Câu hỏi

31/05/2013 11:28
Người bạn trai sau 4 năm gặp lại?
Mình và K ngày xưa học chung lớp võ, K thích mình, lúc đó cả 2 học lớp 5. Hai đứa đã gắn bó cùng nhau trong những lần tham gia các giải đấu TP và cùng nhau giành được nhiều huy chương, lúc đó mình rất hâm mộ K vì giải đấu nào K cũng giành đc huy chương vàng. Chúng mình lúc nào cũng có nhau từ năm lớp 5 đến năm lớp 9. Đến năm lớp 9 thì mình nghỉ học võ luôn vì bài vở nhiều quá, sắp thi vào lớp 10, mình muốn tập trung vào việc học thôi nên từ đó mình và K mất liên lạc luôn, vả lại nhà mình cũng đã đổi SĐT nên K cũng ko liên lạc đc với mình nữa. Đến nay mình đã là sv năm nhất, 1 hôm mình bỗng nhớ lại SĐT bàn của K, nhớ lại người bạn trai thân thiết ngày xưa, mình đã gọi đến và đã gặp được K, giọng của K đã khác, khi mình nói N nè, N hồi đó học chung lớp võ với K, thì K hỏi DNKN hả? DNKN là tên đầy đủ của mình, hi ko ngờ K còn nhớ cả họ lẫn tên của mình. K nói mình thứ 2 lên võ đường hồi đó để K gặp, mình cũng muốn gặp K lắm nhưng e ngại 1 điều là mình đã có người yêu đc 4 tháng, lỡ như mình và K gặp lại nhau, 2 đứa vẫn thân thiết với nhau như ngày xưa thì sao nhỉ, với lại bây giờ ngoại hình của mình đã hơn trước rất nhiều, hồi đó mọi người trong lớp võ trầm trồ mình đẹp, K rất thích mình, còn bây giờ thì sao nhỉ. Chúng mình chưa bao giờ chia tay, bạn bè nói chuyên với mình là lại hỏi mình về K và ngược lại. Mình cũng rất yêu quý K, mình ko biết làm sao???
Danh sách câu trả lời (2)

em a,chuyen do cung dau co kho nhu em van nghi dau. em da co nguoi yeu, em va ban thi da khong lien lac voi nhau tu lau roi. co the ban ay khong con tinh cam voi em, vi neu co thi ban trai do da chu dong lien lac voi em tu lau roi, chu khong doi den luc em goi cho ban. em can phai giu vung tinh cam cua minh. khi gap ban thi hay chu dong khoe voi ban rang em da co nguoi yeu, nhu the em da co the ngan chan duoc tinh cam ngay xua troi day tu ca hai phia, the roi cu quan he nhu nhung nguoi ban binh thuong, vui ve
chuc thanh cong

Gặp nhau bình thường thôi em ah. Em có bạn trai, biết đâu K cũng đã có bạn gái thì sao?
4 năm rồi! Tình cảm trẻ nít giờ đây đã là quá khứ. Em nên nhìn vào hiện tại với tình yêu mà em đang có.
Đừng để một chút hoang mang mà đánh mất tình yêu đích thực.
Anh thấy em đang bị ám ảnh bởi tình cảm, ký ức ngày xưa ùa về. Nếu như K thích và thật lòng yêu em. Chắc chắn K sẽ tìm mọi cách để liên lạc, tìm hiểu thông tin của em. Chứ không phải đợi tới 4 năm sau khi em chủ động liên lạc.
Hãy gạt bỏ những cảm xúc của quá khứ để có một buổi gặp nhau vui vẻ em nhé.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip