VicoTas
Câu hỏi
avatar ngocanh
31/05/2013 11:27

Mình phải làm gì tiếp đây?

lại một lần nữa mình phải hỏi những người đã từng trải về chuyện tc của mình. mình và bạn trai đã quay lại với nhau vì  anh ấy không tin tưởng mình. anh ấy nói rằng tất cả chỉ là cái cớ để anh ấy rời xa mình thôi nên mới làm mình đau lòng như thế. anh đã từng yêu và đã từng đau còn mình thì chưa. anh nói muốn suy nghĩ về chuyện tình cảm dành cho mình muốn mình cho anh ấy thời gian để anh cảm nhận mình. nhưng mình hay nghi ngờ và nghĩ lung tung lắm mình nghĩ anh ấy không có thật lòng với mình. dạo này  world cup anh chẳng dành thời gian bên cạnh mình. có lúc mình buồn và rất nhớ anh, muốn anh bên cạnh. hôm qua mình nói anh vào yahoo đi em muốn nc với anh. nhưng một lúc sao anh mới vào. dù 2 người ngồi rất gần nhau nhưng buổi tối anh ko dành tg cho mình nên lúc này mình mới hỏi. mình muốn chia sẻ rằng mình thấy rất tồi tệ và rối bời mình chỉ có ý nói là anh có thể bên cạnh em những lúc em cảm thấy hụt hẫng để em thấy mình yêu đúng người. em cũng có nhiều điều tâm sự với anh. nhưng không để cho mình kịp nói anh chỉ nghe mình nói rất tệ là anh ấy nói ngay một câu."uk muốn chia tay chứ gì, anh mệt lắm chiều ý em  ok chia tay cho khỏe cả em lẫn anh". mình nt trả lời :" lúc nào em cũng nghi ngờ tc anh dành cho em. nên em có hỏi"."bộ em ko thấy anh mệt và chán hơ".mình nhắn lại:"được rồi".anh ấy nói tiếp" lúc nào cũng kêu quan tâm anh hở chút em này nọ bộ em ko hiểu người yêu mình nghĩ gì  ak. em vừa phải anh ko phải là con rối thik thì em nói này nọ rồi chia tay nếu chia tay em đừng lại gần anh chi mất công. rồi anh out yahoo chơi game tiếp. mình thật sự muốn khóc ngay lúc đó mà không thể khóc nổi.

anh giao tiếp giữa máy con và máy chủ với mình.mình ngồi máy chủ anh ngồi máy con nên mình hỏi thực ra anh có y e k? anh nói có thì sao mà ko thì sao? nếu em nghĩ rằng anh ko yêu em thì anh ko có lời gì để nói cũng không có gì để giải thích cả? anh nói anh hiểu em nghi ngờ nên em mới hỏi anh. em nghĩ anh chỉ lợi dụng em chứ ko yêu em thì anh chẳng có gì để giải thích .

mình là cô gái giống như chai sạn vậy? những lúc mình muốn khóc lại ko thể khóc. chỉ những lúc cô đơn quá nghĩ về lời nói của anh ấy mình mới thấy đau lòng. mình quá yêu anh nên trên đường đi làm về mình ko về nhà mình ngay mà lại ghé qua nhà anh anh đang ngủ mình ngồi thẫn thờ một lúc ko biết anh có biết mình đến ko nhưng mình ko muốn mất công đến nên đã đụng tay anh. anh tỉnh dậy nói sao mình ko đi làm mà ghé qua đây. anh nói mình ngủ đi xíu anh buồn ngủ quá. mình im lặng nhưng mình muốn nói cái gì đó lại ko thể bắt đầu nổi. anh kéo chăn ngủ. nên mình nói em có chuyện muốn nói với anh nhưng anh buồn ngủ thì thôi vậy. mình đứng dậy ra về. anh nói em về hở.uh về đi. tự dưng mình ko bước nữa mình ngồi gần chỗ anh nắm mình một lúc lâu mình cảm thấy đây sẽ là lần cuối cùng mình đến đây. mình biết mình mặt dày lắm nhưng mình ko biết phải làm sao hết? mình đã nói anh dậy đi em nói với anh một câu thôi rồi em sẽ ko bao giờ làm phiền anh nữa. anh ngồi dậy nói em nói đi. mình gật đầu nhưng trong lòng nghĩ mình nên nói gì nữa đây. mình đã quay ra ôm anh và nói để cho em ôm anh  một lần rồi thôi.sau đó mình đi về.

