lòng’ có làm bạn chột dạ?

Tranh luận và tranh cãi hoàn toàn khác nhau mặc dù chúng đều xuất phải từ sự bất đồng quan điểm. Nếu ở gần nhau, hai bạn có thể tranh cãi một chút để rồi sự nũng nịu, xuống nước, chiều chuộng của người này có thể xoa dịu người kia chỉ với một cái ôm thật chặt hay một nụ hôn thật sâu. Khi ở xa nhau, những điều đó trở nên khó khăn biết nhường nào.

Xác định như thế để hai bạn cố gắng hạn chế đến mức tối đa những lời tranh cãi gay gắt với nhau. Sự vắng mặt khiến cho những lần nặng lời như thế để lại vết thương rất lớn trong lòng mỗi người. Việc bất đồng quan điểm về một vấn đề gì đó là hoàn toàn có thể xảy ra nhưng hãy cùng bình tĩnh đưa ra ý kiến của từng người một cách thật thiện chí.


Hai bạn ít nhiều đã hiểu về nhau, vì thế hãy thử đặt mình vào vị trí người kia để cảm nhận xem thử khi nghe những lời cãi cọ gay gắt thì cảm giác sẽ buồn chán và đau đớn như thế nào. Đừng đặt cược tình yêu của mình vào những khoảnh khắc mất tự chủ bạn nhé!


Luôn làm mới tình yêu bằng những bất ngờ:blur:

Tình yêu luôn cần được nuôi dưỡng bằng sự mới mẻ và những bất ngờ ngọt ngào. Tình xa nhau cũng thế. Bạn đừng tủi thân với suy nghĩ: “Không ở gần nhau thì tạo bất ngờ sao được”. Các bạn có điện thoại, có internet, có điện hoa, và có rất nhiều cây cầu nối hiện đại khác nữa để tha hồ tận dụng.

Nếu bạn thường hay nhắn tin cho người ấy vào mỗi buổi sáng thì một hôm hãy gọi điện, nói những lời có cánh thật ngọt ngào, êm ái và yêu thương. Nếu bạn và người ấy thường chat với nhau thì sao không một lần thử chat voice, webcam, khoe nhau những chiếc áo mới, những đồ dùng mới, cách sắp xếp phòng mới…


Bằng những bất ngờ tưởng chừng như rất nhỏ đó, hai bạn đã tạo cho nhau cảm giác gần gũi, thân thương dù khoảng cách địa lý có khủng khiếp đến thế nào đi chăng nữa. Bạn sẽ nghĩ ra vô vàn điều thú vị để làm cùng người ấy bởi tình yêu bạn dành cho chàng vẫn rất nồng nàn, say đắm như thuở ban đầu. Nếu một ngày bạn quên nói yêu người ấy, hãy bù vào ngày hôm sau bằng thật nhiều lời yêu đến nỗi người ấy phải ngạc nhiên đến xúc động! Rất đơn giản mà cũng thật ngọt ngào phải không?


Giữ thói quen liên lạc với nhau:phew:

Cái gì rồi cũng dễ trở thành thói quen, và sự cách xa cũng thế. Những ngày đầu mới xa nhau, cảm giác như trời đất sụp đổ. Cả hai đều nghĩ rằng mình không thể nào sống nổi nếu một ngày không được nhìn thấy gương mặt, nghe thấy giọng nói ấm áp của người yêu. Thế rồi cũng thành quen.

Tuy nhiên: một ngày quên nhắn tin, rồi hai ngày, ba ngày… thật nguy hiểm nếu điều này cũng trở thành một thói quen mới. Giữa hai bạn sẽ hình thành những khoảng cách mà chính người trong cuộc cũng không thể nào nhận ra. Chỉ khi nhìn lại, cả hai bàng hoàng nhận thấy hình như “thiếu vắng người kia mình vẫn sống tốt” và ngay lập tức suy ra rằng: ta không cần nhau nữa. Tình yêu đứng bên bờ vực thằm!


Vì thế, hãy giữ liên lạc với nhau thường xuyên và đều đặn để hình ảnh của mình luôn hiện hữu trong tâm trí người yêu và cũng là để cho hình ảnh người yêu luôn quấn quýt trong suy nghĩ của mình. Bằng cách đó, hai bạn dù ở xa nhau nhưng cũng sẽ có cảm giác gần gũi, thân thương như thể lúc nào cũng ở kè kè bên nhau vậy.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Tư vấn giúp e chuyện tình yêu ?

Đăng lúc: 11:31 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những nguyên tắc yêu đã lỗi thời?

Đăng lúc: 11:31 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình có thể có thai được không? và có ảnh hưởng gì không?

Đăng lúc: 11:31 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên chọn cô nào?

Đăng lúc: 11:31 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm gì chữa trị bệnh ham muốn tình dục quá?

Đăng lúc: 11:31 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết ai yêu mình thật lòng?

Đăng lúc: 11:31 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tuổi Minh nữ sinh ngày 29/11/1988 bạn trai mình 16/8/1983 có hợp ko ?

Đăng lúc: 11:31 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ở Sài Gòn mua rùa ở đâu ?

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao cô ấy lại như vậy?

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để cô ấy hết lạnh lùng với em?

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những lý do nên yêu giai già?

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tư vấn cho em chuyện tình cảm?

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Giúp em chuyện tình cảm với?

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ôi... tình yêu. giúp tôi với

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Thế giới này thật sự có công bằng không ?

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu nhau bằng tuổi có nên tiếp tục ko ?

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình yêu sẽ đẹp hơn nếu...!

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Phụ nữ có quyền gì trong tình yêu?

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Xuân Trọng Vượt qua thất tình thời 2.0 bằng cách nào?

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên hôn không?

Đăng lúc: 11:30 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip