
Làm sao để xin lỗi người yêu sau khi 2 lần làm tổn thương cô ấy . Mong các bạn tư vấn giúp mình
cách đây 2 năm .mình và bạn gái yeu nhau và quen nhau dc 1 năm thì bọn mình đã có qh ( nhiều lần ) mặc dù cô ấy còn đi học và mình cũng vậy , kết quả là cô ấy có thai , mình rất muốn giữ lại đứa con và xin cưới cô ấy ,còn cô ấy thì hơi ngập ngừng , kết quả là phải chọn việc phá thai vì 2 đưa chưa ổn định về kinh tế và phụ thuộc vào gia đình . trong thời gian này mình luôn bên cạnh an ủi và động viên cô ấy ,nhưng cô ấy lại muốn chia tay , mình cũng đồng ý mặc dù rất yêu cô ấy , 1 tháng sau cô ấy nc với mình và bảo mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm cũ là ngi đến mình và con yêu mình nên 2 đưa tiếp tục quen lại ,trong thời gian nãy 2 đứa vẫn QH và xảy ra rất nhiều ch cãi vã nhau , và có 1 lần mình buột miệng nói rằng cô ấy k = 1 nữa bạn gái cũ tr đây của mình , mặc dù mình chỉ nói trong cơn tức giận k suy ngi với cả k có ý như vây, và 1 tuần sau cô ấy lại bảo là có thai , mình k biết điều đó có đúng là sự thật ko , nhưng mình biết chắc chắn 1 điều là lời nói của mình làm tổn thương cô ấy rất nhiều . Lúc đó bọn mình ct và cô ấy bảo là sẽ tự giải quyết 1 mình . mọi chuyện kết thúc. lúc đó trong lòng mình luôn ngi đến cô ấy và k còn tình cảm gì với những người con gái khác. Sau 1 năm mình qua nhà anh họ cô ấy vì 2 đứa là bạn thân, mình đã gặp lại cô ấy và nhận ra rằng mình còn yêu rất nhiều , và cuối cùng là anh cô ấy biết chuyện , cô ấy đã năn nĩ a là đừng làm gì tổn thương đến mình, đừng nói lại ch đó sợ mình buồn và đã khóc rất nhiều , mặc dù bây h cô ấy đã có bạn trai khác. những điều mình muốn các bạn tư vấn giúp là làm sao xin lỗi cô ấy và để cô ấy đừng hận mình nữa. để trong lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm ,vì tính cách của cô ấy rất khó để xin lỗi, chứ k dám có ý định muốn quay lại mặc dù mình rất muốn như vậy , Nhug điều mình đã làm thật quá đáng và nói nặng hơn là khốn nạn , các bạn hẫy thông cảm và cho mình 1 lời khuyên đúng đắn , xin cảm ơn

bạn làm như vậy là sai chắc rồi.nhưng thôi mọi chuyện đã qua rồi đừng giầy vò bản thân mình nữa.mình cũng đã giống b cũng đã làm người con gái thực lòng với mình bị tổn thương.rồi người đó đã tìm được cho mình một ngươi cũng thực lòng thực dạ yêu.như vậy la đủ rồi.biết rằng cô ấy đã hp thì bạn cũng nên giải thoát cho bản thân mình đi.đừng nghĩ nữa hãy như mình đi tìm hp thật sư cho mình đi.chúc b may mắn!!!!