chuyện tình cảm của mình quá bình yên mà chỉ có tí xíu đó mà coi như không thể cứu vãn nữa? mình rất cưng chiều anh ấy nên đôi khi anh nói anh ko muốn làm bạn bè của em vì em rất tốt ai mà ko mềm lòng. quả thực khi quen anh mình đã khác rất nhiều. tự dưng mình dịu dàng hơn nhưng lại yếu đuối khác với con người mình. mình rất ghét như vậy. mình đã định nói ko cần anh suy nghĩ về tc dành cho mình nữa. nhưng giờ như thế này rồi mình lại khổ tâm quá. mình sợ tc anh ấy dành cho mình chuyển thành tình thương lắm. giờ thì ct thật rồi chứ ko phải là hờn dỗi vì mình nghĩ mình ko sai? mình phải có quyền biết sự thật chứ? mình ko phải là con người thích qua đường nên mối quan hệ này mình hy vọng sẽ có kết quả nhưng anh lại còn quá trẻ tình cảm dành cho mình lại ko rõ ràng. mình băn khoăn lắm ko biết những lúc buồn  mình phải làm sao để ko còn nhớ anh nữa. mình muốn quên hết về anh nhưng ko thể? có ai đó giúp mình vượt qua được chuyện này ko? mình buồn và chán nản quá



Danh sách câu trả lời (2)
avatar kjss292003 31/05/2013 11:27

Khi các bạn quen nhau được một thời gian "kha khá" thì cũng là lúc các bạn nên xây dựng một kế hoạch hâm nóng lại tình cảm của đôi bên để có thể giữ được mối tình bền lâu mà không cảm thấy nhạt! Sau đây là những "chiêu" nhẹ nhàng mà hiệu quả để không những hâm nóng tình cảm mà còn làm cho các bạn thấy thú vị và lãng mạn.

* Tìm lại những hình ảnh cũ mà các bạn đã từng chụp chung với nhau, bí mật chọn lọc những tấm lãng mạn nhất và scan, up lên blog. Nhớ chèn thêm bản nhạc Romeo & Juliet hoặc một bài nhạc mà bạn thấy là phù hợp nhất cho tình cảm của mình. Sau khi kế hoạch đã hoàn tất, gọi điện cho  "người ấy" hoặc vào blog... để biểu tượng trái tim. Khi đọc những dòng entry và xem những tấm ảnh đầy ý nghĩa như thế bảo đảm "ấy" của bạn sẽ xúc động lắm lắm và tối về chắc chắn sẽ thao thức...

* Chọn một ngày thật đẹp, chọn một quán café hoặc trà sữa thật lãng mạn không gian thật yên tĩnh dành cho hai người. Cùng nhau ngồi ôn lại những kỹ niệm đã qua. Nhớ phải nhắc cho "đối tác" nhớ lần đầu "chúng ta gặp nhau" như thế nào để những khoảnh khắc thiêng liêng ấy luôn mãi mãi trong trái tim của người bạn yêu. Phải thật từ tốn, nhã nhặn, từ từ nhắc lại những kỉ niệm cho đối phương nhớ và nên "chen ngang" vào những mẫu chuyện vui mà hai bạn từng gặp trong lúc quen nhau. Cách này vừa dễ thực hiện vừa mang lại hiệu quả cao.

* Lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại thật đặc biệt (phải xin phép quý phụ huynh trước nhé), phải nhớ là có một chiếc bánh kỉ niệm ngày mà các bạn quen nhau đấy! Một phần quà dành cho "địch" gói bằng hộp trái tim cũng cần lắm lắm! Khi đã lên kế hoạch xong thì điều cần làm là báo tin để tạo sự bất ngờ về sự chu đáo của mình. Trong chuyến đi nên kể về những chuỵên mà hai đứa từng gặp. Nhớ là không nên quá “sến”, nếu như bạn không muốn người ấy của bạn ngủ gục vì những câu chuyện tình “sến” ơi là “sến” của bạn. Phải chọn lọc những câu chuyện thật vui  để kể cho ấy nghe để cùng nhau cười và  cùng hâm nóng tình cảm của mình.

* Mang những món quà mà  "đằng ấy" tặng cho bạn đặt trang trọng nơi tủ kính, phải nhớ sắp xếp sao cho thật gọn và đẹp, một bông hoa hồng hoặc một trái tim nho nhỏ là điều cần thiết để làm cho không gian quà tặng thêm sinh động và quan trọng là thể hiện tình cảm của ban đối với "ấy"! Sau khi việc đã đâu vào đấy thì chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ, một ngọn nến xinh xinh trên bàn ăn và alo ngay cho ấy đến. Phải tìm cách hướng ánh mắt của "đối phương" đến nơi đặt những món quà của  người ấy tặng bạn bấy lâu nay. Khi thấy được sự trân trọng của bạn dành cho, "đối phương" sẽ cảm động lắm đó! Cách này tuy hơi mất thời gian nhưng tạo cho bạn tính cẩn thận và tặng cho  người ấy của bạn một niềm vui thật lớn.

* Chọn một buổi chiều thật mát và cùng ấy dạo khắp thành phố bằng xe đạp, tuy hơi “đày đọa” nhau một chút nhưng chắc rằng "đối tác" sẽ sẵn sàng cùng bạn vi vu đấy! Sức mạnh của tình yêu mà! Lâu lâu nhớ hỏi thăm người ta xem có mệt không, để người ta còn có sức mà đạp xe chở bạn đi chứ! Nhìn hơi giống phim Hàn nhưng "phi vụ" này vừa dễ thương, vừa lãng mạn, vừa mang đậm cá tính của học trò bọn mình!

Chắc chắn rằng sau những lần hâm nóng tình yêu như thế sẽ  mang đến  cho bạn thành công rực rỡ . Chúc các bạn may mắn!

avatar mrfriendly 31/05/2013 11:27

Chào bạn

Chuyện tình yêu của bạn mình thấy cũng ko có gì to tát lắm, nếu bạn cảm nhận đc anh ấy còn TY với bạn, còn quan tâm, lo lắng, chia sẻ với bạn thì bạn nên cho anh ấy thời gian, ko nên giận dỗi chuyện nhỏ nhặt. Bạn hãy là 1 cô gái đáng yêu trong mắt chàng nhé:

Không ganh tỵ

Đố kỵ với người ấy của chàng trong quá khứ chỉ khiến bạn “điên tiết”, thậm chí có thể làm cho mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, tồi tệ khi bạn luôn vặn vẹo chàng đủ đường về cô gái ấy cho dù họ đã chẳng còn liên lạc gì và hiện tại chàng đang rất vui vẻ với bạn.

Tốt nhất là nên cố gắng kìm nén lòng đố kỵ, cơn tức giận để nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt bởi đó chỉ là kỷ niệm cũ và giờ chàng thuộc về bạn.

Quên đi người tình cũ của chàng

Phụ nữ thường có thói quen dành thời gian để đoán mò những chuyện đã xảy ra trong mối tình xưa kia của người yêu. Điều này thật ngớ ngẩn. Thay vì nghĩ về người cũ, tại sao bạn không mơ tới tương lai tốt đẹp của hai người bởi giờ chàng mới là người mà bạn cần quan tâm và để ý.

