
Em bên đạo, chồng em theo phật,nay chồng em bắt em bỏ đạo em phải làm sao?
em muốn hỏi một chút,mong mọi người tư vấn.em mới lấy chông cách đây ko lâu.em bên đạo,con chồng em ko theo đạo.chúng em yêu nhau kha lâu, tầm 4,5 năm j dđó.tinh anh ay cung ia trương và ngang bướng. nhà em muốn cưới là phải theo đạo.lúc đầu anh ko chịu theo,sau cũng đồng ý,học xong cưới xong anh ko chiu theo nưa, anh bắt em bỏ đạo. mà ên em bỏ đạo đồng nghĩa với bị người nhà xa lánh.em cung ko bắt anh phải ju,chi mong anh làm sao cho thuận 2 bên la được.em cứ nghĩ sau này chỉ cần em lam tốt việc nhà chồng ,chu toàn bổn phận la người dâu cả.nhưng giờ mọi việc ko như em nghi.mới đây mẹ chồng băt em lam bàn thờ,chẳng thà là thờ ông bà tổ tiên,bat em thờ cô hồn, tùm lum.mà bên ngoai thì muốn là thờ chúa,rồi ông bà.chông em thì làm theo nhà chồng.em mệt mỏi wa.con em sắp ra đời lại gặp trường hợp rửa tội và ko được phép.em ko biet co sông đc ko nưa.cảm giác em ko chấp nhận đc việc nay.phải nói là em đang ân hận.mọi người chỉ giúp làm sao đẻ em thuyết phục mẹ chồng ko lập bàn thờ nhủ vậy.khuyen chồng theo em.ma có lẽ hơi khó.mới cưới mà em nản vấn đè này wa ah.hix.thanks mọi người.

Mình cũng lấy chồng đạo Công Giáo và theo đạo chồng. Ban đầu tiên khi biết ox mình có đạo, mình đã định không quen biết chi hết (chẳng qua là thấy khác mình, chứ chưa hiểu gì nhiều về đạo), rồi sau đó cũng chấp nhận, cũng định xin MC và chồng là đạo ai nấy giữ nhưng khi MC nói thế này, mình mới quyết định theo đạo : khi về làm dâu (mặc dù mình cũng chưa phải thật sự làm dâu), con phải biết được những tập quán trong nhà, phải thích nghi và chia sẻ những hoạt động của gia đình chồng, Nếu con không vào đạo thì những cái ấy con đâu có biết, sau này có con, vợ chồng cùng dạy bảo nó theo 1 cách (chứ hổng lẽ chồng dạy - nói theo lời nói câu văn - theo cách đạo Công Giáo, vợ dạy theo cách đạo Phật) mặc dù đạo nào cũng tốt nhưng mà 2 vợ chồng cùng tiếng nói thì sẽ dễ dàng dạy bảo con cái hơn.
Chồng em cũng khá tâm lý, vì biết vợ không quen lắm nên cũng không để ý hay gây khó khăn gì cho vợ, bản thân em theo đạo rồi thì cũng quyết tâm làm sao cho tròn, ví dụ ở nhà em ăn cơm thì chồng miễn cho vụ làm dấu trước bữa ăn nhưng khi qua nhà chồng hoặc nhà bà nội chồng thì mọi người làm gì em làm theo đó, để cảm thấy mình không khác gia đình chồng.
Nếu nói rằng em đã tin Chúa ngay thời gian đầu sau khi được rửa tội thì không hoàn toàn đúng vì con người mà, không thể nhanh chóng phủ nhận 1 niềm tin mà mình đã dựa vào nó để sống 25 năm, nhưng dần dà đi lễ nhà thờ, nghe Cha giảng, mình cũng nhận ra rằng, đạo nào cũng thiện hết, và mình bắt đầu thay đổi, thay vì xin Phật Bà Quan Âm thì sẽ là Xin Chúa giúp con ...
1 vài lời chia sẻ cùng chủ top. Mình nghĩ chồng bạn theo đạo gì thì bạn nên tôn trọng anh ấy.