
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai??
Nếu là các bạn, bạn sẽ chọn ngưòi nào?Tại sao bạn chọn ngưòi ấy:
1>ông chồng xấu trai, mặt rỗ, ko thông minh nhưng cực kỳ thật thà, tốt bụng. Mẹ mình bảo, mấy ngưòi thật thà ko ai làm nên tích sự j hết.
2>ông chồng đẹp trai, thông minh, học giỏi nhưng hay tự cao tự đại, hay khinh thưòng ngưoì khác. Mẹ mình bảo mấy loại ngưòi này hay ngoại tình lắm.
3>ông chiồng ko đẹp trai lắm, mặt mụn, nhưng học giỏi, thông minh và rất hiểu chuyện.Có điều là hơi cầu toàn. Mẹ mình bảo mấy ngưòi cầu toàn wá, sau này cưói rồi anh ta sẽ chê này chê nọ, sẽ hay cãi vã với zợ
++++++++Nói chung là có rất nhìu loại ngưòi, nhưng nếu chọn 1 trong 3 các bạn sẽ chọn ông chồng nào, cả 3 đều có khuyết điểm .


Bạn quá quan trọng tới bề ngoài và tri thức của người mình chọn. khi nói đến tình yêu thì không ai đem ra lựa chọn, cân đo thiệt hơn kiểu như cân cá ngoài chợ như vậy.
bạn cũng không tự chủ được quyết định của bản thân mình khi đề cập tới ai bạn cũng để ý kiến của mẹ bạn làm ảnh hưởng, dù cho đó chỉ là theo kiểu "quơ đũa cả nắm". phải hiểu rằng người đó sống cả đời với bạn không phải với mẹ bạn.
bạn chưa thật sự yêu ai trong số đó thì đừng chọn lựa làm gì, không ai lại đem đặt ngang hàng người mình đã yêu để so sánh với người đàn ông khác.
mình nghĩ nếu là mình mình sẽ nghe con tim, không cần phải hỏi ý kiến ai cả, dù sau này đó là sai lầm thì cũng là quyết định của mình và mình chấp nhận. người mình yêu sẽ chỉ có một, và người đó không thể đem ra so sánh và thay thế bởi bất kỳ ai khác.
Cách lựa chọn tốt nhất luôn xuất phát từ trái tim. Chúc bạn luôn hạnh phúc!