Tự tin

Cô nàng trong quá khứ dù có đẹp và tài sắc hơn bạn, đó cũng chỉ là “một thời đã xa” của chàng. Nếu cô ấy có bản lĩnh để giữ được chàng thì chuyện tình của họ đã chẳng tan vỡ và bạn cũng không có cơ hội chen chân vào.
Và nếu có chia sẻ về cảm giác luôn lo lắng tới việc vị trí của bạn trong lòng chàng có thể bị đe dọa bởi người cũ thì các chàng cũng chẳng để ý nhiều và chỉ nói rằng “giờ chàng yêu bạn và chẳng có gì để bạn phải lo lắng cả”. Vì vậy hãy luôn tự tin về bản thân và nắm lấy những gì mình đang có.

Ứng xử khéo léo

Cùng nhau đi dự tiệc, bạn bất ngờ gặp lại người xưa của chàng, hãy đáp trả một cách lịch sự bằng nụ cười hay những câu hỏi xã giao về công việc, cuộc sống hiện tại của cô ấy… Hành động rộng lượng, chân thật và ngọt ngào của bạn chắc chắn sẽ khiến chàng "khâm phục sát đất".

Suy nghĩ thực tế

Nếu chàng trai bạn yêu là một người đàn ông trung thực và tốt bụng, hãy tin tưởng vào anh ấy. Bạn nên hiểu rằng không ai có thể trói buộc ai, một khi chàng đã muốn quay về với người cũ, bạn không thể ngăn cản nhưng chàng đã chọn bạn, có nghĩa là chàng thực sự cần bạn và thấy bạn hợp với mình hơn. Có thể trong mắt bạn, cô ấy hoàn hảo và hơn bạn rất nhiều nhưng trong mắt chàng, điều đó chưa hẳn đã đúng.

Hãy nhớ rằng, ai cũng có những mối tình trong quá khứ và chàng cũng vậy nhưng giờ bạn mới là người yêu của chàng, là người chàng quan tâm. Vì vậy, trân trọng hiện tại, vun đắp cho tương lai mới là điều cần làm nếu bạn thực sự yêu và muốn bên chàng mãi mãi.


Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Lê Văn Tùng Làm Ơn Giúp Tôi !! Tôi đã lỡ yêu 1 người. Tôi không biết con gái nghĩ gì thích gì làm sao đây??

Đăng lúc: 11:27 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em phải làm sao ?

Đăng lúc: 11:27 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đầu núi đôi của bạn gái em không có thì làm thế nào ?

Đăng lúc: 11:27 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những chốn tỏ tình “hot” nhất của giới trẻ Hà thành?

Đăng lúc: 11:27 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Đăng lúc: 11:27 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Giũa 2 người cháu nên chọn ai?

Đăng lúc: 11:27 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Giúp em xác định ngày rụng trứng của e với?

Đăng lúc: 11:27 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu nhau lâu năm (3 năm). Làm thế nào để người yêu lại chạy theo đeo đuổi mình như xưa ?

Đăng lúc: 11:27 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nếu còn yêu thì làm sao để quay lại ?

Đăng lúc: 11:27 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Adam đã đi làm có thích người yêu nhắn tin vào buổi tối không?

Đăng lúc: 11:26 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có ai có yêu như mình ko?cho mình ý kiến... ??

Đăng lúc: 11:26 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những điều các cặp đôi hạnh phúc thường nói với nhau?

Đăng lúc: 11:26 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Lãng mạn với đàn ông là....gì?

Đăng lúc: 11:26 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để ko mong nhớ?

Đăng lúc: 11:26 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để giữ được cô ấy bây giờ ?

Đăng lúc: 11:26 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Xin cho mình hỏi về sức khỏe tình dục ??????????

Đăng lúc: 11:26 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm ơn cho em hỏi đều quan trọng này ạ??????????

Đăng lúc: 11:26 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cô ấy đòi chia tay vì nghĩ mình ko quan tâm đến cô ấy ?

Đăng lúc: 11:26 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Thu Trang Tình cảm không biết giờ ra sao đây các bác. hic...?

Đăng lúc: 11:26 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai??

Đăng lúc: 11:26 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip