
Thế giới này thật sự có công bằng không ?
tôi đã yêu 1 người con gái từ thời học phổ thông.một cô gái rất là dễ thương và đáng yêu, lúc nào cũng với vẽ mặt lạnh lùng mà ai nhìn cũng phải mến cũng phải thương. tôi thương cô ấy lắm.tôi biết cô ấy đã có bạn trai rồi ,nhưng lòng tôi vẫn cứ âm thầm đợi chờ cô ấy.có lẽ hành động đó rất là ngu nhưng tôi vẫn hi vọng rồi sẽ có lúc cô ấy về bên cạnh tôi.Đã 3 năm đi qua ,hiên giờ tôi đã là sinh viên năm 2 của 1 trường đại học. Lúc trước tôi nhận được tin cô ấy chia tay bạn trai của mình tôi vui lắm nhưng cũng lại vừa lo cho cô ấy. tôi biết niềm vui đó rất là xấu. lòng tôi nao nức để nói ra những suy nghĩ trong lòng mình và ngõ lời để quen cô ấy.nhưng rồi những năm chờ đợi của tôi chỉ là vô vọng.cô ấy đã nói ra 1 câu mà kiến lòng tôi không bao giờ còn vui được nữa.mãi mãi cô ấy chỉ xem tôi là 1 người bạn thân ma thôi. cô ấy mãi mãi sẽ không trỏ thành bạn gái của tôi
tôi đã sai lầm khi tin rằng thế giới này rất công bằng .nếu bạn có lòng và cho đi với 1 lòng chân thành thì bạn sẽ được đền đáp.nhưng không tôi đã cho đi rất nhiều nhưng bây giờ thì tôi chỉ được có nước mắt mà thôi.tại sao trên thế giới này lại có người được lựa chọn còn có người chỉ có thể chấp nhận mà thôi ? tại sao mình phải vì người cho người khác vui mà làm cho mình không vui? không lẽ con gái là vậy sao ? những lúc khó thì nhớ đến mình còn vui thi lại ở bên người khác ?

Thôi bạn cũng đừng buồn làm gì nữa.Nếu bạn có lòng dũng cảm thì bạn cứ tiếp tục phát huy vì người ta cũng một lần phải chia tay với người yêu thì họ cũng biết được tại sao người yêu mình phải chia tay đúng ko nè bạn.Chính điều đó làm cho cô gái ko con tin tưởng vào người đan ông nào nữa.Hoặc môt khi người đó cũng muôn xem rằng bạn có thật yêu họ hay không.Mình khuyên bạn hãy tiếp túc nhé nếu bạn yêu cô ấy và thật sự cần " Lửa gần Rơm Lâu ngày cũng bén" mà yên tâm đi cô lên bạn nhé chúc bạn thành công!! ( * _ * ) !!!

- RẤT THÔNG CẢM VỚI TÌNH CẢM CỦA BẠN. CON GÁI LÀ VẬY. LÚC MẤT ĐI THỨ GÌ MỚI BIẾT QUÝ NÓ. NHƯNG THỨ ĐÓ Ở KẾ BÊN THÌ KO BAO GIỜ BIẾT TRÂN TRỌNG ĐÂU
- NÓI ĐI CŨNG PHẢI NÓI LẠI. TÌNH YÊU PHẢI XUẤT PHÁT TỪ 2 FÍA BẠN À. VÀ CŨNG KO CẦN NHẬN LẠI NỮA. CON GÁI ĐÃ QUAY LƯNG ĐI RỒI THÌ SẼ KO BAO GIỜ TRỞ LẠI NỮA. ĐÓ LÀ ĐIỀU CHẮC CHẮN. MÌNH KHUYÊN BẠN ĐỪNG NÊN NÍU KÉO NỮA. TỪ BÂY GIỜ NÊN HẠN CHẾ GẶP CÔ TA ĐI. VÌ CÀNG GẶP SẼ CÀNG ĐAU. TRONG THỜI GIAN ĐÓ BẠN HÃY ĐI CHƠI VÀ ĐI ĂN THẬT NHIỀU VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN KHÁC. CÓ THỂ BẠN SẼ GẶP 1 NGƯỜI KHÁC HỢP VỚI BẠN HƠN. ĐẾN LÚC ĐÓ THÌ BẠN HÃY LIÊN LẠC VỚI CÔ BẠN ẤY. CÓ THỂ 2 NGƯỜI VẪN LÀ BẠN THÂN NHƯ XƯA ĐẤY